Bài viết của Đường Ân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-01-2020] Ngày 29 tháng 12 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ nhiều thị trấn, địa khu khác nhau của huyện Nghi Lan đã tập trung bên ngoài Tòa nhà Hành chính của chính quyền huyện này để gửi lời vấn an và lời chúc chân thành nhất tới Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ bày tỏ sự cảm động và trân quý đối với những lời dạy của Sư phụ và sự từ bi khổ độ của Ngài. Họ cũng khích lệ nhau tu luyện tinh tấn hơn trong năm mới.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đã được truyền xuất ra công chúng tại Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992. Đến nay, pháp môn này đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực, được chào đón bởi người dân ở nhiều dân tộc khác nhau, và đã mang lại lợi ích cả về thể chất và tinh thần cho hơn 100 triệu người trên khắp thế giới. Các học viên có được năng lượng và sức khỏe tốt, đồng thời đề cao được tiêu chuẩn đạo đức và tâm tính. Họ hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và đóng góp tích cực cho xã hội.

Cuộc sống được tái sinh sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên sống trên khắp huyện Nghi Lan đến từ mọi thành phần trong xã hội. Trong số đó có giáo sư đại học, công chức, bác sỹ, dược sỹ, y tá, kỹ sư, giáo viên, sinh viên đại học và nội trợ. Một số người bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì những căn bệnh kinh niên và nhận thấy sau khi tu luyện, họ không phải dùng thuốc hàng ngày nữa. Cuộc sống của họ đã được tái sinh, và thuận theo quá trình tâm tính và đạo đức của họ đề cao, gia đình của họ cũng trở nên hòa ái hơn.

Tháng 6 năm 1994, sau khi một người họ hàng ở Trung Quốc khuyên cô đi, cô Hà Lai Cầm đã tham dự khóa giảng của Sư phụ Lý tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cô nhớ lại rằng trong những ngày cô tham dự các bài giảng, một số căn bệnh từng khiến cô phiền toái trong hai thập kỷ đã biến mất một cách thần kỳ. Cô cảm nhận như mình được tái sinh. Cô chân thành cảm tạ Sư phụ vì đã giúp cô có được cuộc đời mới.

Cô Trương Tuyên Lăng, một nghiên cứu sinh tại Viện Tài chính và Kinh tế thuộc Đại học Đài Loan, cho biết sau khi cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cô đã hiểu được “Chân” là như thế nào và cô cũng học được cách đối xử tử tế với người khác.

Cô Trương nói: “Tôi đã học được cách nghĩ cho người khác, và tôi lùi lại một bước trong mâu thuẫn. Tôi giao tiếp với mọi người khéo léo hơn và tôi cũng học tập hiệu quả hơn.”

Cô nói thêm: “Thực hành năm bài công pháp giúp tôi luôn khỏe mạnh. Hàng ngày, cơ thể tôi đều cảm thấy nhẹ nhàng mà không có cảm giác mệt mỏi.”

Cô Trương nói các học viên thường trông trẻ hơn so với tuổi thật của họ và cô đã phát hiện rằng đây là một hiện tượng phổ biến. “Nhiều người đã lầm tưởng rằng tôi là học sinh cấp ba hay là sinh viên chưa tốt nghiệp đại học,” cô chia sẻ.

Ông Lâm, 84 tuổi, là một thợ may đã nghỉ hưu. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1997 và khớp đầu ngón tay ông không còn đau nữa. Chứng đau nhức thân thể và cứng cổ mà ông từng phải điều trị bằng Trung Y trong hơn 40 năm cũng được chữa khỏi. Da dẻ của ông trở nên hồng hào hơn và ông đã bỏ được thói nghiện thuốc lá.

Ông Vương, đến từ thị trấn La Đông, là một đầu bếp đã nghỉ hưu. Ông kể: “Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, lưng tôi thường rất dễ bị đau. Tôi phải tham gia bơi lội để giữ cho mình khỏe mạnh, nhưng tôi sẽ mất cả tuần mới hết cảm lạnh. Sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, lưng tôi không còn đau nữa, và tôi trở nên khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Tôi cũng không còn bị cảm lạnh nữa.”

Thật may mắn khi có được thân thể nhẹ nhàng, vô bệnh

Cô Quách Thiên Hoa đã từng bị lạc nội mạc tử cung từ khi cô ngoài 20 tuổi. Cô thường phải trải qua cơn đau dữ dội trong kỳ kinh nguyệt và hầu như không thể làm việc trong thời gian đó. Cơn đau thậm chí có thể khiến cô ngất đi. Cô đã đến gặp các bác sỹ của Tây Y và Trung Y, nhưng không ai có thể giúp được cô. Một bác sỹ phẫu thuật nổi tiếng đã phẫu thuật cho cô, nhưng cô lại bị tái phát hai tháng sau đó. Cô Quách đã bắt đầu chấp nhận có lẽ mình phải đối phó với tình trạng đau đớn này suốt đời.

Tháng 7 năm 2000, cô đã nghe nói về Pháp Luân Công trên đài phát thanh và tìm được một điểm luyện công tại Công viên Thể thao Nghi Lan. Bốn tháng sau, tình trạng dai dẳng này của cô đã biến mất và cô không còn cảm thấy đau trong kỳ kinh nguyệt nữa. Bệnh thiếu máu của cô cũng biến mất.

Ông Lý Quang Huy là một giáo viên trung học đã nghỉ hưu. Ông từng rất thích chơi mạt chược và nhớ lại rằng ông thường thức khuya để chơi. Ông cũng đã từng nghiện thuốc lá. Sức khỏe của ông rất kém, nhưng các xét nghiệm y khoa không thể chẩn đoán ông mắc bệnh gì. Ông đã uống cả thuốc Tây và Trung Y nhưng không thấy cải thiện. Ông thậm chí từng nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời mình.

Khoảng cuối năm 2000, một đồng nghiệp của ông Lý đã động viên ông thử tu luyện Pháp Pháp Luân Công. Ông rất tò mò, vì vậy ông đã bước vào tu luyện và thấy rằng sức khỏe của mình đã được phục hồi trở lại. Giờ đây, ông nghiêm khắc hành xử theo các tiêu chuẩn tâm tính được quy định trong các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Ông còn tự mình bỏ được thói nghiện chơi mạt chược và hút thuốc lá.

Ông Vương Thiêm Đinh làm việc tại Công ty Cung cấp Điện Đài Loan. Ông từng bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng và chân ông bị gãy. Một bác sỹ đề nghị nhập viện do mức độ thương tích của ông, nhưng ông Vương quyết định tốt nhất là nên về nhà. Ông liên tục học các sách Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp để giúp mình phục hồi. Tình trạng thân thể của ông đã được cải thiện khá nhanh và giờ ông đã lại có thể bắt chéo chân trong tư thế song bàn. Sau ba tuần, ông đã có thể đi làm trở lại. Ông đã được trải nghiệm uy lực siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Ông Vương cảm tạ Sư phụ vì ân đức và sự cứu độ của Ngài.

Ông Lâm sở hữu một công ty túi nhựa ở thị trấn Tô Úc. Ông từng bị mất ngủ trong một thời gian dài, cũng như bị táo bón và trầm cảm nghiêm trọng. Có giai đoạn, ông còn từng bị suy nhược thần kinh. Sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các triệu chứng của ông đều biến mất. Toàn bộ gia đình 10 người của ông Lâm hiện cũng đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và họ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc và hòa thuận.

Cứ đến dịp năm mới và vào ngày sinh nhật của Sư phụ, cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên ở huyện Nghi Lan lại tụ họp cùng để gửi lời vấn an chân thành đến Sư phụ và bày tỏ lòng cảm ân của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/5/398615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/8/182086.html

Đăng ngày 12-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share