[MINH HUỆ 11-8-2016] “Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2015” do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm 10 tháng 8 năm 2016, cho biết Trung Quốc vẫn thực thi quyền kiểm soát của nhà nước đối với tôn giáo và hạn chế quyền tự do tín ngưỡng. Cụ thể, các học viên Pháp Luân Công, người theo Công giáo, luật sư nhân quyền, và một số nhóm khác đều là mục tiêu chính.

Báo cáo cũng nhắc đến ông Vương Trị Văn, một trong những điều phối viên tình nguyện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, đã bị cầm tù 15 năm. “… ông Vương Trị Văn tiếp tục bị quản thúc tại nhà sau khi được ra tù hồi tháng 10 năm 2014. Có tin cho hay ông rơi vào tình trạng sức khỏe kém và không được chăm sóc y tế đầy đủ”, báo cáo này nêu.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo này hàng năm nhằm theo sát tình trạng tự do tôn giáo tại các quốc gia trên toàn cầu. Trung Quốc thường được báo cáo là quốc gia hạn chế tự do tín ngưỡng tôn giáo. Bản báo cáo có nhiều trích dẫn từ các bản tin của website Minh Huệ.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn

Theo báo cáo này, dưới sự chỉ đạo của Phòng 610 các cấp, rất nhiều học viên đã bị bắt giữ và ngược đãi.

“Hồi tháng Tư, các tòa án của thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, đã kết án hơn ba năm tù cho cô Biện Hiểu Huy, con gái của một học viên Pháp Luân Công đang bị tù giam. Các tòa án này cũng đã kết án bốn năm tù cho dì của cô Biện Hiểu Huy, là cô Trần Anh Hoa, cũng là một học viên Pháp Luân Công”, báo cáo cho biết. Các nhà chức trách đã bắt giam hai người này vào tháng 3 năm 2014 sau khi Biện giương tấm biển có dòng chữ “Tôi muốn được gặp cha” bên ngoài một nhà tù ở Thạch Gia Trang, nơi mà cha cô, ông Biện Lệ Triều, đang phải thi hành án 12 năm tù giam chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, còn bà Trần bị kết án dưới tội danh phản đối [chính quyền] trên mạng internet.

efc3e485f34dc41c83ac695835f4b863.jpg

Mẹ cô Trần Anh Hoa là bà Huang Jinling, đã phát biểu tại một cuộc họp báo ở Calgary, Canada ngày 19 tháng 8 năm 2014 nhằm hối thúc việc thả cô Trần và cô Biện.

Các tham chiếu tới các báo cáo của Minh Huệ

Báo cáo này có nhiều tham chiếu tới các bài viết của website Minh Huệ. “Theo một báo cáo Minh Huệ – một tổ chức đưa tin của Pháp Luân Công có trụ sở tại Hoa Kỳ – trong nửa đầu năm nay, 13 học viên Pháp Luân Công đã bị các quan chức tỉnh Phúc Kiến đe dọa, bắt giữ, bắt cóc, kết án, hoặc chuyển tới các trại lao động cải tạo. Trong số đó, ba người đã bị kết án tù, một người bị chết khi bị cảnh sát giam giữ.”

Các tổ chức và các phương tiện truyền thông quốc tế đưa tin về các vụ giam giữ các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục gia tăng quanh những ngày “nhạy cảm”. “Chính quyền chỉ đạo dân cư khu phố báo với chính quyền về học viên Pháp Luân Công và treo giải thưởng bằng tiền cho công dân nào cung cấp thông tin về các học viên Pháp Luân Công.”

Theo thông tin từ Minh Huệ: “Trước cuộc họp tháng 3 của Đại hội Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, chính quyền Thiên Tân đã bắt giữ ít nhất 20 học viên Pháp Luân Công và tịch thu của họ các ấn phẩm của Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động, cùng những vật dụng cá nhân khác.” “Minh Huệ cho biết Giám đốc Cục An ninh Thiên Tân Triệu Phi đã đưa ra mức thưởng 10.000 nhân dân tệ (1.540 USD) cho cán bộ nào bắt được một học viên Pháp Luân Công.”

Ngoài ra, những học viên bị tù giam được báo cáo là bị tra tấn thể xác và cưỡng chế tâm lý dưới nhiều hình thức, như cấm ngủ, nhằm ép họ từ bỏ tín ngưỡng của mình. “…hàng ngàn học viên tại Trung Quốc đã bị giam giữ hành chính lên đến ba năm tù.”

“Theo một báo cáo do Minh Huệ công bố, tại tỉnh Quảng Đông, trong nửa đầu năm đã có đến 91 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền bức hại, đe dọa, bắt cóc, mất tích, kết án, hoặc đưa vào các trại lao động cưỡng bức. Trong số này, có 24 học viên bị truy tố, bảy người bị kết án từ một đến bốn năm tù giam.”

Luật sư không được cho biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công

“… nhiều luật sư biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công bị cấm gặp thân chủ, bị cảnh sát hay cán bộ Bộ Tư pháp sách nhiễu, và bị đe dọa thu hồi giấy phép hành nghề nếu họ không rút lui để tòa án chỉ định một luật sư khác thay thế. Các luật sư không thực thi được tư cách pháp lý bình thường trong tất cả các phiên tòa liên quan đến Pháp Luân Công, như trình bày luận cứ biện hộ, bằng chứng, hay nhân chứng phản biện… Một số luật sư còn bị thẩm phán đuổi ngay tại chỗ và bị cảnh sát đưa ra khỏi tòa án”.

Một số học viên bị cấm thuê luật sư. “Các tổ chức nhân quyền báo cáo nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam giữ dưới tội danh tình nghi là có âm mưu ‘lật đổ chính quyền”, trong đó Trịnh Cảnh Hiền bị giam vào tháng sáu và Hoàng Tiềm hồi tháng Hai. Họ được báo cáo là đã bị tra tấn thân thể và hỏi cung, không được phép gặp luật sư của mình, hoặc bị đưa đến các trại cải tạo “.

Ngày 25 tháng 8, học viên Pháp Luân Công Quách Bích Trân đã bị cảnh sát Phúc Châu bắt giữ khi đang đi phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở một khu dân cư ở địa phương, sau đó cô nhiều lần bị từ chối gặp luật sư của mình.

“Các báo cáo cho biết vào tháng 9, ba học viên Pháp Luân Công đã bị cảnh sát tỉnh Quảng Đông bắt giữ khi đang ăn tiệc tại nhà. Một người đã được thả ra, hai người còn lại bị đưa vào trại lao động cải tạo. Các học viên Pháp Luân Công khác không được xét xử công bằng. Trong phiên tòa xét xử Diệp Nghiễm Huy hồi tháng 9, chánh án đã từ chối tất cả các yêu cầu tham dự phiên tòa và chỉ cho luật sư của cô Diệp dự phiên tòa”.

Trường hợp ông Cao Trí Thịnh

Báo cáo nhấn mạnh trường hợp ông Cao Trí Thịnh: “Sau khi ra tù vào tháng 8 năm 2014, luật sư nhân quyền ông Cao Trí Thịnh, người biện hộ cho các nhóm tôn giáo như các tín đồ Cơ Đốc giáo và học viên Pháp Luân Công, chính quyền đã liên tục hạn chế việc đi lại và điều trị y tế của ông.”

Ông Cao cho biết, sau khi được thả ra, các cơ quan chính phủ tiếp tục quấy nhiễu bằng cách liên tục đến nhà ông và không cho ông đi lại điều trị y tế. “Sau khi tường thuật chi tiết cho một phóng viên về việc ông bị ngược đãi khi ở trong tù như thế nào, từ bị sốc điện vào mặt bằng dùi cui điện, bị cho ăn đói, và nhiều năm bị biệt giam, ông Cao lại bị chính quyền bắt giữ vào ngày 23 tháng 9 và hôm sau mới thả ra.”

ĐCSTQ sách nhiễu ở ngoại quốc

Có những báo cáo về việc chính quyền Trung Quốc can nhiễu các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài.

“Theo các nhóm vận động, các quan chức chính phủ đã gây áp lực cho chính phủ một số nước và ép nhà quản lý các địa điểm hạn chế thời lượng phát sóng của các đài phát thanh cho Pháp Luân Công và hủy bỏ, từ chối đăng cai, hoặc trì hoãn buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, có liên quan đến Pháp Luân Công ”.

Mặc dù đã được thả ra nhưng ông Vương Trị Văn vẫn bị cảnh sát mặc thường phục và rất nhiều người săn tin bí mật theo dõi 24/7.

Hồi cuối tháng 7, con gái ông Vương là cô Vương Hiểu Đan cùng chồng đến Bắc Kinh gặp cha. Để đưa ông Vương đến Hoa Kỳ sinh sống, cặp vợ chồng này đã bị sách nhiễu và theo dõi 24/24. Mặc dù đã có hộ chiếu Trung Quốc và visa do lãnh sự quán Hoa Kỳ cấp,, nhưng ông Vương đã bị hải quan chặn cửa hôm 6 tháng 8, ngay trước khi nhập cảnh vào Hồng Kông.

Sau đó, hải quan còn giật hộ chiếu của ông và cắt góc để vô hiệu hóa nó. Họ không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nào khác hơn là hủy bỏ nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/11/332811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/12/158225.html

Đăng ngày 19-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share