Bài viết của Thành Vũ

[MINH HUỆ 10-2-2016] Dội nước sôi lên người các học viên Pháp Luân Công là một trong những phương thức tra tấn ưa thích được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sử dụng thường xuyên hòng ép các học viên của môn tập tinh thần ôn hòa này phải từ bỏ niềm tin của họ.

Dưới đây là sơ lược một số trường hợp các học viên bị tra tấn đến chết hoặc thương tổn nghiêm trọng bởi phương thức tra tấn này.

Các khoang ở đầu

Miệng

Công an đã bắt ông Cái Xuân Lâm ở tỉnh Liêu Ninh vào tháng 4 năm 2005. Trong vòng chưa đầy ba tuần sau, gia đình ông được thông báo rằng ông đã qua đời vì bị nhồi máu cơ tim ở trong một trung tâm tẩy não.

Tuy nhiên, khi gia đình ông phát hiện thấy có nhiều vết bỏng nặng ở trên mặt và ngực ông, họ đã yêu cầu khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy tế bào mô trong một phần đường tiêu hoá của ông đã bị “nấu chín” và bị bong ra khi chạm tay vào, điều này chứng tỏ việc ông qua đời là do bị bức thực bằng nước sôi.

Bài viết liên quan: Thông tin chi tiết đến việc ông Cái Xuân Lâm ở huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận bị tra tấn đến chết (ảnh)

Bà Triệu Thục Viện ở Khắc Lạp Mã, khu tự trị Y Thạch đã bị kết án chín năm tù vào năm 2002 chỉ bởi bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã tuyệt thực hơn ba năm để phản đối việc bị giam cầm phi pháp. Để trả đũa, lính canh đã ra lệnh cho tù nhân đổ một bát nước sôi vào miệng bà, khiến cho da thịt của bà bị bỏng và bị bong ra sau đó. Ngoài ra, thực quản của bà cũng bị thủng trong quá trình bức thực này, khiến sau đó bà không thể nói chuyện trong thời gian dài.

Bài viết liên quan:

Một kỹ sư bị bức thực tàn bạo suốt chín năm tù, tiếp tục bị bắt khi kiện Giang Trạch Dân

Lính canh ở Nhà tù Nữ tỉnh Y Thạch tra tấn tàn bạo bà Triệu Thục Viện và bà Vương Hy

Bà Triệu Thục Viện, một kỹ sư ở Cục Dầu khí Khắc Lạp Mã, bị giam cầm và tra tấn ở Nhà tù Nữ Y Thạch

Tai

Ông Khâu Thanh Hoa ở tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ khi đi phát tài liệu về Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 2006. Khi ông từ chối hợp tác trong lúc thẩm vấn ở trung tâm tẩy não, một viên chức Phòng 610 đã đổ một cốc nước sôi vào tai trái của ông, khiến cho thính giác của ông bị thương tổn, bị nhiễm trùng dẫn đến viên màng não nghiêm trọng. Cuối cùng, thần trí của ông không còn tỉnh táo, và ông cũng không thể nhận ra người nhà của mình.

Bài viết liên quan: Ông Khâu Thanh Hoa qua đời sau khi bị bức hại trong tù (ảnh)

Mắt

Ông Vương Trung bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Hàm Đan ở tỉnh Hà Bắc vào tháng 11 năm 2005. Một lính canh đã tìm mọi cách hòng ép ông Vương từ bỏ niềm tin của mình thông qua việc đánh ông ngã xuống đất và dội nước trà nóng vào mắt ông, khiến cho mắt của ông gần như bị mù.

Bài viết liên quan: Một kỹ sư ngân hàng cao cấp bị tra tấn đến mức gần bị mù

Đầu

Ông Lưu Chí Bân bị giam ở trong nhà kho của Nhà tù huyện Ki vào ngày 21 tháng 7 năm 2004. Lính canh đã lột quần áo và còng tay ông vào giường rồi đánh ông, trong khi một tù nhân khác đổ nước sôi lên đầu ông.

Ông Lưu đã qua đời sau đó một tiếng. Theo thông tin từ phía vợ ông, thi thể của ông Lưu có đầy những vết cắt và thâm tím. Thêm nữa, trên hai cổ tay của ông lằn rõ vết còng tay, cùng với nhiều vết sẹo do sốc điện bằng cui điện gây ra.

Bài viết liên quan: Học viên Lưu Chí Bân bị tra tấn đến chết ở Nhà tù Tấn Trung, huyện Ki, tỉnh Sơn Tây

Nhằm ép ông Khổng Hiền Dũng từ bỏ niềm tin của mình, lính canh ở Trại Lao động Cưỡng bức Phương Cường ở tỉnh Giang Tô đã liên tục đun nước sôi và dội lên đầu ông Khổng.

Bài viết liên quan: Đổ nước sôi lên các học viên ở Trại lao động cưỡng bức Phương Cường ở tỉnh Giang Tô

Bà Trần Thiểu Thanh, một giáo viên tiểu học, bị bắt vào tháng 3 năm 2007 và bị giam tại phòng biệt giam của “Trường Pháp vụ” (trung tâm tẩy não) ở thành phố Trạm Giang. Khi bà gõ cửa để phản đối bức hại, lãnh đạo trung tâm đã đấm vào thái dương của bà và khiến bà ngất xỉu. Để bà tỉnh lại, ông ta đã đổ nước sôi lên đầu bà. Hành động này đã khiến khuôn mặt của bà bị sưng tấy và không ăn được.

Bài viết liên quan: Giáo viên Trần Thiểu Thanh ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông bị tàn tật vì bức hại

Ở Nhà tù Duy Bắc tỉnh Sơn Đông, một lính canh đã chỉ đạo năm tù nhân tra tấn ông Sơ Lập Văn nhằm buộc ông phải từ bỏ tu luyện. Thêm nữa, tù nhân còn dội nước sôi lên đầu ông. Hình thức tra tấn này đã kéo dài trong nhiều ngày trong tháng 8 năm 2004.

Bài viết liên quan: Bức hại ông Sơ Lập Văn và con trai Sơ Khánh Hoa (Ảnh)

Bà Lưu Lệ ở tỉnh Hắc Long Giang bị bắt đến đồn công an vì chị bà bị bắt khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Công. Ngay khi vừa đến đồn công an, một nữ công an đã đổ một cốc nước nóng vào mặt bà rồi dùng cán chổi để đánh bà đến gãy cán.

Bàn tay và cánh tay

Ông Lý Quang, một người dẫn chương trình truyền hình đã bị tra tấn ở Nhà tù Du Bắc tỉnh Sơn Đông vì ông cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công. Có bốn tù nhân đã quấn khăn quanh hai tay của ông Lý rồi dội nước sôi vào chiếc khăn và cổ của ông Lý. Tra tấn này khiến ông đau đớn tột cùng, ông hét lên và lăn lộn ở trên sàn nhà.

Ông Lý qua đời vào ngày 3 tháng 12 năm 2012 ở tuổi 36 vì hình thức tra tấn này.

Bài viết liên quan:

Ông Lý Quang qua đời vì bị sốc điện 50,000 volt và bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác

Học viên Lý Quang, một phóng viên truyền hình ở Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, bị đánh đến chết (ảnh)

Thông tin bổ sung về việc ông Lý Quang, một người dẫn chương trình truyền hình ở thành phố Lai Châu tỉnh Sơn Đông, bị tra tấn đến chết

Khi cô Quách Văn Suất bị giam ở Nhà tù Nữ Cát Lâm, sáng nào lính canh cũng bắt cô nhúng hai tay vào nước nóng. Có lần lính canh còn ngâm một chiếc khăn vào nước sôi rồi sau đó quấn quanh vai của cô.Cô hét và nhảy lên, sau đó hai bên vai của cô có đầy những vết bỏng.

Cẳng chân và bàn chân

Lính canh ở một trại lao động cưỡng bức đã ép ông Dương Bảo Xuân không mặc áo khoác và đứng chân trần trong tuyết vào năm 2000. Sau khi hai chân của ông bị lạnh cóng, họ nhúng hai chân ông vào nước nóng. Kết quả là các mô ở chân của ông bị mưng mủ và ông phải cắt đi một bên chân phải.

Bài viết liên quan: Ông Dương Bảo Xuân bị giam cầm phi pháp trong một bệnh viện tâm thần

Anh Vương Tân Xuân đã bị ngã xuống sông trong lúc công an đuổi bắt vào mùa đông năm 2002. Lúc đó thời tiết ngoài trời rất lạnh dưới 0o C, và ngay sau khi anh lên bờ, băng liền hình thành phủ kín chân anh. Tuy nhiên, công an đã bắt giữ anh Vương hai ngày sau đó. Vì biết chân của anh Vương đã bị thương tổn do lạnh giá, công an đã nhúng hai chân của anh vào một chậu nước nóng.

Khi anh Vương trở về nhà, cả hai chân của anh xuất hiện những bọng nước và có mủ rỉ ra ngoài. Mười tháng sau, cẳng chân của anh dần bị hoại tử, khiến anh bị tàn tật suốt đời.

Bài viết liên quan:

Anh Vương Tân Xuân ở tỉnh Hắc Long Giang, đã bị mất hai chân vì bức hại, lại tiếp tục bị bắt (ảnh)

Tháng 1 năm 2005, lính canh ở Nhà tù Túc Châu tỉnh An Huy đã tra tấn anh Hồ Ân Khuê bằng cách nhúng hai chân của anh vào hai túi nước sôi trong thời gian dài. Kết quả là cả hai chân của anh đều bị bỏng nặng, một phần mô xương của anh bị bỏng nghiêm trọng và hư hại vĩnh viễn. Hiện cơ thể anh đang bị biến dạng và dị tật.

Bài viết liên quan:

Giáo viên trung học anh Hồ Ân Khuê bị tra tấn ở thành phố Hợp Phì

Học viên Pháp Luân Đại Pháp anh Hồ Ân Khuê ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy bị bức hại tàn bạo

Cô Hàn Thục Hoa bị tống giam tại Trung tâm Phụ hồi Chức năng Đại Liên (trại lao động cưỡng bức) năm 2001 bởi luyện Pháp Luân Công ở công viên. Các lính canh ngâm khăn trong nước sôi rồi quấn chúng quanh chân cô. Hệ quả là hai chân của cô bị bỏng nặng và bị phồng rộp.

Sau đó lính canh đã kéo cô Hàn lê quanh sàn, khiến cho những vết thương ở bên chân phải của cô vỡ ra và lộ ra phần thịt. Kết quả là các vết bỏng nhanh chóng bị nhiễm trùng; không những các bác sỹ không tiêm thuốc tê cho cô mà còn bóc tách ra những phần da bị nhiễm trùng.

Đôi khi lính canh còn nhắm đến những học viên bị liệt và không thể phản kháng tra tấn.

Ông Vương Hồng Vinh đã bị đánh đập khi ở trong phòng biệt giam vào tháng 2 năm 2007. Kết quả là, ông không tự chủ được việc đi vệ sinh và bị mất cảm giác ở phần cơ thể phía dưới. Khi cấp trên của ông đến thăm ông vào tháng 4, ông đã yêu cầu được đến bệnh viện. Và trước khi đi bệnh viện, ông còn muốn được tắm rửa. Tức giận bởi yêu cầu này, một lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân nhúng hai chân của ông vào nước sôi, khiến chân của ông đều bị bỏng. Kết quả là, nửa ngày sau đó, hai chân của ông bị mưng mủ và phồng rộp.

Bài viết liên quan: Bức hại và không chạy chữa kịp thời dẫn đến cái chết của ông Vương Hồng Vinh (thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy) (hình miêu tả)

Ông Lâm Trạch Hoa bị ngã khi bị giam trong Nhà tù Giai Mộc Tư tỉnh Hắc Long Giang và bị liệt từ phần dưới trở xuống vào tháng 11 năm 2008. Lấy lý do là giúp ông Lâm đi rửa chân, một tù nhân đã ngâm chân ông ở trong nước nóng. Ông Lâm đã không nhận ra điều này đến khi ông thấy hai chân ông bị mưng mủ và phồng rộp.

Người tù nhân này cũng sử dụng cách thức này để tra tấn ông Lâm thêm lần nữa.

Những bộ phận khác trên cơ thể

Tắm bằng nước muối

Trong lúc bị giam tại Trại Lao động Song Khẩu, lính canh thường xuyên đánh đập ông Đường Kiến ngay trước khi cho ông đi tắm. Họ dùng các đầu mẩu thuốc lá làm bỏng cơ thể ông và đánh ông đến khi trên người ông có nhiều vết thương hở. Sau đó họ đổ muối vào nước nóng rồi ngâm ông Đường trong nước muối nóng hơn một tiếng đồng hồ. Kết quả là ông Đường đã qua đời vào tháng 7 năm 2004 ở tuổi 39.

Thân người

Lính canh ở Trại Lao động Trung Bát tại tỉnh Quý Châu đã ngược đãi ông Uông Trạch Tuyên đến khi khắp người ông có đầy rẫy thương tích. Khi lính canh thấm mệt vì đánh đập ông Vương, họ đã đổ một ấm nước sôi lên người ông trong lúc ông quá yếu để gượng dậy.

Bài viết liên quan: Ông Uông Trạch Tuyên và ông Trình Hoa Chính nhập viện vì bị tra tấn tại Trại lao động cưỡng bức Trung Bát ở tỉnh Quý Châu

Cổ

Ông Lâm Phụng Trì bị đánh đập và tra tấn tàn bạo ở Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thuỷ ở tỉnh Quảng Đông trong suốt mùa đông năm 2002. Sau bốn ngày bị tra tấn, trên người ông có nhiều vết thương và ông bị bất tỉnh. Sau đó lính canh đã dội nước sôi lên cổ ông để đánh thức ông dậy, khiến cho ông có nhiều vết bỏng ở ngực và trên lưng. Vài ngày sau, khi các vết thương của ông bị mưng mủ, lính canh đã dùng bàn chải đánh răng để chà vào các vết thương của ông.

Bài viết liên quan: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định bị giam giữ trong Trại Lao động Tam Thủy tỉnh Quảng Đông

Ngực

Tháng 1 năm 2004, bà Ngô Nguyệt Cúc bị bắt đến Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên. Lính canh đã ra lệnh cho tù nhân dùng bít tất bẩn và băng vệ sinh nhét vào miệng bà Ngô, để không ai nghe thấy tiếng la hét của bà. Sau đó một tù nhân đã dùng bàn chải đánh răng chọc vào vùng kín của bà Ngô rồi dội nước sôi lên ngực của bà. Kết quả là, ngực của bà bị nhiễm trùng và mưng mủ.

Bài viết liên quan: Bà Ngô Nguyệt Cúc bị đánh đập, sốc điện và tấn công tình dục

Nách

Lính canh ở Trại Lao động Tây Sa Bình đã trói tay ông Trương Chí Cường và treo ông ở tư thế các ngón chân gần như không chạm đất. Một tù nhân sau đó được lệnh đổ nước sôi vào một cái chén rồi ấn nó vào nách trái của ông Trương. Người này đã đổ đầy nước sôi vào chén rồi ấn vào nách của ông ở cùng một chỗ hết lần này đến lần khác. Kết quả là, ở nách của ông Trương có một vết bỏng rộp có kích cỡ bằng quả trứng và nó vẫn bị nhiễm trùng trong nhiều tháng.

Bài viết liên quan: Trại Lao động Cưỡng bức Tây Sa Bình ở thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên tra tấn tàn bạo và giết nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp

Vùng thắt lưng

Bà Trần Ngọc Liên bị giam tại Nhà tù Nữ Giang Tây vì đức tin của mình. Vào một ngày mùa hè năm 2012, lính canh xúi giục một tù nhân rót đầy một cốc nước sôi rồi dội lên vùng thắt lưng của bà Trần Ngọc Liên.

Bài viết liên quan: Bà Trần Ngọc Liên từng chịu những tra tấn tàn bạo trong hơn ba năm (ảnh)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/10/323461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/28/155732.html

Đăng ngày 20-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share