Bài của học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-3-2005] Ba năm trước đây, chúng tôi bị giam giữ trong một toà nhà ở ngoại ô, ở đó là lớp tẩy não. Nhân viên Phòng 610 cư ngụ ở một góc trên đỉnh của toà nhà. Chỉ có những người được uỷ quyền mới cho phép lên trên ấy. Có một đêm, họ bí mật tổ chức hội nghị với những chức viên từ các đơn vị, các vùng, các trạm cảnh sát phụ trách giám sát và tẩy nảo học viên.

Đột nhiên, sấm sét nổi lên. Mưa như trút. Sấm sét tiếp tục đánh vào góc nhà mà nhân viên Phòng 610 đang hội họp. Sấm sét đánh trút xuống nhiều lần. Cuối cùng có một lằn sét đánh trúng và phát ra tia lửa sáng ở cửa sổ của họ. Họ kinh sợ quá, thét kêu và chạy xuống lầu.

Không ngờ, sấm sét đi theo và đánh trên sàn nhà một lần nữa. Sấm sét kịch liệt không ngưng đánh vào toà nhà như muốn làm tan toà nhà ra từng phần. Nhân viên Phòng 610 không định thần được. Tiếng thét kêu của họ vang khắp nơi trong toà nhà.

Cuối cùng, họ xuống đến tầng dưới cùng và lưu lại ở hành lang. Trước khi họ có thể trầm tỉnh lại và hít một hơi thở, một tia sét với khối lửa lượt đến chậu hoa trước cửa toà nhà, đánh cây cọ trong chậu văng ra vài mét. Họ sợ đến mất hồn, không biết trốn chạy nơi nào.

Có người nói “chúng ta tốt hơn đi đến nơi học viên Pháp Luân Công đang cư ngụ”. Những người phụ trợ lớp tẩy nảo vội chạy vào phòng của học viên.

Lúc họ thấy học viên điềm tỉnh ngồi trong phòng, họ rất kinh ngạc. Họ hỏi: “chúng bây không sợ chăng?” câu trả lời hầu như giống y hệt “không”. Người giám sát tôi, ngồi gần tôi lầm bầm rằng “sấm sét hình như theo đuổI chúng tôi, tốt nhất là ngồi gần học viên Pháp Luân Công.”

Ngày hôm sau, người phụ trợ tẩy nảo mỉm cười mà mách rằng: “Các bạn có thể nghỉ ngơi một tuần. Đêm qua, nhân viên Phòng 610 không dám lưu lại. Họ nói họ có buổi hội nghị trong thị xã. Đêm qua họ đã xông mưa về nhà.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/18/97569.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/13/63880.html.

Đăng ngày 21-9-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share