Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại San Francisco và Houston, và một học viên tại Seattle

[MINH HUỆ 19-07-2019] Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức mít-tinh ôn hòa để kỷ niệm 20 năm kháng nghị nhằm phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ, theo lệnh của Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo [Đảng] Cộng sản [Trung Quốc], đã phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một môn tu luyện ôn hòa dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Một bài viết trên trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại suốt 20 năm qua. Tuy nhiên, con số thực tế rất có thể còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị tống giam và tra tấn vì đức tin của họ. Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã tham gia tích cực vào việc thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, sau đó bị sát hại để cung cấp nội tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng.

Sau đây là các báo cáo về các cuộc mít-tinh ở San Francisco, Houston và Seattle.

Mít-tinh ở San Francisco

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh trước Tòa Thị chính San Francisco. Họ trình diễn các bài công pháp, tổ chức một triển lãm ảnh về sự phổ truyền của Pháp Luân Công trên khắp thế giới, cung cấp thông tin về các cuộc kháng nghị đang diễn ra nhằm phản đối cuộc bức hại, và tái hiện các thủ đoạn tra tấn của ĐCSTQ đối với các học viên vô tội ở Trung Quốc.

4551e2a0b5d3de1b082f9ba9fd984873.jpg

2d822a7aa10218b267c153f8f8f4187c.jpg

75afca911e47404f56aee67c1aba420b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại San Francisco tổ chức triển lãm ảnh, cũng như tái hiện các thủ đoạn tra tấn của ĐCSTQ đối với các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc suốt 20 năm qua

88c13fda805bdcd0538953d1d6ae70b8.jpg

Tái hiện các thủ đoạn tra tấn của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

c60f69f40235e5c0a12437149086c373.jpg

0a3b3ad54f3e14533cbf98b019f2743e.jpg

Người qua đường dừng chân tìm hiểu về Pháp Luân Công

1f1d9e3a7339e6212a7fddfc4ea651fb.jpg

Ông Thomas Rhymes ấn tượng với sự kiện nâng cao nhận thức

716efc3a6f4ce252effa2de6e75f85af.jpg

Anh Nabil Saad chúc sự kiện thành công

0edc08c014b7dc474f4d9c50b366bb32.jpg

Ông Ashok Kumar Chaudhry, một bác sỹ đến từ Ấn Độ, ủng hộ Pháp Luân Công

2dd371d32d3e14c0eaa692945b36dd35.jpg

Anh Xavier McDougald, một giáo viên, tìm hiểu về cuộc bức hại và mong muốn truyền rộng sự thật qua tài khoản Facebook của mình

Mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Họ lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công và kêu gọi công chúng hỗ trợ chấm dứt nó.

69dd9a8c905043ab482e7e6ba8facec1.jpg

Mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston để phản đối cuộc bức hại.

Nếm trải sự kinh hoàng của cuộc bức hại

Một số học viên phát biểu tại buổi mít-tinh đã kể lại những thống khổ mà họ phải trải qua trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Bà Lưu, đến từ Bắc Kinh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 6 năm 1996. Bà kể lại việc bảy lần bị bắt và hai lần bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức. Bà đã bị tra tấn, bị tiêm thuốc độc không rõ chủng loại, và bị cấm ngủ.

3d6f8f1942cdf4fd11ae8b55573bea12.jpg

Bà Lưu, một học viên đã trải qua cuộc bức hại ở Trung Quốc, phát biểu tại cuộc mít-tinh ở Houston

Bà Lưu cho biết: “Tôi bị bắt đi khám sức khỏe, gồm xét nghiệm máu và chụp X-quang. Những kẻ bức hại đã lấy máu nhiều lần.” Bà kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

7a68c09d6147b3227f1c9e2d03941abf.jpg

Ông Cảnh thuật lại những thống khổ trong cuộc bức hại của ĐCSTQ

Ông Cảnh, đến từ tỉnh Liêu Ninh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Ông nói: “Gia đình tôi đã tan vỡ sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại. Vợ tôi phải ly dị tôi vì áp lực. Con gái tôi lúc đó mới một tuổi. Kể từ đó, tôi đã không được gặp lại con. Năm 2004, tôi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công và bị tra tấn ba ngày liền. Đến tháng 9 năm 2004, tôi bị kết án bốn năm tù.”

Ông Cảnh kể lại những cực hình mà ông phải chịu đựng, bao gồm bị đánh đập và bức thực bằng thức ăn có nồng độ muối cao. Ông cho biết: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đã hủy hoại gia đình và cuộc sống của tôi. Họ chà đạp lên những quyền cơ bản của tôi.”

Mít-tinh tại Seattle

Ngày 13 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh tại Công viên Westlake, Seattle. Họ dựng áp phích, băng rôn mang thông tin về Pháp Luân Công và trình diễn các bài công pháp. Họ cũng phân phát tờ rơi cho người đi ngang qua. Nhiều cư dân địa phương và khách du lịch dừng lại để xem. Một số học viên cũng chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công trong 20 năm qua.

6ee42649220accfbc51bbe2e4b243b5e.jpg

47d7c85be4ce84802bb457efb309550e.jpg

Phân phát tờ rơi Pháp Luân Công cho người qua đường và trình diễn các bài công pháp tại cuộc mít-tinh ở Seattle

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/20/390295.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/20/390293.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/19/390235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/22/178535.html

Đăng ngày 24-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share