Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seoul

[MINH HUỆ 16-01-2020] Để phù hợp hơn với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày, ngày 5 và 12 tháng 1 vừa qua, các học viên tại Khu vực Thủ đô Seoul (SCA) đã tụ họp ở Tòa thị chính Seoul để học các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng chụp một bức ảnh nhóm tại Quảng trường Gwanghwamun nổi tiếng và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một năm mới vui vẻ.

22272dde503cd617792ed7c09309d5ae.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Khu vực Thủ đô Seoul (SCA) đã tập trung ở Quảng trường Gwanghwamun vào ngày 12 tháng 1 năm 2020, để chúc mừng năm mới Sư phụ Lý

d4f7140787c0153d7e4e6294bc195a28.jpg

Các học viên đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tại Tòa thị chính Seoul

Khu vực Thủ đô Seoul (SCA), bao gồm Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi, có dân số 25 triệu người và là một trong những khu vực đô thị lớn nhất trên thế giới. Quảng trường Gwanghwamun, nằm cạnh Cung điện Gyeongbokgung (Cung Cảnh Phúc), là một di tích lịch sử và điểm du lịch hàng đầu trong khu vực.

Bà Choi, ngoài 50 tuổi, đã đi từ tỉnh Gyeonggi đến Seoul. Bà đã phải chịu một căn bệnh về cột sống trong suốt 30 năm và từng thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Tình hình còn trở nên tồi tệ hơn khi bà bị một tai nạn xe hơi. Trong khi nằm viện, bà đã gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang chăm sóc người thân. Sáng nào người học viên này cũng luyện các bài công pháp Đại Pháp tại hành lang bệnh viện. Bà Choi tò mò và đã học các bài công pháp từ cô.

Ngay sau khi bà Choi luyện các bài công pháp lần đầu tiên, cơn đau lưng của bà đã biến mất. Bà được xuất viện một tuần sau đó và bắt đầu đi tới một điểm luyện công gần nhà. Bà nói những bức ảnh trước đây trước khi bà tu luyện Đại Pháp cho thấy cột sống của bà đã bị cong nghiêm trọng như thế nào.

“Trong Chuyển Pháp Luân,Sư phụ đã đề cập rằng nhiều người đã phải chịu đựng rất nhiều để đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng bắt đầu tu luyện sau rất nhiều khó khăn,” bà Choi vừa khóc vừa nói.

Là một doanh nhân thành đạt, bà Lưu từng có một cuộc sống khá giả và một gia đình hạnh phúc. Nhưng sau đó, bà bị tổn thất nặng nề về tài chính do những sai lầm của đối tác kinh doanh. Bà Lưu trở nên phiền muộn và mệt mỏi. Lần đầu tiên khi bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp, bà đã nghĩ môn tu luyện này thật “huyền diệu”. Khi bà tiếp tục đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách các bài giảng chính, bà đã ấn tượng sâu sắc, bà chia sẻ: “Đây thực sự là pháp môn chân chính có thể đưa con người tu luyện lên những tầng thứ cao.”

Nhờ hành xử chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp, bà Lưu đã trở nên khoan dung và từ bi hơn. Bà chia sẻ trong thời gian diễn ra Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc: “Nhiều vấn đề khiến tôi lo lắng trước đây đã không còn nữa. Việc tĩnh tâm và đề cao tâm tính đã giúp tôi rất nhiều. Giờ đây, tôi là một người lạc quan.” Khi có thời gian rảnh rỗi, bà thường chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho những người khác với hy vọng nhiều người hơn nữa cũng được thụ ích từ Đại Pháp giống như bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/16/399067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/19/182233.html

Đăng ngày 22-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share