Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-11-2016] Chồng tôi từng là người nghiện cờ bạc. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ nổi điên lên mỗi khi anh ấy trở về nhà sau khi bài bạc, đến mức tôi sẽ dùng gậy mà phang anh ấy. Đôi khi anh ấy cũng mắng chửi tôi, nhưng chưa khi nào đánh trả.

Chồng tôi bỏ bê việc chăm sóc gia đình con cái mà suốt ngày chỉ lo việc bài bạc. Đôi khi anh ấy đi khỏi nhà ròng rã trong nhiều ngày trời. Tôi không cảm thấy thoải mái hơn sau khi đánh đập anh ấy, mà trái lại nó khiến tôi buồn bực trong nhiều ngày sau đó.

Ban đầu tôi còn kiên nhẫn khuyên anh ấy dừng lại. Anh ấy nghe theo, nhưng bởi vì anh ấy nghiện cờ bạc nặng, nên lại đâu đóng đấy, mỗi khi tôi ra khỏi nhà là anh ấy lại trốn đi đánh bạc.

Cuối cùng, tôi hoàn toàn thất vọng và bắt đầu cãi vã với anh ấy. Tôi nguyền rủa và bảo rằng tôi muốn anh ấy chết đi để tôi lấy chồng khác để người đó chăm lo cho tôi và gia đình. Anh ấy chửi lại và bảo tôi hãy biến đi cho khuất mắt anh ấy.

Mọi thứ tồi tệ hơn nữa khi tôi đánh anh ấy bởi anh ấy về nhà muộn. Tôi thậm chí không nói một lời trước khi vụt anh ấy. Vài ngày sau đó, anh ấy cư xử tốt lên và trở về nhà sau giờ làm việc và giúp tôi việc nhà. Tuy nhiên, như thường lệ, anh ấy lại quay lại bài bạc.

Thể trạng suy nhược

Khi chứng nghiện bài bạc của anh ấy trở nên tồi tệ hơn, sức khỏe của tôi giảm sút. Kết quả cuộc hôn nhân mười năm là tôi trở nên xanh xao, mệt mỏi, và chứng bệnh về tim. Tôi đến khám bác sỹ và bị chẩn đoán bị cường giáp nặng. Bác sỹ thấy quan ngại về bệnh suy tim của tôi.

Ông ấy kê đơn thuốc, nhưng nó làm suy yếu hệ thống miễn dịch của tôi. Tôi thường xuyên bị cảm lạnh, nhưng nếu tôi ngừng dùng thuốc, thì chứng cường giám của tôi sẽ trở nên tồi tệ hơn. Người trong vùng xì xào rằng “Cô ấy sẽ chết trước khi con cô ấy kịp trưởng thành.”

Tôi tuyệt vọng nhìn lũ trẻ, trăn trở rằng nếu một ngày kia tôi chết đi thì ai sẽ chăm sóc cho chúng.

Sinh mệnh được tái sinh

May mắn thay tôi có một người hàng xóm tốt bụng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy biết tình trạng bệnh tật của tôi và khuyên tôi hãy tập môn này.

Ban đầu, tôi không tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa khỏi mọi bệnh tật của mình, nhưng tôi không còn gì để mất nữa cả. Các con tôi còn nhỏ, và tôi thì quá ốm yếu, cớ gì tôi không thử xem sao?

Khi tôi cầm quyển sách Chuyển Pháp Luân lên và bắt đầu đọc nó, tôi không thể đặt cuốn sách xuống. Các nguyên lý trong sách đã chạm tới sâu thẳm tâm hồn tôi. Tôi hiểu rằng mọi thứ đều có căn nguyên của nó. Tôi quyết định sẽ tu luyện bản thân như một đệ tử Đại Pháp chân chính. Tôi học Pháp và luyện công hàng ngày, và theo đó sức khỏe và tính khí của tôi ngày một đề cao lên.

Giờ đây, khi chồng tôi trở về nhà sau khi bài bạc, tôi không còn đánh đập anh ấy nữa. Tôi nấu cơm tối cho anh ấy, và chúng tôi dùng bữa cùng nhau. Đôi khi tôi đưa cho anh ấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Anh ấy đã mở sách và đọc một vài trang.

Chồng tôi dần dần cải biến—từng chút từng chút một. Giờ đây anh ấy đã trở về nhà ngay sau khi tan ca và đọc sách Chuyển Pháp Luân một chút, rồi giúp tôi việc vặt trong nhà. Anh ấy chăm sóc tôi và lũ trẻ nhiều hơn. Và anh ấy đã cai hẳn thuốc lá—một chứng nghiện nặng khác của anh.

Nhà chúng tôi giờ đây trở nên bình yên, tràn đầy tình yêu thương và hòa thuận. Từ sâu thẳm trong tâm, con muôn phần cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí. Pháp Luân Đại Pháp hảo!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/3/336647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/9/160265.html

Đăng ngày 20-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share