Bài viết của một thành viên gia đình một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-9-2017] Tôi đã thay đổi khi vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Vợ tôi và tôi từng cãi nhau rất nhiều và cả hai chúng tôi đều bị áp lực. Cô ấy bị trầm cảm và mắc bệnh thận.

Tôi cũng không khoẻ hơn. Tôi bị đau nửa đầu, viêm khớp dạng thấp và giãn tĩnh mạch. Tôi bị đau khắp thân thể, đặc biệt vào mùa lạnh.

Vợ tôi biết Pháp Luân Công có huyền năng trị bệnh và cô đã bắt đầu tu luyện trước năm 1999. Không lâu sau, cô không còn bị bệnh nữa. Tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và nhận ra rằng cuốn sách này dạy mọi người làm người tốt.

Khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, rất nhiều học viên đã bị bắt vì tín ngưỡng của mình. Cảnh sát cũng cố gắng bắt giữ vợ tôi. Tôi hoàn toàn ủng hộ cô ấy vì tôi không tin rằng cô ấy đã phạm pháp khi cố gắng làm người tốt hơn. Tôi đã bảo vệ vợ mình mỗi khi họ định bắt giữ cô và đảm bảo không ai có thể đưa cô ấy đi cả.

Tôi cũng giúp đỡ những học viên khác. Tôi đã đến thăm người thân của các học viên khi họ bị bắt giữ và giúp họ về mặt tài chính cũng như tiếp tế cho họ. Khi một học viên Pháp Luân Công bị buộc phải rời nhà và đến khu vực của chúng tôi, tôi đã đưa họ về nhà mình. Sao tôi có thể không giúp một người tốt được?

Có lần, người thân của một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã gọi cho tôi để nhờ giúp đỡ. Vợ của anh sắp bị bắt giữ tại nhà. Tôi đã chạy xe máy đến đưa cô ấy đi và bị một chiếc xe của chính quyền đuổi theo sau lưng.

Cũng phải mất một lúc tôi mới có thể cắt đuôi được chiếc xe đó. Sau đó vợ tôi hỏi xem lúc đó tôi có sợ không. Tôi nói: “Tất nhiên là có sợ. Khi họ theo sát ở tốc độ cao, tim anh đập thình thịch và anh không tài nào thở được. Sau đó anh nghĩ mình không thể bỏ cô ấy lại đằng sau được và anh phải bảo vệ cô ấy.”

Vợ tôi đã rất tự hào về tôi. “Hôm nay anh làm tốt lắm. Thiên thượng sẽ ghi nhận.”

Nhờ đã làm việc ngay chính để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm qua, tôi luôn gặp may mắn. Hết bệnh này đến bệnh kia của tôi dần khỏi. Công việc làm ăn cũng tốt lên hàng năm. Khi người khác nói về thành công của tôi, tôi bảo họ rằng tôi gặp may mắn vì đã ủng hộ Pháp Luân Công.

Có lần tôi bị tai nạn trong khi đang làm việc. Bàn tay của tôi bị cuốn vào trong một chiếc máy và bị vặn xoắn. Trên đường đến bệnh viện, tôi đã liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân–Thiện–Nhẫn hảo.“

Khi đến phòng cấp cứu, bác sĩ khám tổng thể và cho biết tay tôi đã bị đứt gân và vỡ mạch máu. Ông nói sẽ phải cắt bỏ hai ngón tay của tôi. Sau đó, ông chụp X-quang và cho biết bàn tay tôi vẫn còn nguyên vẹn. Ông nhanh nối lại mạch máu và bảo rằng sẽ không cắt mấy ngón tay của tôi nữa. Tôi nhanh chóng bình phục và hiểu được lý do tại sao.

Tôi muốn chia sẻ điều này với những người khác: Pháp Luân Công là tốt và Sư phụ dẫn dắt mọi người làm người tốt. Tôi muốn mọi người hay thiện đãi các học viên Pháp Luân Công và nhận được phúc báo như tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/4/350737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/19/165474.html

Đăng ngày 4-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share