[MINH HUỆ 28-07-2007]

Ngày 21 tháng Bảy tại Công viên Beacon Hill tại Victoria, Canada, học viên Vancouver và Victoria đã tham gia lễ hội đèn Luminara, một hội chợ lồng đèn được bảo trợ bởi Hội Văn hóa Quốc tế Victoria.

Hằng năm, nhiều lồng đèn được trình bày suốt từ Trường St. Ann và Công viên Beacon Hill, và hằng ngàn người đến xem lồng đèn và chung vui, một số cầm những lồng đèn bé tí xíu của họ trong tay. Đó là một hoạt động nhằm cho thấy sự đa dạng của các văn hóa.

Năm vũ công triều đại nhà Đường đến từ Vancouver để biểu diễn tại nơi trình bày Pháp Luân Đại Pháp Victoria, trong khi các học viên khác tại Vancouver giúp đỡ cuộc trình bày. Dù các nhà tổ chức hội chợ cung cấp tất cả các trình bày đèn lồng khác, đèn trình bày của Pháp Luân Đại Pháp là được vẽ mẫu và chế tạo bởi các học viên Victoria.

Nhiều người tán thưởng sự mỹ lệ của các thiên nữ vũ công và các lồng đèn lạ lùng của Pháp Luân Đại Pháp. Các vũ công ăn mặc áo quần sặc sỡ và tóc búi.

Trong nhiều tuần lễ trước khi Hội đèn, các học viên làm việc khó nhọc để nói lên cái mỹ lệ của Đai Pháp và cỗ tục Trung quốc qua các lồng đèn. Một lồng đèn trình bày một tiên nữ thời đại nhà Đường. Một lồng đèn khác bao gồm một cột Công sặc sỡ với nhiều người trời. Các hoa sen đủ màu được đốt lên trong suốt cuộc trình bày, trong khi ba lồng đèn khác diễn tả Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều lồng đèn Trung quốc nhỏ được đốt nến ở chung quanh nơi trình bày.

Dù có mưa nặng hột làm trở ngại cuộc triển lãm, nhiều người cũng được đánh thức bởi cuộc trình bày của Đại Pháp. Người ta chụp hình không ngừng, và những câu kêu lên, “Ồ! Thật là thanh tĩnh! Các hoa sen thật đẹp! Các vũ công thật đẹp! được nghe thấy suốt buổi chiều tối hôm đó.

Các trẻ con nhìn chăm chú vào các hoa sen và các lồng đèn nhỏ sắp thành hàng nơi trình bày.

Dân chúng có vẻ trở nên bình an. Các trẻ em và thú vật cũng nghiêm chỉnh lại, trong khi các phụ huynh bình yên ngắm nhìn cuộc triển lãm. Không có ai xem như lưu ý đến mưa hoặc đêm tối xuống. Sự mỹ lệ của các vũ công và các động tác dịu dàng của họ đã có ảnh hưởng lên dân chúng khiến họ quên đi trời xấu. Nhạc Đại Pháp khiến mọi người đều thỏa mái. Sau khi xem triển lãm và trình diễn, nhiều người nói họ rất vui mừng được đến đây và rất hài lòng khám phá ra nhiều hơn về văn hóa Trung quốc truyền thống.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/28/159724.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/31/88194.html
Đăng ngày: 26-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share