Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-8-2016] Một cư dân ở thành phố Tương Đàm chịu án tù bảy năm vì đức tin của mình, ông đã không được thả để điều trị y tế cho đến khi nguy kịch. Bệnh viện địa phương tuyên bố rằng ông đã ngoài khả năng chăm sóc và đưa ông về nhà, nơi ông đã qua đời một tháng sau đó.

Ông Vương Quế Lâm, 65 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2014 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp. Sau đó, ông bị kết án tù bảy năm và bị chuyển tới Nhà tù Võng Lĩnh nằm ở huyện Nam Du vào khoảng tháng 2 năm 2015.

Lính canh tù đã bắt các công nhân nghỉ hưu ở Nhà máy dệt Tương Đàm chịu các hình thức ngược đãi khác nhau vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ông Vương dần mất khả năng tự chăm sóc bản thân, nhưng yêu cầu tạm tha để điều trị y tế của gia đình ông liên tục bị từ chối.

Ngày 8 tháng 7 năm nay, gia đình ông Vương rất ngạc nhiên khi một số lính canh đột nhiên xuất hiện và bỏ lại ông Vương cho họ.

Gia đình nhận thấy rằng ông Vương chỉ còn da bọc xương, cân nặng sụt hơn một nửa so với bình thường. Ông cũng không thể ăn hay uống được.

Họ đã tìm cách điều trị cho ông Vương, đầu tiên là tại Bệnh viện Trung ương Tương Đàm và sau đó là tại Bệnh viện số 2 Tương Đàm. Tuy nhiên đã quá muộn – cả hai bệnh viện đều khuyên gia đình chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Ngày 8 tháng 8, ông Vương đã qua đời tại nhà.

Gia đình nghi ngờ rằng ông đã bị các nhân viên nhà tù đầu độc. Một học viên khác trong cùng nhà máy dệt, bà Dương Thuấn Anh, đã qua đời vào năm 2012 – hai ngày sau khi được đưa về nhà từ cùng nhà tù. Bà Dương nói với gia đình rằng mình đã bị tiêm thứ thuốc màu hồng không rõ nguồn gốc. Gia đình ông Vương nhận thấy các triệu chứng trong những ngày cuối cùng của ông rất giống với các triệu chứng của bà Dương.

Chính quyền địa phương đã cưỡng chế hỏa thiêu thi thể của ông Vương và không cho gia đình có cơ hội thực hiện khám nghiệm tử thi.

Báo cáo liên quan:

Các học viên ở thành phố Tương Đàm vẫn bị giam giữ

Bà Dương Thuấn Anh ở thành phố Tương Đàm qua đời sau khi liên tục bị bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/17/333108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/18/158314.html

Đăng ngày 23-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share