[MINH HUỆ 02-02-2019]

Nhân dịp Tết Nguyên đán, các học viên Pháp Luân Công ở Đức từ các vùng miền khác nhau gởi lời cảm ân và những lời chúc mừng năm mới Sư phụ! Các học viên Pháp Luân Công đều cảm nhận được sự bảo hộ và từ bi vô lượng của Sư tôn. Tất cả mọi người đều muốn dùng tâm thái thuần tịnh để đi tốt trên con đường tu luyện, không cô phụ sự cứu độ từ bi của Sư phụ!

Shadrina: Cảm nhận được sự kỳ diệu của tu luyện

Cô Shadrina có nhiều trải nghiệm tuyệt vời sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Shadrina làm việc trong một cửa hàng bách hóa lớn ở Dortmund. Cô đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp thông qua một bác sỹ châm cứu vào mùa hè năm 2011. “Khi tôi đọc rằng người tu luyện không bị bệnh, tôi buông tâm xuống, tôi không muốn tiếp tục điều trị nhưng tôi không biết nói chuyện với bác sỹ châm cứu của mình như thế nào. Dù thế nào thì tôi không muốn cô ấy buồn. Sau đó cô ấy đã châm cứu cho tôi nhưng không châm kim vào được. Cô ấy hỏi tôi tại sao tôi  trước đây có thể làm tiến hành mà bây giờ lại không châm được kim? Vì vậy tôi hiểu rằng, tôi cần phải nói với cô ấy. Tôi nói với cô ấy: “Bạn biết không? Tôi tu luyện Pháp Luân Công nên không cần phải châm cứu. Cô ấy chấp nhận lời giải thích của tôi.”

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường bảo vệ mình bằng cách biện minh hoặc buộc tội người khác. Nhờ tu luyện, tôi trở nên ôn hòa, vui vẻ, coi việc bị người khác chỉ trích là cơ hội để đề cao tâm tính. Thông qua tu luyện, tôi có rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Tôi sẽ không liệt kê chúng ở đây. Tôi vô cùng biết ơn vì có thể đắc Pháp và trở thành đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi hiểu được ý nghĩa nhân sinh, có thể trở thành người càng ngày càng tốt, niềm hạnh phúc và lòng biết ơn thì không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả được.”

Resep: Cuối cùng tôi đã tìm được

Anh Resep đến từ Frankfurt

Anh Resep từ Frankfurt đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2010. Anh nhớ lại trước khi đắc Pháp mình rất mê hoặc: “Tôi từng bị mất phương hướng trong thế giới này, cảm thấy vô cùng lạc lối. Đối với người, đối với xã hội vô cùng thất vọng, tôi muốn tìm một thế giới tốt hơn. Tôi không có câu trả lời cho nhiều câu hỏi, những chuyện này khiến tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Tôi không muốn, cũng không thể tin rằng mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên. Mọi người không có ý nghĩa gì khi đến thế giới này, trải qua rất nhiều điều sau đó đơn giản là chết đi. Tại sao tôi tồn tại? Tôi đã tìm kiếm câu trả lời… Cho đến vào cuối năm 2001, tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện vào năm 2010. Tôi vẫn có thể nhớ lại rõ ràng cảnh tượng trong ngày hôm ấy: Tôi đọc ‘Chuyển Pháp Luân’ trong nước mắt. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: Tôi nhớ nhà. Cuối cùng tôi đã tìm thấy nó. Quá trình tìm kiếm lâu dài cuối cùng đã có kết quả, tôi rất biết ơn!”

Trong tu luyện, anh Resip luôn có thể cảm nhận được sự giúp đỡ và bảo hộ của Sư phụ: “Khi mới bắt đầu tu luyện, tôi đã không làm tốt mọi thứ và từng quan đều có thể vượt qua được. Tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của Sư phụ, cảm ơn sự từ bi và khoan dung không giới hạn của Sư phụ. Trong tu luyện tôi thường trượt ngã, có khi ngã tới đầu rơi máu chảy. Nhưng tôi biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù mất bao lâu tôi đều muốn thực hiện thệ ước của mình, cũng tin tưởng vững chắc như kim cương không thể phá vỡ và tu luyện đến cùng. Tôi chân thành hy vọng rằng sẽ trở thành một đệ tử tốt của Sư phụ và không để Sư phụ thất vọng. Tôi biết được cách kính Sư kính Pháp và tôi cảm thấy biết ơn đã trở thành đệ tử của Sư phụ, cảm thấy vô cùng biết ơn khi được đắc Pháp. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì chúng sinh, vì đệ tử mà làm hết thảy mọi việc!”

Detlef: Con đường tu luyện thật đẹp và thần kỳ

Detlef sống ở Berlin, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong mười bảy năm. Anh thích học Pháp ngay từ đầu. Con đường tu luyện thật đẹp và huyền diệu và vẫn mang nhiều điều bất ngờ cho anh mãi đến ngày hôm nay. Đây  là kinh nghiệm cá nhân của anh ấy. “Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, cơ thể tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Tôi từng bị mất ngủ và có một số bệnh ở dạ dày và lưng. Sau khi tu luyện, những triệu chứng này đã biến mất. Tôi chỉ gặp bác sỹ một hoặc hai lần trong mười bảy năm tu luyện, tôi thực sự nghĩ rằng tôi rất khỏe mạnh. Tôi đã gần năm mươi tuổi và tôi không cần phải đeo kính, đôi khi tôi cảm thấy rằng mình bị viễn thị một chút. Mỗi khi tôi học Pháp, những triệu chứng này lại biến mất. Sư phụ một lần nữa cho tôi sự tín tâm. Cảm ơn Sư tôn!

Anh Detlef sống ở Berlin, anh trở nên rất mạnh khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

“Trong sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ Lý Hồng Chí giải thích rằng, khi mọi người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, sẽ giúp cho nhân tâm hướng thiện, mọi người hài hòa với nhau trong xã hội này. Nhờ sự trợ giúp của Sư phụ; tôi và vợ, con trai, anh chị em, cha mẹ tôi, cha mẹ vợ có một cuộc sống gia đình hài hòa. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Pháp Luân Đại Pháp cũng mang đến nhiều điều bất ngờ hơn cho anh Detlef.

“Tôi cần phải thuê phòng ở Berlin trong một thời gian gấp rút. Gia đình nhỏ của chúng tôi phải nhanh chuyển đi từ Hambug. Lúc đó tôi đang làm việc phải chạy đi chạy lại giữa Hambug và Berlin. Vợ tôi lần đầu tiên hẹn gặp ở Hambug qua Internet, sau đó tôi đã đến Berlin để xem ngôi nhà. Sau khi tìm kiếm, chúng tôi tìm thấy một căn hộ rất tốt, chúng tôi nghĩ căn phòng này trước đây sẽ có rất nhiều người muốn thuê nhưng chủ nhà đã gọi cho tôi và hứa sẽ để cho tôi thuê căn phòng này. Khi tôi hỏi cô ấy tại sao? Cô ấy nói rằng những nỗ lực của tôi nên được đền đáp. Tôi nhớ đã nói với cô ấy rằng mình có nghĩa vụ phải giảng chân tướng về Pháp Luân Công và vạch trần sự đàn áp nhân quyền của ĐCSTQ. Tôi biết rằng đây là Sư phụ chăm sóc cho tôi. Cảm tạ Sư phụ!”

Ursula: Tôi sẽ tu bản thân tốt hơn

Ursula: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi tôi.”

Ursala sống ở North Rhine-Westphalina, Đức. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2001. “Lần đầu tiên tôi nghe nhạc luyện công, tôi cảm thấy rằng đây là âm nhạc vượt ra ngoài thế giới. Thông qua học kinh văn, tôi dần dần hiểu được ý nghĩa trở thành một người tu luyện là như thế nào. Trước đây, tôi luôn cảm thấy rằng mình đúng và thường xuyên cãi nhau với chồng. Sau khi tu luyện, chúng tôi ít khi cãi nhau. Nếu có việc không vui, tôi lập tức tìm nguyên nhân ở chính mình. Tôi từng rất hận thù, những người khác đối xử bất công với tôi, tôi phải mất thời gian dài mới tha thứ cho họ. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã hoàn toàn thay đổi tôi.”

Cô không chỉ nói với các bác sỹ và bệnh nhân về chân tướng Pháp Luân Công trong phòng thí nghiệm nơi cô làm việc, mà còn thường xuyên đến những nơi du lịch để giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc. “Tôi đã thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã thấy nhiều người Trung Quốc sống trong sự dối trá của ĐCSTQ. Tôi rất đau lòng! Cho nên tôi đến một điểm du lịch nổi tiếng để giảng chân tướng nhiều nhất có thể. Tôi thường xuyên đến đó để nói với mọi người về chân tướng cơ bản của Pháp Luân Công, sự thật về cuộc bức hại và tội ác của ĐCSTQ trong việc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Khi mà một người Trung Quốc quyết định thoái khỏi các tổ chức có liên quan đến ĐCSTQ, khuôn mặt rạng rỡ của anh ấy đã bù đắp cho mọi khó khăn trong mùa đông giá lạnh. Tôi sẽ tu tốt bản thân hơn nữa, làm tốt việc giảng chân tướng. Ngay cả khi có một số khó khăn, tôi cũng sẽ kiên trì đến cùng.”

Millena: “Bạn bè tôi cũng được thụ ích nhờ Pháp Luân Đại Pháp!”

;

Cô Millena tìm thấy câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trong Pháp Luân Đại Pháp

Milena sống gần Dusseldorf và có làm chủ một thẩm mỹ viện cao cấp. Cô cho hay: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2012. Trước đó, tôi có rất nhiều câu hỏi về cuộc sống. Khi tôi mới đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã tìm thấy câu trả lời cho tất cả câu hỏi. Nhiều năm qua tôi luôn bị đau nhức nghiêm trọng ở lưng, vào tuần thứ 5 sau khi tu luyện, thoát vị đĩa đệm đột nhiên biến mất. Tôi luôn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong đối nhân xử thế và không khí gia đình trở nên yên bình hơn.”

Không chỉ cô và gia đình, khách hàng của Milena đã biết Đại Pháp từ cô và được thụ ích. “Khoảng 2 năm trước, một khách hàng của tôi đã hiểu chân tướng Pháp Luân Công và cô ấy nhận một bông hoa sen chân tướng. Cô ấy cho biết, từ lúc đó trở đi cô ấy luôn mang theo hoa sen này; ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn ghi trên đó đã giúp cô ấy giữ vững bình tĩnh. Thực tế, lúc đó cô ấy không hài lòng với người dám sát của mình và sắp bị sa thải. Dần dần, cô ấy chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, đồng nghiệp trên dưới đều trở nên vô cùng hài hòa. Đệ tử chân thành cám ơn Sư phụ từ bi cứu độ tất cả các sinh mệnh. Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ayina: Tôi đã có một cuộc sống mới

Ayina từ Hamburg có một cuộc sống mới thông qua tu luyện

Cô Ayina từ Hamburg cho biết: “Trước khi đắc Pháp tôi trải qua rất nhiều đau khổ. Ở tuổi đôi mươi, tôi trở nên buồn chán với cuộc sống và thế giới xung quanh. Tôi không thấy có bất kỳ ý nghĩa nào trong cuộc sống, tôi không muốn chịu bất kỳ trách nhiệm nào và tôi ngày càng xa mọi người xung quanh. Tôi được xem như một người cô đơn.”

Nhờ tu luyện, cô đã có một cuộc sống mới. “Đại Pháp đã mở ra tầm nhìn của tôi về việc nhận ra giá trị của cuộc sống và mang lại cho tôi một cuộc sống mới. Nhờ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, tôi đã sẵn sàng đối mặt với những khó khăn mà tôi gặp phải và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình. Mọi thứ trong cuộc sống đột nhiên trở nên có ý nghĩa. Bây giờ tôi đã bốn mươi tuổi. Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã khiến con trở thành một người con gái, một người chị, người vợ và đồng nghiệp tốt hơn. Con chân thành cảm ơn sự từ bi vĩ đại của Sư tôn và sự Hồng truyền Đại Pháp! Con và chồng cũng là đồng tu kính chúc Sư tôn vĩ đại Tết nguyên đán vui vẻ!”

Ursula: “Toàn bộ môi trường của tôi đã trở nên yên bình”

Bà Ursula là cư dân khu vực nói tiếng Đức của Thụy Sỹ

Bà Ursula là cư dân khu vực nói tiếng Đức của Thụy Sỹ, năm nay đã 69 tuổi. Khi nói đến những lợi ích nhờ tu luyện Đại Pháp, bà nói: “Tôi đã khỏi bệnh dạ dày mãn tính trong nhiều năm sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tính cách của tôi đã trải qua những biến đổi thay lớn. Sự buông thả và cố chấp khiến cho cuộc sống của tôi có rất nhiều khó khăn và mâu thuẫn. Nhờ sự giúp đỡ của Sư phụ, tính cách của tôi đã trở nên an hòa và từ bi  – toàn bộ môi trường của tôi đã trở nên yên bình hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/2/381636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/5/175369.html感恩(图)-381636.html

Đăng ngày 07-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share