Một vài câu chuyện về khóa học Chín ngày tại Toronto, Canada

Bài của phóng viên Minh Huệ là Xiangrui từ Toronto, Canada

[MINH HUỆ 9-5-2009] Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) được truyền rộng trên một trăm quốc gia trên thế giới. Càng ngày càng có nhiều người đến học. Chư vị có thể nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công khắp nơi. Từ khi tiệm sách Pháp Luân Công, Thiên thư, được mở cửa tại khu Phố Tàu ở Toronto, Canada, nhân viên ở đây đã tổ chức Khóa học Chín ngày Pháp Luân Công từ ngày đầu mỗi tháng đến ngày thứ chín và trình bày các bài giảng và bài tập của Sư phụ Lý Hồng Chí qua băng thâu hình DVD. Các học viên mới đến học, người này kế tiếp người kia….

2009-5-9-jiutianban--ss.jpg
Tiệm sách Thiên thư, tiệm sách Pháp Luân Công, tại vùng Phố tàu Toronto, đang trình bày khóa học chín ngày Pháp Luân Công mỗi tháng cũng như các bài giảng và dạy tập công của Sư phụ Lý Hồng Chí qua băng thâu hình DVD.

Cương quyết học thuộc lòng Chuyển Pháp Luân

Xiao Gao và Xiao Weng tham gia khóa học chín ngày vào tháng tư và thêm một lần tháng năm năm nay. Cả hai là di dân mới đến từ tỉnh Phúc Kiến và bây giờ sống tại khu Phố tàu. Họ đã tập Pháp Luân Công được một năm. Xiao Gao đã kinh qua những sự thay đổi lớn lao. Xiao Weng nói, “Tại Phố tàu nhiều người đồng hương của chúng tôi đã chứng kiến các lợi ích mà Xiao Gao đã đạt được qua tập Pháp Luân Công. Lúc trước trông anh rất ốm, như một con vượn ốm, và mặt xanh xao. Bây giờ mặt anh hồng hào, và anh trở nên khỏe mạnh hơn và tính tình tốt hơn. Các bạn đồng hương của chúng tôi biết trong tâm họ rằng Pháp Luân Công tốt. Nhìn thấy Xiao Gao trở nên một người khác hẳn sau khi anh bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, tôi càng cương quyết tập luyện nó hơn. Kỳ thật, tôi đã cảm được Pháp Luân mà Sư phụ đã gắn trong thân tôi. Trong khi tập bài pháp số hai, Pháp Luân Trang Pháp, tôi có thể cảm thấy rõ ràng Pháp Luân đang quay.

Xiao Gao xem rất vui vẻ luôn. Anh nói rất thành thật, “Mục đích đầu tiên của tôi trong việc học Pháp Luân Công là để nộp đơn xin quy chế tỵ nạn. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân tôi thấy nó rất tốt nên tôi trở nên cương quyết tập luyện nó. Tôi càng tập công, tôi càng muốn tập nó. Tôi càng đọc sách, tôi càng muốn để hết thời gian rảnh rỗi của tôi để học nó. Sau đó tôi quyết định học thuộc lòng quyển sách. Tôi làm việc trong một tiệm bách hóa và rời nhà vào lúc 8:00 giờ sáng và không trở về nhà cho đến 9:00 giờ tối. Công việc rất mệt mỏi. Sau khi tập Pháp Luân Công, tôi trở nên khỏe mạnh hơn và lên thêm 20 cân.

Nhập vào trạng thái Định trong vòng mười phút ngồi thiền

Xiao Gao nói tiếp, “Kỳ thật nếu tôi chỉ muốn nộp đơn xin quy chế tỵ nạn, tôi không cần học Pháp Luân Công. Chư vị có thể trở nên một người Công giáo và rất dễ để được cấp quy chế tỵ nạn. Nhưng tôi thật sự muốn học Pháp Luân Công. Tôi thật quá may mắn. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi biết được điều gì tôi đã gặp. Tôi nói với bạn bè tôi rằng Pháp Luân Công quá tốt, đừng để mất cơ hội.

“Tôi nhận thấy Pháp Luân Công thật sự tốt. Tôi tự nghĩ tất cả những người mà đến học Pháp Luân Công chỉ để nộp đơn xin visa và sau đó bỏ tập luyện một khi họ có được visa thì thật đáng thương. Chư vị đã đọc các sách Pháp Luân Công và phải biết rằng tuyên truyền của Đảng cộng sản Trung quốc là giả dối. Chư vị đã đắc được Pháp và sau đó chư vị bỏ đi. Chư vị thật không biết điều mà chư vị đã hụt mất.

“Mỗi ngày trên đường đi và về từ sở làm tôi có thể học một bài Pháp. Mỗi ngày tôi tập năm bài pháp liên tục và tôi thấy nó rất hữu hiệu. Khi tôi ngồi xuống thiền, tôi có thể nhập định trong vòng mười phút và cảm thấy rất tuyệt diệu. Tinh thần tôi càng ngày càng trong sạch và tâm tôi rất tĩnh. Thường thường tiếng Pháp của Sư phụ vang dội trong tâm trí tôi. Tôi đã trở nên càng ngày càng ít chấp trước vào các sự va chạm trong đời sống hằng ngày. Không có gì mà tôi không thể buông bỏ. Tôi hòa hợp với những người chung quanh rất tốt và gia đình tôi hài hòa.” Xiao Gao vui vẻ nói.

Người gia đình tôi trước đây phản đối, nay thì trở nên ủng hộ tôi

Xiao Gao nói, “Trước, người trong gia đình tôi chống việc tôi tập luyện Pháp Luân Công. Bây giờ họ biết Pháp Luân Công là tốt vì họ đã thấy các sự thay đổi tinh thần và thể chất mà tôi đã kinh qua. Mẹ tôi và mẹ vợ tôi rất tín ngưỡng Phật giáo. Sau đó tôi nói với họ về Pháp của Sư Phụ và Phật giáo trong thời mạt kiếp. Sư Phụ nói:

Thích Ca Mâu Ni giảng rằng, đến thời mạt Pháp, tăng nhân trong chùa tự độ đã rất khó, huống nữa là cư sỹ, càng không có ai quản. Dẫu rằng chư vị đã bái sư, nhưng người được gọi là ‘sư’ ấy cũng là một người tu luyện; người ấy mà không thực tu thì vô dụng; ai mà không tu cái tâm này thì đều không thể lên được. Quy y là hình thức nơi người thường; chư vị quy y xong thì phải chăng [chư vị] đã thành người của Phật gia? Phật sẽ quản chư vị? Không [hề] có chuyện ấy. Hàng ngày chư vị dập đầu lạy đến vỡ cả đầu, đốt hương hết nén này nén khác, cũng vô dụng; chư vị phải chân chính thực tu cái tâm này thì mới được. Đến thời mạt Pháp, vũ trụ đã phát sinh biến đổi to lớn, thậm chí ngay cả những nơi tín ngưỡng tôn giáo cũng không còn tốt nữa; những người có công năng (kể cả hoà thượng) đã phát hiện ra tình huống này. Hiện nay toàn thế giới chỉ mình cá nhân tôi đang công khai truyền chính Pháp; tôi làm điều mà người ta trước đây chưa làm; ngoài ra vào thời mạt Pháp [tôi] đã mở cửa lớn [pháp môn] này. Thực ra [điều này] nghìn năm chẳng gặp, vạn năm chẳng gặp; nhưng có thể độ được không cũng chính là có thể tu được không thì còn tuỳ vào bản thân [chư vị]; điều tôi giảng là [Pháp] lý của cả vũ trụ to lớn này.” (Bài giảng thứ Ba Chuyển Pháp Luân)

Bây giờ tất cả mọi người trong gia đình tôi đều ủng hộ tôi. Tôi cũng giúp họ rút khỏi Đảng cộng sản Trung quốc. Tôi cũng học đi vào mạng lưới để đăng tuyên bố thoái Đảng cho thân nhân và bạn bè tôi. Cuối cùng Xiao Gao nói về các học viên Pháp Luân Công với nhiều quí trọng, “Tất cả những học viên Pháp Luân Công mà đi phát tài liệu tại Phố tàu, trời mưa hay nắng, gió hay tuyết, mùa đông cũng như mùa hè, là những người thật là tuyệt hảo. Tôi nhận được nhiều tài liệu từ tay họ và cuối cùng trở thành một học viên Pháp Luân Công. Nhìn lại tôi cảm thấy họ tất cả đều rất cao thượng và đánh kính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/9/200523.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/24/107677.html
Đăng ngày 30-50-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share