[MINH HUỆ 19-9-2016] Gần đây, trang tin tức trực tuyến của Úc, news.com.au, đã đăng tải một báo cáo điều tra gồm ba phần về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Trước đây, trang web tương tự cũng đăng tải một báo cáo điều tra chuyên sâu về vấn vạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Câu chuyện này gần đây cũng được đăng tải trên tờ nhật báo nổi tiếng của New Zealand, New Zealand Herald, cung cấp thêm thông tin về thực trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc.

Trong báo cáo này, năm học viên Pháp Luân Công đã được phỏng vấn. Hai người đàn ông và ba phụ nữ có địa vị xã hội khác nhau, nhưng cùng trải qua những thống khổ tương đồng. Chỉ đơn giản là vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, mà họ bị bắt giữ, bị tra tấn, bị tẩy não bắt buộc triền miên, và luôn có nguy cơ bị mổ cướp tạng.

Họ đã may mắn được giải cứu khỏi cuộc bức hại ở Trung Quốc và tái định cư ở Úc. Song, các cuộc phỏng vấn cũng chỉ ra rằng họ vẫn bị chấn thương tâm lý sâu sắc sau khi phải chịu đựng những thống khổ ở Trung Quốc.

Sơ lược tiểu sử của những người được phỏng vấn

Anh Lưu Kim Đào, 36 tuổi, là một sinh viên ngành công nghệ hóa học tại Đại học Dầu khí Trung Quốc tại thời điểm bị bắt giữ năm 2006. Anh bị giam giữ trong hơn hai năm mà không hề có phán quyết nào.

Cô Hiểu Thần, một người mẹ 43 tuổi, bị cách ly khỏi cậu con trai bé nhỏ khi cô bị bắt và bị lĩnh án ba năm rưỡi lao động cưỡng bức.

Bà Trương Phượng Anh, một người bà 66 tuổi, bị đưa thẳng tới một trung tâm tẩy não và bị tra tấn tàn bạo sau khi bị bắt giữ vào năm 2014.

Ông Lâm Hồng Tân, 43 tuổi, là một sỹ quan hải quân của quân đội Trung Quốc. Ông phải lao động cưỡng bức một năm rưỡi. Không bao lâu sau khi được trả tự do, ông lại bị bắt lần nữa và bị kết án sáu năm tù giam.

Bà Nhạc Xương Trí, 78 tuổi, nguyên là kỹ sư điện tử của một ngành hàng không đồng thời là một họa sỹ. Bà bị giam giữ bốn năm trong Nhà tù nữ Bắc Kinh, ở đó bà bị tra tấn và ngược đãi tàn bạo.

Phần 1: Tra tấn tàn bạo: Bên trong các cơ sở cải huấn ở Trung Quốc

Phần đầu tiên của báo cáo này đi sâu về những ngược đãi tàn bạo giáng xuống các học viên Pháp Luân Công ở trong các trại tạm giam, nhà tù và các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Dưới đây là một đoạn trích về trải nghiệm của anh Lưu được đăng trên trang news.com.au.

Toàn thân anh Lưu Kim Đào đã run lên vì đau đớn khi anh phải trải qua thêm một ngày tra tấn tàn bạo nữa.

Anh tỉnh giấc khi bị đóng ghim vào móng chân trước khi bị buộc phải đứng im trong sân suốt 18 giờ đồng hồ. Nếu anh nhúc nhích, họ sẽ đánh anh nhừ tử.

Hình thức tra tấn khắc nghiệt này khiến anh thời khắc đều đau đớn thống khổ và hai chân của anh sưng vù lên trong khi thân thể bị oằn xuống vì áp lực. Anh đã “không được nghỉ để đi vệ sinh,” và không hề được hưởng chút nhân từ nào. Thời gian đã trở thành kẻ thù của anh –nhưng với anh đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Sự tra tấn như vậy diễn ra hàng ngày đối với anh Lưu trong suốt thời gian dài bị giam giữ trong hàng loạt các trại giam và trại lao động ở Bắc Kinh từ năm 2006 đến 2009.

Ở đó, anh bị sốc điện, kiểm tra y tế, bức thực, đánh đập, hành hung tình dục một cách bạo lực và các lính canh còn thiết kế các phương thức tra tấn dã man khác để làm nhục và gây đau đớn cùng cực cho anh.

Nhưng có một hình thức tra tấn man rợ và gây tổn thương tâm lý sâu sắc nhất đối với anh Lưu.

“Sự việc khắc sâu vào tâm trí tôi nhất là khi họ, bốn (lính canh tù), lột sạch quần áo của tôi, và dùng bàn chải cọ nhà vệ sinh chọc vào hậu môn của tôi, và nói rằng họ sẽ chọc như vậy cho đến khi tôi trở thành đồng tính luyến ái,” ông Lưu kể lại với news.com.au.

“Họ nhổ lông mu và nghịch bộ phận sinh dục của tôi.”

“Tội” duy nhất của anh là tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần chiểu theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn.”

Nhưng có lẽ điều gây chấn động nhất chính là việc chính phủ Trung Quốc đang thực hiện những tội ác vi phạm nhân quyền nghiêm trọng—trong đó có việc cưỡng bức mổ tạng để thu hoạch – trên thân thể những công dân vô tội và những tội phạm bị kết án chủ yếu trong hai thập kỷ qua. Và nó vẫn còn tiếp diễn cho đến tận ngày nay.

Phần 2: Các trung tâm tẩy não bí mật bên trong Trung Quốc

Phần hai của bài báo là về tình huống các học viên Pháp Luân Công bị cưỡng chế xem các video có nội dung tuyên truyền phỉ báng đức tin tinh thần của họ. Dưới đây là một trích đoạn.

Chính phủ Trung Quốc bức hại tàn nhẫn chưa từng thấy đối với các học viên Pháp Luân Công bằng cách tra tấn, giết hại và nhốt họ trong các ‘hắc lao’—một mạng lưới các trại tạm giam và trại lao động ngoài vòng pháp luật do Đảng Cộng sản lập ra nhằm giam giữ những công dân mà không hề có phán quyết hay kết án.

Những người bị giam giữ mà không chịu từ bỏ đức tin của họ sẽ bị chuyển đến các trung tâm tẩy não để “giáo dục cải tạo”, tại đó họ liên tục bị tuyên truyền, tra tấn tàn bạo về thể chất tinh thần cho đến khi họ ký tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Đó là một hệ thống bí mật do chính phủ điều hành đến mức gần như người ta không biết đến sự tồn tại của nó. Mục đích: Quét sạch Pháp Luân Công.

Nhiều người trong số họ đã thoát khỏi cuộc bức hại và tái định cư tại Úc sau khi được cấp quy chế tỵ nạn đã chia sẻ về những câu chuyện gây chấn động của họ với news.com.au trong nỗ lực phơi bày hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên diện rộng ở Trung Quốc và giúp chấm dứt chúng.

Học viên Pháp Luân Công Hiểu Thần, 43 tuổi, đã bị đưa tới một trung tâm tẩy não trong khoảng thời gian bị giam giữ ba năm rưỡi tại một trại lao động cưỡng bức, ở đó cô đã bị tra tấn vì từ chối từ bỏ đức tin của mình. Cô bị cầm tù mà không hề có có phán quyết nào và bị chia cách khỏi con trai bé nhỏ của mình.

Cô Thần nói rằng các viên chức nhà tù bắt tù nhân phải trải qua chương trình tra tấn về thể chất và tinh thần chuyên sâu, bao gồm đánh đập, thẩm vấn kéo dài, cấm ngủ và liên tục phải xem các video và audio tuyên tuyền.

“Nếu chúng tôi từ chối từ bỏ tu luyện, chúng tôi sẽ bị chuyển vào phòng biệt giam,” cô Thần nói.

“Ở phòng biệt giam, bạn không thể thấy tia nắng mặt trời nào chiếu vào và họ bắt chúng tôi phải xem các video tẩy não phỉ báng Pháp Luân Công.

“Chúng tôi phải ở trong đó cả ngày, bị tẩy não, bắt xem các video, bị phạt ngồi xổm, bị cấm ngủ, trong thời gian dài.

“Họ không cho phép chúng tôi tắm rửa hoặc làm bất cứ việc gì trong nhiều ngày.

“Tôi thấy cảnh sát quá ư tàn nhẫn, nhất là đối với học viên Pháp Luân Công chúng tôi, vì

“họ tra tấn chúng tôi đến chết hoặc đến khi tinh thần suy sụp thì mới thôi.”

Phần 3: Thực trạng thu hoạch tạng người ở Trung Quốc

Phần này đi sâu vào những tình tiết đen tối, được che đậy về việc những cơ sở giam giữ Trung Quốc thực hiện các đợt kiểm tra y tế cho các học viên Pháp Luân Công như thế nào để kiểm tra xem họ có phù hợp để mổ cướp tạng hay không. Dưới đây là một trích đoạn.

Hãy TƯỞNG TƯỢNG rằng bạn bị bắt cóc và nhanh chóng bị đưa đến một phòng giam, rồi bạn bị nhốt ở trong đó đến vài tháng hoặc vài năm mà không hề có cáo buộc hay phán quyết nào.

Ở đó, nhà cầm quyền tra tấn bạn và bắt bạn phải xem các đoạn phim được thiết kế để tẩy não hòng khiến tư tưởng của bạn phải đồng điệu với tư tưởng của những người cai trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thỉnh thoảng họ lại thô bạo lôi bạn tra khỏi phòng giam đầy ắp người, bẩn thỉu vào một căn phòng, mà không hề báo trước, ở đó họ đâm mạnh kim tiêm vào cánh tay bạn, hút máu ra và cho vào nhiều lọ thật đầy. Sau đó lãnh đạo nhà tù lệnh cho một nhóm tội phạm ma túy cưỡng chế bạn bằng bạo lực để lấy mẫu nước tiểu và xét nghiệm y tế bắt buộc.

Không một ai phản ứng trước tiếng la hét hay tiếng than khóc cầu xin giúp đỡ của bạn. Không hề có lời giải thích nào được đưa ra. Quá trình đó lặp lại thường xuyên.

Bạn có thể sống sót sau những năm bị tra tấn tàn bạo. Hoặc bạn có thể bị hành quyết bí mật.

Cũng có khả năng cao là bạn bị thiệt mạng trên bàn mổ sau khi các bác sỹ phẫu thuật tiêm thuốc an thần cho bạn và bắt đầu mổ trích tạng trong cơ thể bạn, từng tạng một – trong khi bạn vẫn đang tỉnh táo.

Chính phủ sẽ nói rằng đơn giản là bạn mất tích hoặc là coi như chưa từng có việc gì xảy ra với bạn. Nhưng khả năng cao nhất là họ làm thinh.

Trong khi đó, những người giàu có sẽ gửi đơn đến những bệnh viện được xây dựng cho mục đích cấy ghép tạng cứu người. Việc lựa chọn thận, gan và các tạng người khác rất thoải mái. Đó là bởi hàng nghìn người đã bị sát hại vì mục đích đó. Thu hoạch tạng là một hoạt động kinh doanh sinh lời cho chính phủ Trung Quốc.

Thực tế là có hàng nghìn người dân Trung Quốc được báo cáo rằng đã phải trải qua các kỳ kiểm tra y tế bắt buộc để phục vụ cho việc mổ cướp tạng, đa số là trong trong hai thập kỷ qua.

Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục phạm tội ác về nhân quyền đối với các tù chính trị trong các trại tạm giam, trại lao động và nhà tù trên khắp đất nước, theo các báo cáo đăng tải.

Không một ai được an toàn dưới sự cai trị của chính quyền Đảng Cộng sản, nhưng Pháp Luân Công—một pháp môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”—là mục tiêu chính của chính quyền.

Chính phủ Trung Quốc đã cấm Pháp Luân Công vào năm 1999 và đã và đang bức hại tàn nhẫn chưa từng thấy các học viên Pháp Luân Công bằng cách tra tấn, giết hại và nhốt họ trong các ‘hắc lao’—một mạng lưới các trại giam và trại lao động ngoài vòng pháp luật do Đảng Cộng sản lập ra nhằm giam giữ những công dân mà không hề có phán quyết hay kết án.

Học viên Pháp Luân Công Trương Phượng Anh, 66 tuổi, tưởng rằng bà sẽ bị giết hại để lấy tạng sau nhiều lần kiểm tra y tế bắt buộc.

Bà Trương bị bắt giữ và cầm tù vì phát tài liệu Pháp Luân Công tại một khu chợ ở Bắc Kinh trong năm 2013. Bà bị liệt vào tù nhân chính trị tại hàng loạt trại tạm giam và trại lao động, ở đó, bà cùng hàng trăm tù nhân khác, thường xuyên bị kiểm tra y tế, với mục đích để đánh giá tính khả thi của các cơ quan tạng của họ.

Bà Phượng Anh nói với news.com.au rằng bà bị cưỡng bức lấy mẫu máu từ cánh tay và dái tai.

Bà đã hỏi bác sỹ lý do vì sao lại lấy mẫu máu của bà nhưng họ không trả lời, bà nói.

Bà cũng phải cung cấp mẫu nước tiểu, chụp Xquang và điện tâm đồ. Bà nói rằng bà nằm trong nhóm 100 người bị giam giữ bị đưa đến một chiếc xe van và buộc phải trải qua nhiều xét nghiệm. Bà Trương nói rằng bà từng nghĩ rằng mình sẽ chết trên bàn mổ cho đến khi được trả tự do vào năm 2014

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán: 澳洲新闻集团-中共劳教所中极端恶劣的酷刑

Báo cáo liên quan: Truyền thông nước Anh và Úc đưa tin về tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng của Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/20/-335275.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/22/159256.html

Đăng ngày 1-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share