Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 1-2-2019] Cuối tuần trước, các học viên Pháp Luân Công ở Đào Viên, Đài Loan, đã tập trung tại Đại học Quốc gia Trung ương để học Pháp. Vào cuối sự kiện này, các học viên đã chụp ảnh tập thể để gửi lời chúc Tết Nguyên đán tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

419333b001bf3c4cdf75fbe5b3f2ec93.jpg

Các học viên ở Đào Viên, Đài Loan kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một Năm mới vui vẻ

Kỹ sư Công nghệ thông tin: Một trái tim bao dung và trầm tĩnh

Anh Tạ Mậu Triển, một kỹ sư công nghệ thông tin ngoài 30 tuổi, bước vào tu luyện Pháp Luân Công một năm rưỡi về trước. Anh cảm thấy rất lôi cuốn khi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý, và sau đó anh đã tham gia một điểm luyện công địa phương.

047d4e03a1700adb2d2754585c2efcd4.jpg

Anh Tạ kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một Năm mới vui vẻ

Anh Tạ cho biết thay đổi lớn nhất của anh là tính khí. Trước khi tu luyện, anh thường ăn nói rất sắc bén với người khác. Thông qua tu luyện, anh đã biết cách kiểm soát bản thân, và quan tâm đến cảm xúc của người khác. Gia đình anh rất ngạc nhiên trước sự thay đổi này.

Bằng cách buông bỏ danh lợi và tiền tài, anh Tạ cho hay anh cảm thấy trái tim mình trở nên bao dung và trầm tĩnh hơn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, anh Tạ muốn gửi lời đến Sư phụ Lý: “Con cảm thấy rất may mắn vì đã đắc Pháp và bước vào tu luyện. Tạ ơn Sư phụ đã dẫn lối cho con.”

Kỹ sư: Tu luyện khiến tôi hạnh phúc hơn

Anh Trần Uy Vũ là một kỹ sư 28 tuổi tại một nhà máy dược phẩm. Năm 2000, mẹ anh bị ốm. Sau khi đã thử rất nhiều liệu pháp, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và đã khỏi tất cả các bệnh tật.

307b1db2d34736fe06fb84bceb415680.jpg

Anh Trần Uy Vũ cảm tạ Sư phụ Lý

Tuy nhiên, tới khi tìm được việc làm anh Trần Uy Vũ mới bắt đầu tu luyện. Anh cũng có tính khí nóng nảy, và thường xuyên tranh cãi với người khác. Trong quá trình tu luyện, anh thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng những mâu thuẫn giữa anh và người khác là do những chấp trước của chính mình.

“Tôi phải trở thành một người tốt hơn và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn”, anh cho biết. “Điều đầu tiên mà tôi cần làm là lắng nghe người khác.”

“Khi tôi bắt đầu lắng nghe nhiều hơn, tôi thấy rằng những mối quan hệ của tôi với người khác đã được cải thiện.”

“Một Pháp lý khác của Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi đó là nghĩ cho người khác trước. Khi tôi hành xử theo Pháp lý này, nhiều mâu thuẫn đã được hóa giải. Điều duy nhất mà tôi mất đi chính là chấp trước của bản thân. Sau khi buông bỏ chúng, tôi có được niềm vui và an hòa.”

Anh chia sẻ: “Tôi thực sự biết ơn Pháp của Sư phụ, đã khiến tôi trở thành người hạnh phúc hơn.”

Nhà báo: Buông bỏ tâm tranh đấu

Cô Lâm Phương Noãn làm việc tại một đài truyền hình địa phương. Cô đã cải thiện cách hợp tác với mọi người qua hai năm tu luyện. Cô từng hay tranh đấu với người khác, vì cô cho rằng mình là đúng còn người khác là sai. Cô chưa từng nghĩ tranh đấu như vậy là sai.

933c98bc427d442b658a64415e655cf0.jpg

Cô Lâm Phương Noãn trở nên ôn hòa hơn

Nhưng bây giờ, cô Lâm đã trở nên ôn hòa hơn. Trong nhiều tình huống, thậm chí khi người khác có gì sai với cô, cô sẽ không tranh đấu với họ.

Đồng nghiệp của cô đã ấn tượng sâu sắc bởi sự thay đổi này. Có lần, một đồng nghiệp của cô đã bỏ dự án và để lại cho cô một mớ hỗn độn. Cô cho biết: “Nếu là trước đây tôi sẽ rất tức giận, và sẽ trách móc anh ta gay gắt. Nhưng bây giờ, tôi cố gắng tìm cách để có thể đề cao thông qua sự cố này. Khi tôi buông bỏ tâm tranh đấu, tôi đã tìm ra một phương án hay để giải quyết vấn đề đó.“

“Tranh đấu chỉ gây ra đau đớn và oán hận. Nó không giải quyết được các mâu thuẫn. Bây giờ, tôi có thể tuân theo Pháp của Sư phụ và nghĩ cho người khác trước. Khi tôi hạ bỏ những chấp trước, tình huống sẽ thay đổi, và tôi có thể giải quyết các vấn đề.”

Giáo viên nghỉ hưu: Tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh

Bà Lâm Tử Du, một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu, đã suy nghĩ về mục đích của cuộc sống từ lâu. Khi bà gặp khó khăn, bà sẽ cầu Thần Phật giúp đỡ. Bà đã tìm kiếm câu trả lời trong nhiều tôn giáo, nhưng chưa bao giờ cảm thấy đã tìm được con đường của mình.

4d5cbc84154ca6d4b25f253092fd3950.jpg

Bà Lâm Tử Du

Năm 2010, bà tham gia một hội thảo Pháp Luân Đại Pháp, và đã xem băng hình các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý.

“Những lời giảng ngay lập tức đánh trúng vào tâm tôi. Tôi rất mừng”, bà cho biết. “Tôi từng bị mất ngủ. Nhưng đêm đó, tôi đã có một giấc ngủ thật sâu. Tôi cũng cảm thấy cơ thể mình được tịnh hóa.”

“Tôi cảm thấy rất may mắn vì đã tìm thấy Pháp Luân Công. Sư phụ Lý đã trả lời tất cả các câu hỏi về cuộc sống của tôi. Cuộc sống của tôi đã trở nên thuần tịnh và tôi đã tìm thấy con đường của mình. Dù thế giới này có hỗn loạn đến đâu, tôi đã có Đại Pháp chỉ đường dẫn lối.”

“Trong tu luyện, tôi cố gắng chiểu theo Pháp của Sư phụ Lý, và tìm ra những chấp trước và thiếu sót của mình”, bà chia sẻ. “Tu luyện đã cải biến cuộc đời tôi. Tôi cảm ân sâu sắc sự chỉ dẫn của Sư phụ. Kính chúc Sư phụ Lý Năm mới vui vẻ!”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2019/2/1/381263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/2/174952.html

Đăng ngày 06-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share