Bài viết bởi học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan

[MINH HUỆ 14-10-2009] Hội chợ kiến thức và tâm linh thường niên lần thứ 27 đã được tổ chức tại Helsinski, Phần Lan vào tháng 10 năm 2009. Hơn hai trăm nhóm đã tham dự hội chợ, chủ đề của năm nay là ” Tự do tinh thần và tâm linh”. Nội dung bao gồm các chủ đề từ Đông sang Tây, gồm có các khía cạnh của cuộc sống, sức khỏe tinh thần, các liệu pháp chăm sóc sức khỏe khác nhau, thảo dược thiên nhiên, yoga, văn học và nghệ thuật … Các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan đã tham dự hội chợ nhằm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ( cũng được biết đến là Pháp Luân Công ) và các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

2009-10-13-finland10-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp tại hội chợ

2009-10-13-finland10-02--ss.jpg

2009-10-13-finland10-03--ss.jpg

2009-10-13-finland10-04--ss.jpg

Mọi người kí tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

Chín năm trước, tại hội chợ này học viên phương tây đầu tiên tại Phần Lan đã biết đến Pháp Luân Công. Trong nhiều năm, các học viên mà đã hưởng lợi từ các bài tập đã tiếp tục giới thiệu môn tập cho các cộng đồng địa phương. Nhiều và càng nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Công và một số đã mua và đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Rất nhiều người tại hội chợ nói rằng họ rất thích học Pháp Luân Công. Một người đàn ông trẻ đã xem trình diễn các bài công pháp nói, “Tôi muốn ở đây lâu hơn. Tôi cảm thấy thật tuyệt.” Hai người phụ nữ đã xem các bài công pháp một thời gian khá lâu. Một bà nói bà cảm thấy một năng lượng tốt lành xung quanh khu vực.

Sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài trong 10 năm của ĐCSTQ, nhiều người đã kí tên thỉnh nguyện. Một phụ nữ đi cùng với gia đình bà đã thấy tờ thỉnh nguyện và nói, “Đây là một vấn đề quan trọng. Chúng ta phải ký tên.” Nhiều người nói họ đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công và chúc các học viên may mắn.

Merja Kiviluoma, một nhà báo đến từ một tạp chí Phần Lan có tên là Sielum Peili đã bị thu hút tới quầy của các học viên từ xa. Sau khi xem biểu diễn một thời gian lâu, cô đã phỏng vấn một học viên Tây phương về Pháp Luân Công và cuộc cuộc bức hại. Cô Kiviluoma nghe nói một học viên tên Kim và chồng cô đã trực tiếp trải qua bức hại cũng ở đó. Cô cũng đã phóng vấn hai người. Cô Kim kể về kinh nghiệm của cả gia đình cô tại Trung Quốc, mẹ cô bị kết án tới tám năm trong tù, em cô bị đuổi khỏi trường học, lưu lạc tha hương, và bản thân cô đã trốn thoát bằng cách ra nước ngoài để thăm chồng. Cô biết một học viên khác mà mẹ của học viên đó đã chết do bị bức hại. Vợ anh ấy vẫn bị giam giữ trong tù và em gái anh ấy cũng đã chết do bị bức hại.

Sự thông cảm và ngạc nhiên có thể đọc được trên mặt Kiviluoma trong khi phỏng vấn. Cô cũng đã cảm động bởi những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công để giải cứu các thành viên gia đình họ. Cô nói, “Không thể tin được. Sống trong một đất nước tự do và hòa bình, tôi không thể tin lại có sự đối xử tàn ác như thế.

Cuối cùng, phóng viên nắm lấy hai tay cô Kim và động viên cô, “Đừng sợ. Tôi ủng hộ các bạn. Tất cả người Phần Lan sẽ ủng hộ các bạn. Lực lượng của công lý ở mọi nơi. Tôi cũng sẽ giúp cô kháng cáo đòi thả mẹ cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/14/210358p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/23/111783.html
Đăng ngày: 25– 10 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share