[MINH HUỆ 22-01-2015] Gần 100 người ở thủ đô Bắc Kinh đã ký vào đơn kiến nghị kêu gọi trả tự do cho ông Bàng Hữu, đã bị giam giữ vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Công. Mặc dù những đơn kiến nghị tương tự kêu gọi công lý cho Pháp Luân Công như thế này đã diễn ra ở rất nhiều nơi khác trên khắp Trung Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra ở thủ đô Bắc Kinh, nơi mà cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra hết sức nghiêm trọng.

Trong môi trường đàn áp ở Trung Quốc, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy loại chiến dịch giải cứu trên quy mô lớn như thế này dành cho Pháp Luân Công sau hàng thập kỷ kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu, khi 376 người dân ở làng Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã ký đơn kiến nghị để giải cứu học viên Từ Đại Vi vào năm 2009.

Năm 2012, 10.000 người ở tỉnh Hà Bắc đã ký vào đơn kiến nghị để giải cứu ông Trịnh Tường Trinh. Năm 2014, có năm đợt ký tên thỉnh nguyện với tổng số 6.368 người đã ký tên được đệ đơn lên chính quyền địa phương kêu gọi trả tự do cho học viên Tín Đĩnh Siêu ở tỉnh Hà Bắc.

Tính đến nay, hơn 100.000 chữ ký đã được thu thập trên khắp Trung Quốc, lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công được nhà nước phê chuẩn. Sự ủng hộ mạnh mẽ trong công chúng, và bây giờ với sự ủng hộ của người dân thủ đô, là một dấu hiệu đầy hy vọng cho thấy cuộc bức hại sắp chấm dứt.

c57c2cc8dee92c96d4d41efb823348b2.jpg

97 dấu điểm chỉ kiến nghị kêu gọi trả tự do cho ông Bàng Hữu

Ông Bàng Hữu bị bắt giữ ở tỉnh Thiểm Tây vì nói chuyện về Pháp Luân Công

Việc bắt giữ ông Bàng Hữu trước đây đã được báo cáo trên trang web Minh Huệ.

7e5be830883893849ed3fcd29d20bb2d.jpg

Ông Bàng Hữu và con trai

Ông Bàng Hữu ở Bắc Kinh, đã bị tố cáo và bị cảnh sát bắt giữ ở tỉnh Thiểm Tây vào ngày 05 tháng 12 năm 2014 vì đã nói chuyện với khách hàng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hiện ông Bàng đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ huyện Hoàng Long. Gia đình và luật sư đã vội đi 650 dặm từ Bắc Kinh tới để thăm ông, nhưng đã bị từ chối không cho gặp.

Trước lần bị bắt gần nhất này, ông Bàng đã bị tuyên án tám năm tù giam vào năm 2000, và 4 năm vào năm 2009. “Tội” duy nhất của ông Bàng là tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi bị bắt giữ vào năm 2000, cảnh sát địa phương đã lục soát nhà và tịch thu tài sản cá nhân của ông, bao gồm chiếc xe hơi hiệu Nissan Cedric, nhiều đồng hồ và nữ trang với tổng trị giá lên đến hơn 600.000 nhân dân tệ.

Ông Bàng Hữu là giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản quốc doanh thành đạt, ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998, sau khi chứng kiến việc mẹ ông được cứu sống thoát khỏi căn bệnh bạch cầu nhờ tu luyện. Và bằng việc nghiêm khắc tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công trong cuộc sống hàng ngày, ông đã dành được sự kính trọng cao trong cộng đồng và các đồng nghiệp.

Thu thập chữ ký ở Bắc Kinh

Khi nghe được tin về việc ông Bàng Hữu bị bắt giữ, các học viên Pháp Luân Công địa phương ở Bắc Kinh đã bắt đầu chiến dịch ký đơn kiến nghị để giải cứu ông.

Thủ đô Bắc Kinh đã trở thành trung tâm của cuộc bức hại, và chính phủ đã duy trì một bầu không khí đàn áp đặc biệt ở đây. Vì vậy việc nhiều người tốt ở Bắc Kinh sẵn sàng ký vào đơn kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công càng đáng chú ý hơn bao giờ hết.

Câu chuyện của ông Bàng Hữu và sự hồi phục kỳ diệu của mẹ ông đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của những người ủng hộ. Vài người muốn tìm hiểu thêm và hỏi xin các sách Pháp Luân Công.

Có một số chữ ký là của các quan chức chính phủ và của các đảng viên cộng sản lâu năm. Có lẽ họ hiểu biết hơn những người dân bình thường về nạn bạo lực và tham nhũng hủ bại của chính phủ. Một quan chức về hưu thậm chí còn muốn để tấm hình của mình bên cạnh chữ ký. “Tôi muốn đứng về phía công lý,” ông nói.

Các học viên Pháp Luân Công tham gia vào nỗ lực giải cứu này nói rằng nhiều người dân không những muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, mà còn lựa chọn thái độ phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bằng cách tuyên bố từ bỏ vai trò là thành viên của các tổ chức của ĐCSTQ.

Sau khi ký vào đơn thỉnh nguyện, một người đàn ông được những người bạn hỏi rằng: “Anh không sợ cảnh sát sẽ theo dõi mình sao?” Ông đáp: “Nếu họ theo dõi tôi, tôi sẽ nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và điều đó là sự thật.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/22/303506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/25/148095.html

Đăng ngày 19-03-2015; Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share