[Minh Huệ]

(Giới thiệu: Mỗi lần tôi vượt qua được những thử thách lớn hay nhỏ và tách rời được những thử thách đó với tôi, bởi vì tôi đã giác ngộ được chân lý mà Sư phụ đã dạy chúng ta. Sau khi tôi biết và bỏ được những chấp trước của tôi, con người của tôi như được bao phủ bởi sự nồng ấm và tuyệt vời của ánh hào quang vô biên của Phật Ðà. Tôi luôn luôn tự nhắn với mình “Tu luyện tuyệt vời quá; tu luyện theo Pháp Luân Ðại Pháp quả thật tuyệt vời!” Ðặc biệt là khi tôi chia sẻ niềm hạnh phúc tuyệt vời đó với các bạn của tôi, những người chưa tu tập, tôi thường nói với họ “Thật tuyệt vời khi tu tập Pháp Luân Ðại Pháp!”

Hôm nay tôi viết bài này như lời Chúc mừng Năm mới cho Sư phụ đáng kính của chúng ta, cũng như để bày tỏ lòng biết ơn sâu xa từ tận đáy lòng của tôi. Cám ơn Sư phụ! Chúc mừng Năm mới)

“Thật tuyệt vời khi tu luyện theo Pháp Luân Ðại Pháp!” tôi không thể nhớ rõ tôi đã nói như vậy bao nhiêu lần rồi. Trong quá trình tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp mấy năm qua, những khó khăn thử thách đến rồi đi, đem lại những nước mắt, những nghiệp lực phải trả và những đau đớn mà người thường có thể không bao giờ chịu đựng nổi, nhưng chúng ta vẫn kiên trì đi theo chân lý mà Sư phụ đã dạy, và luôn luôn xét kỹ lòng mình cho những khuyết điểm có thể xảy ra.

Sư phụ từ bi đã giúp cho cơ thể chúng ta được thanh lọc để được thuần khiết nhất và đạt được tầng cao nhất. Khi chúng ta biết và trừ bỏ được chấp trước, chúng ta thấy rằng những gì chúng ta được ban cho thì rất là lớn không có gì so sánh được và sẽ không bao giờ tìm có được ở thế gian này. Chỉ có Phật, Ðạo, hay Thần mới có thể đạt đến được những tầng như thế.

“Thật tuyệt vời khi tu tập Pháp Luân Ðại Pháp!”. Ở nhà, tôi xếp đặt mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Khi gia đình tôi ăn những thức ăn ngon và bổ do tôi nấu, họ bày tỏ lòng biết ơn một cách thành thật “Từ khi mẹ tu tập Pháp Luân Ðại Pháp, mẹ thay đổi nhiều lắm. Không những mẹ không bị bệnh trong mấy năm vừa qua, mà lại còn trông con vui vẻ hơn xưa và quan tâm đến người khác nữa. Hơn nữa, mẹ cũng lo lắng cho mọi người trong gia đình, bày tỏ lòng yêu thương đến với mọi người. Mọi người ai cũng mừng cho mẹ”. Tôi đã trả lời cho họ “Nhờ sự dẫn dắt của Sư phụ mà mẹ có được ngày hôm nay. Mẹ sẽ cố gắng tu luyện và tiếp tục làm tốt hơn nữa”

“Thật tuyệt vời khi được tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp!”. Tại chỗ làm, tôi nhận lấy những việc khó với lòng vui vẻ và nghĩ đến người khác trước khi tôi làm điều gì, và đã giúp tôi được thăng tiến trong việc làm của mình. Khi bạn bè tôi ngợi khen và bày tỏ lòng biết ơn, tôi trả lời “Tôi là một đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp. Sư phụ dạy tôi làm việc và đối xử mọi người như vậy. Sư phụ dạy tôi nghĩ đến người khác trước và trở thành người tốt dù bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để tu luyện bản thân”.

“Thật tuyệt vời khi được tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp!” Khi con tôi nhận được phần thưởng ở trường học, bạn của tôi khen tặng tôi đã khéo dạy con, tôi nói với họ là, kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp, thái độ của tôi đã thay đổi hoàn toàn, tôi cũng nói với họ rằng, cho đến gần đây, tôi biết rằng tôi đã sai vì không nghe lời đứa con trai 11 tuổi của tôi, mặc dầu con tôi an ủi tôi rằng “Mẹ, không có gì đâu. Ðừng nghĩ đến nữa, mẹ sẽ làm tốt hơn mà”. Tôi rất động lòng và hỏi lại con tôi “Tại sao con tốt với mẹ như vậy? Tại sao con không trách mẹ?” Con tôi nói rằng “Con học được điều này từ nơi mẹ!” (tôi thực sự rất rung động, bởi vì tôi biết rằng sự thay đổi của tôi trong lời nói cũng như việc làm, những hạt giống của “Chân, Thiện, Nhẫn” của Ðại Pháp là được cấy sâu trong lòng con của tôi, và đã ảnh hưởng đến lời nói và việc làm con của tôi). Sau khi nghe như vậy, bạn của tôi nói ngay “Ðây là những việc chỉ có thể làm được bởi Chánh Pháp. Chánh Pháp có thể ảnh hưởng những người chung quanh bạn, và họ cảm thấy được những tốt lành phát ra từ bạn. Sau khi tôi xong việc, tôi cũng sẽ tu luyện theo Sư phụ của chị nữa!”.

“Thật tuyệt vời được tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp!” Tôi ăn mặc gọn gàng và tư cách của tôi cũng đứng đắn trong các buổi lễ tiệc. Lời nói, cũng như cử chỉ, hành động của tôi cũng mang tính cao thượng của Ðại Pháp và tâm tính của người tu luyện cũng được phô bày rõ rệt. Khi người khác hỏi tôi “Chị học được những tính chất cao thượng đó từ đâu vậy?” Tôi đã trả lời một cách nhẹ nhàng và ám chỉ “Tôi là một người tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp. Những cử chỉ cương chánh và độ lượng đang có trong người của tôi là từ Pháp Luân Ðại Pháp đã ban cho tôi. Những phần chưa được hoàn thiện [còn lại trong tôi] là chưa được tu luyện đúng đắn lắm, và tôi đang cố gắng để làm tốt hơn!”

“Thật tuyệt vời khi được tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp!” Khi tôi bước trên đường phố tại Phố Tàu mang the một huy hiệu “Tôi Ủng hộ Pháp Luân Công!” hay “Pháp Luân Ðại Pháp Hảo!” trên áo, khi tôi đi mua đồ trong tiệm, cũng như khi tôi đậu xe (trên xe cũng có một bảng hiệu Pháp Luân Công), lòng độ lượng, cử chỉ cao đẹp, lời nói và thái độ khoan dung của tôi thường xuyên làm cho người thường thưởng thức tôi rất nhiều. Họ nhìn vào huy hiệu trên áo, và cười rất thân thiện với tôi. Trong những giây phút đó tôi cảm thấy người thường cũng đã thấy được ánh sáng của Phật Ðà đang chiếu sáng trong tôi. Tôi chợt biết rằng tôi cần phải bỏ thêm thời gian để học Pháp, nâng cao tâm tính, để mọi người cùng thấy được sự cao qúy của Ðại Pháp.

“Thật tuyệt vời khi được tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp!” Khi mọi người chung quanh khen tôi trẻ hơn tuổi thật của tôi và tôi trông năng nổ hơn xưa, khi họ cố tìm những bí thuật để giữ làn da trắng mịn và bóng bẩy như tôi, khi họ hỏi tôi đã ăn thức ăn gì và tập thể dục ra sao mà tôi có thể giữ gìn được thân thể khoẻ mạnh như vậy, tôi rất tự tin và nhấn mạnh “Pháp Luân Công!” Chỉ có Pháp Luân Ðại Pháp đã thật sự biến đổi tôi từ một người sức khoẻ kém và lo lắng nhiều trở thành một người khỏe mạnh, đẹp, vui tươi, tự tin và năng nổ như tôi bây giờ. Khi tôi thực hành chân lý “Chân Thiện Nhẫn” của Pháp Luân Ðại Pháp trong đời sống hằng ngày của tôi, khi tâm hồn tôi được đầy ắp với thiện cảm, độ lượng và đại nhẫn, toàn thân tôi đang mang đầy những sinh lực tốt từ vũ trụ. Sinh lực tốt này sẽ hướng dẫn và củng cố tất cả các tế bào hay ý niệm không trung chánh, và tôi hoàn toàn không bị nhiễm những tạp niệm nữa. Tôi sẽ hạnh phúc, và đạt được tình trạng sung mãn, về thân lẫn tâm. Khi lời nói và cử chỉ của một người mà trung chánh, thuần khiết và vị tha, thì dáng vẻ của người đó trở nên rất tự nhiên và đẹp đẽ; nét đẹp thuần túy của vũ trụ sẽ rực rỡ những tia sáng nhiệm màu cho thế nhân. Tôi muốn nói rõ một điều “Tu luyện rất là tuyệt diệu, đặc biệt là nếu người đó tu luyện theo Chánh pháp – Pháp Luân Ðại Pháp, rõ ràng tuyệt diệu!”

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/2/2/43873.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/2/15/32139.html.

Dịch và đăng ngày 22-2-2003 từ bản tiếng Anh; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share