Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-08-2019] Tôi là một giáo viên, cả gia đình tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong bài viết này tôi muốn chia sẻ về con đường tu luyện của con gái tôi.

Trong thống khổ thấy được nghị lực của người tu luyện

Khi con gái tôi kết hôn được 6 tháng, chồng của cháu đột ngột qua đời. Lúc đó cháu đã mang thai 3 tháng. Đối với gia đình chỉ có một đứa con gái của chúng tôi, đây quả là tin sét đánh. Tuy nhiên, trong quãng thời gian đau lòng ấy, tôi mới thực sự hiểu được đứa con gái mà chúng tôi đã hết lòng bao bọc suốt hơn ba mươi năm qua. Trong khi gặp phải thống khổ và ma nạn cự đại, nghị lực của con gái đã khiến tôi ấn tượng sâu sắc.

Tất cả lời nói hành động của con gái khiến người mẹ như tôi vô cùng xúc động. Tôi cảm khái, biết ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp, đã tôi luyện con tôi thành một một người điềm tĩnh, mạnh mẽ, chu đáo và tốt bụng. Sau đám tang, con gái tôi gọi điện cho bố mẹ chồng. Cháu nghĩ tới họ tuổi già mất con, càng cần sự động viên và an ủi nhiều hơn. Cháu hỏi thăm bố mẹ chồng: “Bố mẹ có khỏe không? Mặc dù bố mẹ đã mất đi con trai, nhưng bố mẹ vẫn còn có con. Gia đình chúng ta sẽ không tan vỡ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống.”

Nước mắt tôi rơi xuống, trái tim tôi đau đớn thay cho con gái. Con gái tôi còn rất trẻ mà đã phải chịu quá nhiều đau đớn trong cuộc đời. Nhưng tôi cũng cảm thấy yên lòng bởi nhờ Đại Pháp, con gái tôi đã tu xuất được thiện tâm, giúp cháu vượt qua những đau đớn và mất mát.

Tuân theo các Pháp lý

Nhiều họ hàng và bạn bè quan tâm yêu thương, đã đã tới thăm cháu, gọi điện an ủi, và cũng cho cháu nhiều lời khuyên. Có người còn gợi ý: “Bạn vẫn còn trẻ, bạn cần có người bạn đời hỗ trợ và chăm sóc. Đứa con chưa ra đời sẽ là gánh nặng cho tương lai của bạn. Hãy cân nhắc và lựa chọn cho kịp.”

Ai đã đọc sách Pháp Luân Đại Pháp đều biết rằng tự tử, sát nhân, phá thai đều là sát sinh. Đó là những điều mà người tu luyện Đại Pháp tuyệt đối không làm. Con gái tôi trả lời: “Đứa bé là con của tôi. Khi có dấu hiệu sảy thai, tôi đã xin Sư phụ giúp tôi giữ đứa bé. Tôi nhất định phải giữ lại.” Đối mặt với những dị nghị của người khác, con gái tôi vẫn bình tĩnh và cương nghị. Cháu nói: “Cho dù khó khăn thế nào, tôi sẽ không để bố mẹ chồng tôi mất thêm một ai nữa.” Đứa bé là hy vọng của cả nhà.

Một lần, con gái tôi từ nhà chồng về. Cháu nói với tôi rằng bố mẹ chồng thiếu tiền chi trả cho đám tang, nên đã cháu đưa họ khoản tiền tiết kiệm mà hai vợ chồng cháu mới lập, trong đó có 90 nghìn tệ. “Người đi rồi, tài khoản đưa bố mẹ chồng, con không còn gì cả.” Nhưng ngay sau đó con gái nói với tôi: “Không đúng, con thật may mắn, con còn có Sư phụ, có Đại Pháp và có đứa bé trong bụng.”

Hành động của con gái khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Với một người kiếm tiền theo giờ, khoản tiền đó phải rất lâu mới tiết kiệm được. Con gái tôi quan tâm đến người khác hơn bản thân cháu. Tôi rất tự hào! Chỉ có một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới có thể làm vậy. Tôi tràn đầy hy vọng về tương lai của con. Gia đình chồng cũng rất quan tâm và yêu thương con tôi, cuối cùng họ đã chuyển lại toàn bộ số tiền vào tài khoản của cháu.

Sức mạnh đến từ Pháp

Vài ngày sau đám tang chồng, con gái tôi trở lại làm việc, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chúng tôi nhắc nhở cháu hãy nhìn sự việc với chính niệm, chú ý giữ cảm xúc. Con gái tôi đối xử với đồng nghiệp như bình thường, kìm nén nước mắt và làm tốt công việc như mọi khi. Những người khác đều kinh ngạc bởi nghị lực và sự chín chắn của con bé. Con gái tôi bình tĩnh đối mặt với hiện thực, đón nhận cuộc sống với trách nhiệm và làm việc hết mình.

Con gái tôi nhờ bạn bè ước tính chi phí nuôi con, vì cháu muốn tự mình kiếm tiền để chăm sóc con, mặc dù chúng tôi đều nói sẽ giúp đỡ cháu. Con bé bắt đầu lập ngân sách chi tiêu, thời tiết xấu cũng không thuê taxi đi làm, ít mua quần áo mới, không đi ăn hàng. Cháu cố hết mức không khóc trước mặt chúng tôi, bởi không muốn chúng tôi phải lo lắng. Tôi thường thấy con gái ngồi trước ảnh Pháp tượng của Sư phụ để giải toả nỗi buồn, cầu xin Sư phụ trợ giúp.

Thời gian trôi qua, bụng con gái tôi to lên, tay chân sưng lên, lúc đi giày cũng bất tiện. Con gái tôi vẫn tiếp tục lái xe máy đi làm. Tôi có chút lo lắng. Cháu tiếp tục đi làm đến sát ngày sinh. Mỗi khi con gái trở về, tôi hy vọng cả nhà cùng ngồi xuống học Pháp tập thể, nhưng con gái đều nói muốn tự đọc. Sau đó tôi nhận ra cháu muốn đích thân đọc Pháp cho đứa bé trong bụng quen với giọng của mẹ.

Con gái tôi chuyển dạ vào tháng 11 năm 2017. Cùng thời điểm, ở đó cũng có một phụ nữ khác đang sinh nở. Cô ấy có chồng và chị gái ở bên. Cô ấy đang khóc lên vì đau đớn. Con gái tôi đi lại bên giường, hít thở sâu, rõ ràng cơn đau đang tăng lên, và cháu bắt đầu đổ mồ hôi. Con gái tôi rất bình tĩnh và mạnh mẽ. Những phụ nữ khác đều ngưỡng mộ làm thế nào mà con bé lại ít đau như thế. Trong nội tâm tôi biết con gái có được sự kiên cường và cứng cỏi nhờ Đại Pháp.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng, đến lúc sinh con. Bác sĩ hỏi con gái tôi có muốn gây tê để giảm đau khi sinh không, cháu đã từ chối. Cháu chỉ mất một giờ để sinh ra một bé gái khoẻ mạnh!

Giờ đây, em bé đã được năm tháng tuổi, rất khoẻ mạnh và đáng yêu. Tất cả đều cảm ơn Sư phụ đã mang đứa trẻ đến với chúng tôi (Chú thích của ban biên tập: Thời gian của bài viết là tháng 4 năm 2018)

Tôi không thể hình dung mọi việc sẽ thế nào nếu chúng tôi không tu luyện Đại Pháp. Đối mặt với mất mát và đau đớn như vậy, không biết con gái tôi sẽ tổn thương thế nào? Cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp, chúng tôi hiểu được đó là nhân duyên, là nhân sinh, là luân hồi v.v. Đại Pháp đã giúp con tôi trưởng thành, trở nên mạnh mẽ.

Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, nhìn thấu những tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ lời nói và hành động của con gái tôi, các bạn sẽ hiểu ra Đại Pháp thật trân quý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/12/女儿的一段修炼路-390829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/2/179150.html

Đăng ngày 25-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share