Bài của Suyasa

[MINH HUỆ 08 – 01 – 2009] Vào ngày Tết Dương lịch, các học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành văn hóa ở Bali, Indonesia. Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, đội cầm biểu ngữ và xe diễu hành đã được khán giả chào đón nồng nhiệt. Pháp Luân Công là một nhóm được nhiều người biết đến ở Bali và được mọi người từ các tầng lớp ủng hộ.

2010-1-7-indonesia-01--ss.jpg

2010-1-7-indonesia-02--ss.jpg

2010-1-7-indonesia-03--ss.jpg

Tại lễ khai mạc, phát ngôn viên của hội đồng thành phố Tabanan, I Ketut Suryadi, nói rằng các học viên Pháp Luân Công mang lại cảm giác mới cho năm mới. Ông nói rằng các học viên Pháp Luân Công giống như các ngọn nến, chiếu sáng Tabanan: “Chúng ta hãy có một sự khởi đầu mới trong năm mới nào

Ông Kadek Raisila, người liên hệ Pháp Luân Công địa phương, đã nói về sự đàn áp và cướp mổ nội tạng xảy ra ở Trung Quốc. Ông I Ketut Suryadi nói rằng cộng đồng quốc tế cần phải quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công rõ ràng vi phạm nhân quyền” ông nói


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/8/215922.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/10/113797.html
Đăng ngày: 15– 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share