Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-7-2018] Năm 2016, hai phụ nữ ở thành phố Liên Vân Cảng đã bị kết án tù vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Ngày 21 tháng 6 năm 2016, bà Trọng Tiến Quân, 67 tuổi, bị bắt giữ. Ngay ngày hôm sau, em dâu của bà Trọng – bà Hạ Chính Diễm cũng bị bắt giam. Họ không phải là hai thành viên duy nhất trong gia đình trở thành mục tiêu của chính quyền vì tu luyện Pháp Luân Công.

Chỉ một tuần trước vụ bắt giữ bà Trọng và bà Hạ, chồng của bà Hạ cũng là em trai của bà Trọng – ông Trọng Sùng Bân đã bị kết án ba năm tù giam.

Ông Trọng Sùng Bân, một cựu chiến binh và một nhân viên hỗ trợ pháp luật, đã được trả tự do vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Vợ của ông, bà Hạ, là giáo viên dạy piano và chị gái của ông đều bị kết án vào ngày 30 tháng 5 năm 2018. Bà Hạ bị kết án hai năm tù giam và bị phạt 5.000 nhân dân tệ, bà Trọng bị kết án ba năm tù giam và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Ngay sau khi bị kết án, lương hưu của bà Trọng cũng bị cắt giảm xuống 900 nhân dân tệ. Ngày 12 tháng 6, luật sư của bà Trọng – ông Trương Truyền Lợi ở thành phố khác đã tới gặp bà và giúp bà đệ đơn kháng cáo vụ án của bà.

Chi tiết về vụ bắt và giam giữ của bà Trọng

Trước khi nghỉ hưu, bà Trọng là một trưởng bộ phận của Cục Tư pháp Liên Vân Cảng. Bà Trọng và cháu gái của bà – cô Lý Vũ Tuyền bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và 1997. Cô Lý đã bị thụ án ba năm lao động cưỡng bức từ năm 2009 đến 2011. Thậm chí sau khi được thả, cố gái trẻ vẫn liên tục bị cảnh sát sách nhiễu .

2016-7-6-minghui-persecution-jiangsu-zhongjinjun.jpg

Bà Trọng và cháu gái

Trưa ngày 21 tháng 6 năm 2016, bà Trọng gọi video để trò truyện với cháu gái, bốn giờ sau đó, cảnh sát đã xông vào nhà và bắt giữ bà. Họ tịch thu tất cả chìa khóa và điện thoại di động của bà Trọng.

Luật sư của bà Trọng yêu cầu rằng hủy bỏ vụ án của bà, nhưng các cấp cao hơn đã từ chối phóng thích bà Trọng.

Tòa án Hải Châu đã lên lịch tổ chức phiên tòa sơ thẩm vào ngày 16 tháng 6 năm 2017, nhưng sau đó phiên xét xử sơ thẩm được dời lại tới ngày 14 tháng 9 năm 2017.

Theo các thành viên trong gia đình có mặt tại phiên xét xử, bà Trọng nhìn rất nhợt nhạt và sụt cân cân nghiêm trọng. Khuôn mặt của bà Trọng cũng rất hốc hác.

Ngày 1 tháng 5 năm 2018, trong thời gian đợi phán quyết, bà Trọng đã được đưa tới Bệnh viện Nhân dân Số 1 Liên Vân Cảng, ở đây bà được chẩn đoán bị thiếu máu. Bà Trọng từ chối truyền máu khi gia đình của mình chưa biết tin, nhưng trại giam địa phương đã ra lệnh cho bệnh viện tiến hành thủ thuật. Rất nhiều người giữ và trói bà Trọng xuống giường để cưỡng bức truyền máu. Bà Trọng đã truyền máu trong sáu ngày trước khi bà được xuất viện vào ngày 6 tháng 5.

Cả bà Trọng và em dâu của bà đều bị kết án tù vào ngày 30 tháng 5 năm 2018.

Bài viết liên quan:

Một học viên bị mắc bệnh lao nghiêm trọng, gia đình yêu cầu được điều trị y tế


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/21/371339.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/4/171385.html

Đăng ngày 14-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share