Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-8-2018] Bà Vũ Lệ Quân, một phụ nữ 65 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân lại bị bắt giam vì đức tin của mình sau khi bị cầm tù tổng cộng gần 15 năm.

Bà Vũ Lệ Quân, một nhân viên đã nghỉ hưu của Công ty sản xuất vòng bi quận Động Lực. Bà tín ngưỡng vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện đã giúp bà khỏi bệnh vẩy nến và cứu bà khỏi bị cắt bỏ chân. Bà chưa từng dao động đức tin sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Bà Vũ bị bắt lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2000 và phải chịu một năm lao động cưỡng bức vì đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Con trai bà, một học sinh trung học phổ thông, bị cảnh báo rằng cậu sẽ không được phép tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học vì đức tin của mẹ mình. Cha cậu không có cách nào khác ngoài việc ly dị mẹ cậu. Chỉ sau đó cậu mới được phép tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học.

Bà Vũ bị bắt lần thứ hai vào tháng 4 năm 2001 và sau đó bị kết án chín năm tù. Bà bị tra tấn tàn bạo và tiêm thuốc gây rối loạn thần kinh trong thời gian bị cầm tù.

Vụ bắt giữ thứ ba của bà Vũ đã diễn ra vào ngày 18 tháng 4 năm 2013. Bà bị kết án bốn năm rưỡi tù giam, chỉ 18 ngày trước lễ cưới của con trai bà.

Bà Vũ được thả vào ngày 17 tháng 10 năm 2017, nhưng khổ nạn vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngày 30 tháng 6 năm 2018, bà bị bắt giữ tại ga tàu Cáp Nhĩ Tân, sau khi cảnh sát phát hiện có sách Pháp Luân Công trong túi của bà. Họ tịch thu sách và điện thoại di động của bà rồi sau đó đến lục soát nhà bà.

Bà Vũ bị giam giữ hành chính 15 ngày, sau đó bị chuyển thành giam giữ hình sự.

Hiện bà Vũ đang bị giam giữ tại trại tạm giam số 2 Cáp Nhĩ Tân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/27/371687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/4/171388.html

Đăng ngày 12-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share