[MINH HUỆ 12-8-2016] Sự phi lý của hệ thống tư pháp Trung Quốc một lần nữa gây chấn động cộng đồng quốc tế, kể cả những người đã liên tục nếm trải nó, và đã tạo nên làn sóng biểu tình ở các thành phố lớn ở Hoa Kỳ và Đức.

Bắt đầu với việc chính quyền Trung Quốc không cho phép ông Vương Trị Văn, học viên Pháp Luân Công xuất cảnh.

Ông Vương, 67 tuổi, là kỹ sư đường sắt và là một điều phối viên nổi tiếng của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc trước đây, bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và bị kết án 16 năm tù giam. Ông được thả vào tháng 10 năm 2014 và kể từ đó bị quản thúc tại nhà.

Như đã đưa tin: “Tháng 1 năm 2016, ông Vương bất ngờ được cấp hộ chiếu. Con gái ông, cô Danielle Vương, một công dân Hoa Kỳ, và chồng gần đây đã đến Bắc Kinh để giúp ông Vương làm visa. Nhưng nhân viên hải quan Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã hủy hộ chiếu và ngăn ông xuất cảnh, mà không đưa ra được lý do vào ngày 6 tháng 8 năm 2016, ngay trước khi họ chuẩn bị rời Trung Quốc.”

Cô Danielle được nói rằng việc hủy hộ chiếu này là tuân theo mệnh lệnh từ Bộ Công an. Cô đã không thể liên lạc với cha mình kể từ khi cô và chồng tay không quay về Mỹ sau khi sự việc xảy ra.

Ngày hôm qua, các học viên Pháp Luân Công cùng những người ủng hộ đã kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York, Thủ đô Washington, Berlin và Hamburg, Đức.

New York

Cô Danielle cùng chồng đã phát biểu tại buổi mít-tinh ở New York. Cô chia sẻ với những người ủng hộ rằng cô đã gửi thư đến rất nhiều văn phòng chính phủ, trong đó có cả Tổng thống Obama, đề nghị giúp giải cứu cha cô.

2016-8-11-minghui-falun-gong-newyork-01--ss.jpg

Kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York cùng với chồng, cô Danielle Vương nói: “Tôi đã cố gọi điện cho cha tôi mỗi tối, nhưng điện thoại di động của ông thường không liên lạc được. Tôi không thể nào chợp mắt từ khi quay trở về từ Trung Quốc.”

2016-8-11-minghui-falun-gong-newyork-02--ss.jpg

Kháng nghị ở thành phố New York

Tiến sỹ Lý Thiên Tiếu, một trong những người phát ngôn tại buổi mít-tinh, chỉ ra rằng việc đưa cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân, thủ phạm chính của cuộc bức hại ra công lý là cách duy nhất để chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bởi phe cánh của ông ta vẫn còn rất nhiều người đang nắm quyền kiểm soát hệ thống tư pháp Trung Quốc.

Tại buổi mít-tinh, một số người nhập cư gốc Hoa không phải là học viên Pháp Luân Công đã lên án sự hung hãn vô độ của chính quyền Trung Quốc.

Ông Tân Tu Lộc, một nhạc sỹ Trung Quốc, cho hay: “Tôi từng bị cầm tù ở Trung Quốc, nơi mà họ giết hại một tù nhân giống như giết một con kiến. Tôi khâm phục tinh thần của ông Vương vì ông đã từ chối từ bỏ đức tin của mình.”

Ông Vu Xuân Quang, cựu giáo viên trung học, nói: “Việc cản trở xuất cảnh cho thấy rằng ĐCSTQ đang sợ hãi. Họ đang suy yếu, bởi họ lo sợ ông Vương sẽ phơi bày chân tướng khi ông đến Hoa Kỳ.”

Thủ đô Washington DC

Những người tham dự kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Thủ đô Washington DC cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc tái cấp hộ chiếu cho ông Vương Trị Văn.

2016-8-11-minghui-falun-gong-dc-wangzhiwen--ss.jpg

Biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Thủ đô Washington DC

Ông Hạ, một học viên Pháp Luân Công phát biểu tại cuộc kháng nghị ở Thủ đô Washington DC: “Sự thiếu nhân tính của ĐCSTQ biểu hiện ở khắp mọi nơi. Trường hợp của ông Vương là một ví dụ điển hình. Cha và con gái bị ly tán 18 năm. Nhưng sau 15 năm bị cầm tù, chính quyền vẫn không cho phép họ được đoàn tụ.”

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 10 tháng 8, Nghị sỹ Chris Smith, chủ tịch của Tiểu ban Tổ chức Quốc tế và Nhân quyền Toàn cầu của Hạ viện Hoa Kỳ, kêu gọi chính phủ Trung Quốc cho phép ông Vương được đến Hoa Kỳ đoàn tụ với con gái mình.

Hamburg và Berlin

Các cuộc kháng nghị tương tự cũng được tổ chức trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Hamburg và Đại sứ quán Trung Quốc ở Berlin, Đức

2016-8-11-minghui-falun-gong-hamburgh-wangzhiwen--ss.jpg

Kháng nghị ở Hamburg, Đức

2016-8-11-minghui-falun-gong-berlin-wangzhiwen-01--ss.jpg

2016-8-11-minghui-falun-gong-berlin-wangzhiwen-01--ss.jpg

Kháng nghị ở Berlin

Ông Franze, người tổ chức kháng nghị ở Berlin, nói rằng sự tra tấn tàn bạo ở trong tù đã hủy hại sức khỏe ông Vương, và ông cần phải đến Hoa Kỳ để điều trị.

2016-8-11-minghui-falun-gong-berlin-wangzhiwen-03--ss.jpg

Ông Franze, người tổ chức kháng nghị ở Berlin, nói rằng: “Ông Vương chỉ là một trong số hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Để giải cứu họ, ĐCSTQ phải bị giải thể.”

Những người kháng nghị ở Berlin tin rằng người dân sống trong xã hội tự do có trách nhiệm giúp đỡ những người bị mất tự do ở Trung Quốc. Ý kiến này của họ được người dân Đức ủng hộ mạnh mẽ. Một phụ nữ nói với học viên Pháp Luân Công rằng: “Chính phủ Đông Đức từng cho rằng Bức tường Berlin rất kiên cố, nhưng rồi nó cũng sụp đổ chỉ trong một đêm. Một ngày nào đó ĐCSTQ cũng sẽ sụp đổ.”

f06e6be1b42f00fb5cc2ec30e1ab9338.jpg

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện tại nơi kháng nghị phía trước Đại sứ quán ở Berlin

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/12/332858.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/12/332857.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/12/332856.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/12/332855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/13/158242.html

Đăng ngày 17-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share