Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2018] Khi nói về hướng nội, một số học viên nói rằng họ không thể tìm ra được chấp trước hoặc nhận ra quá nhiều nhân tâm đến nỗi cảm thấy quá tải. Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này.

Sau nhiều năm tu luyện, mỗi chúng ta đều đang đề cao. Tuy nhiên, vì chúng ta ở những tầng thứ tu luyện khác nhau, hoặc chúng ta có những thể ngộ khác nhau, vì thế mức độ đề cao cũng khác nhau. Chúng ta thường chỉ tu bỏ những chấp trước mà chúng ta ý thức được, tuy nhiên những chấp trước chúng ta không ý thức được lại rất khó loại bỏ, và vì thế chúng ta không thể đề cao ở những phương diện đó.

Khi mới bước vào tu luyện, chúng ta không biết làm thế nào xem xét bản thân để tìm chấp trước vì chúng ta bị bọc trong quá nhiều quan niệm người thường và chấp trước. Chẳng phải một số người đã từ bỏ vì họ cảm thấy tu luyện quá khó sao? Sư phụ chịu trách nhiệm với việc tu luyện của chúng ta. Ngài an bài một cách có hệ thống giúp chúng ta tìm ra chấp trước của mình, để chúng ta dần dần tách khỏi chúng và cuối cùng là tiêu trừ chúng.

Khi chúng ta không thể nhận ra được chấp trước nào đó, Sư phụ sử dụng các cách khác nhau để điểm hoá cho chúng ta. Trong đó có một phương thức điểm hóa, chính là khi chúng ta gặp mâu thuẫn: Tâm chúng ta dao động và chúng ta bị khó chịu. Sư phụ dạy chúng ta rằng “hướng nội” khi sự việc như vậy xảy ra.

Tôi luôn cảm giác được những “mâu thuẫn” này và bất cứ thứ gì khiến tôi khó chịu đều là những điểm hoá để tôi chú ý tới những vấn đề hoặc loại bỏ những chấp trước nào đó. Tôi nghĩ đây là “hướng nội.” Sau tất cả từng ấy năm, mỗi khi có điều gì đó diễn ra không đúng, tôi ngay lập tức hướng nội. Khi tôi xem xét bản thân để nhìn nhận xem liệu mình có gây ra vấn đề không, không có gì quá khó vượt qua. Thiên mục của tôi không khai mở và tôi không có bất kỳ giấc mơ điểm hóa nào. Tuy nhiên, khi hướng nội, tôi cảm thấy con đường của mình rất thông thuận.

Mặc dù tôi đã hình thành thói quen hướng nội, nhưng mâu thuẫn vẫn tiếp tục xảy ra. Chúng ta không hướng nội vì mục đích giải quyết mâu thuẫn, thay vào đó chúng ta hướng nội để loại bỏ chấp trước. Rất khó để vứt bỏ chấp trước ngay lập tức; chúng cần được ma luyện lặp đi lặp lại.

Nếu chúng ta không hướng nội khi gặp mâu thuẫn, những tâm chấp trước của chúng ta có thể tích tụ lại. Nếu chúng ta không loại trừ chấp trước khi chúng nổi lên, khi gặp phải đại nạn, chúng ta có thể sẽ không tìm ra bất kỳ một chấp trước nào. Nếu xin Sư phụ giúp đỡ, chúng ta có thể tìm ra.

Tu luyện là nghiêm túc. Sư phụ đã chỉ con đường tắt cho chúng ta. Khi gặp phải mâu thuẫn, một số học viên không thể hướng nội vì trên bề mặt họ cảm thấy đó không phải lỗi của họ. Dù bản thân có lỗi hay không, chúng ta vẫn phải hướng nội vô điều kiện. Trong tu luyện, không gì là ngẫu nhiễn, do đó mâu thuẫn là cơ hội để đề cao. Nếu thực sự hướng nội, chúng ta sẽ tìm ra chấp trước. Tôi đã trải qua việc này nhiều lần.

Càng ôm giữ nhiều chấp trước, chúng ta càng khó vứt bỏ chúng. Điều nào đó có vẻ nhỏ nhặt không có nghĩa chấp trước ẩn giấu sau nó là bé. Chúng ta không nên đợi tới khi một sự việc trở nên rất nghiêm trọng mới tìm chấp trước đằng sau nó; nếu không chúng ta sẽ lại để lỡ những cơ hội để đề cao.

Một số học viên có văn hóa và trình độ tri thức nhất định, mặt ngoài biểu hiện hòa ái dễ gần, cũng rất hùng hồn khi nói chuyện Pháp lý. Nhưng khi mâu thuẫn xảy ra, một số lại đi giải quyết vấn đề theo cách của người thường, dường như khoan dung chỉ trên bề mặt còn trong tâm lại ôm hận. Đó không phải là cách mà một người chân tu hành xử. Chúng ta cần thực tu bản thân và tìm ra những chấp trước của mình.

Theo kinh nghiệm của tôi, chúng ta phải tìm chấp trước thậm chí trong cả những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhất. Hướng nội nên trở thành thói quen của chúng ta. Nếu chúng ta có thể liên tục nhớ xem xét bản thân, chúng ta sẽ không bị vướng vào những tình huống mà chúng ta không thể tìm ra bất kể chấp trước nào hoặc cảm thấy mình có quá nhiều chấp trước.

Trên đây là thể ngộ còn hạn chế của tôi. Xin hãy từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/17/377241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/9/173563.html

Đăng ngày 26-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share