Tôi nguyện được ngồi bên bạn
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 06-10-2026] Sau khi đọc nhiều bài viết trên Minh Huệ Net phơi bày việc Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm bức hại đệ tử Đại Pháp, mấy đồng tu có cùng nhận thức chúng tôi đã bàn bạc với nhau. Chúng tôi quyết định thành lập một nhóm phát chính niệm, trước tiên cứ làm thử xem sao, sau khi có trải nghiệm tốt sẽ giao lưu với nhiều đồng tu hơn để hình thành một chỉnh thể phát chính niệm.
Chúng tôi nghĩ đến việc các đồng tu đều rất bận rộn, cơ hội để có thể dành một khoảng thời gian tĩnh tâm phát chính niệm không nhiều. Vì vậy, chúng tôi muốn sau giờ phát chính niệm thống nhất toàn cầu lúc 6 giờ sáng và chiều, những đồng tu có thời gian sẽ tiếp tục nhắm vào một số tình huống ở hải ngoại để phát chính niệm 10 phút theo yêu cầu của Minh Huệ Net, sau đó phát tiếp 10 phút nhắm vào các nhân tố tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp tại Nhà tù Nữ Cát Lâm: thanh trừ các nhân tố tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp tại Nhà tù Nữ Cát Lâm, giải thể tất cả các hang ổ tà ác đang giam giữ phi pháp đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm.
Vào ngày thứ hai tham gia, có đồng tu đã phản hồi rằng: Từ nay về sau bất kể phát chính niệm lúc nào cũng phát nửa tiếng, đều gộp chung vào để phát, hiệu quả rất tốt, hơn nữa càng phát về sau càng tĩnh lại, cảm nhận được trường năng lượng rất mạnh, cả ngày hôm đó đều cảm thấy tư tưởng tạp niệm của mình ít hơn trước rất nhiều. Đây là chia sẻ của một đồng tu.
Sau đó, những đồng tu trong chúng tôi tham gia lại giao lưu với nhiều đồng tu hơn nữa. Trong quá trình giao lưu, hầu hết các đồng tu đều vui vẻ và cởi mở tham gia, đều nhận thức rất rõ ràng mình là một phần tử trong chỉnh thể, đều muốn góp sức thêm phần nào cho chỉnh thể, đều nghĩ đến việc chỉnh thể cần phải phối hợp cho tốt.
Trong quá trình làm việc này, chúng tôi càng cảm thấy Sư phụ thật không dễ dàng gì: các đệ tử tâm tính mỗi người một khác, Sư phụ phải chăm lo về mọi phương diện, tỉ mỉ đến từng chi tiết, bao nhiêu người thế này, đúng là một công trình đồ sộ vô biên! Kỳ thực, chúng ta có thể thể hội được bao nhiêu cơ chứ! Cho nên, là đệ tử thì thực sự hẳn nên cảm nhận được nhiều hơn sự từ bi của Sư phụ, để Sư phụ bớt vất vả đôi chút, dù chỉ là chút xíu, chủ động làm tốt những gì chúng ta nên làm tốt.
Chúng tôi cũng nghĩ rằng những hang ổ bức hại đệ tử Đại Pháp này có thể xuất hiện ở tỉnh thành chỗ chúng tôi, thì đó nhất định là trao cho chúng tôi trách nhiệm không thể thoái thác, chính là phải giải thể nó.
Kỳ thực, tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp đã không còn tồn tại nữa, từ lâu đã bị hồng thế Chính Pháp của Sư phụ thanh trừ rồi. Chỉ còn lại những nhân tố tà ác này vẫn đang tác quái, vẫn đang khống chế những người có niệm đầu xấu làm việc xấu, thực ra chúng chẳng là gì cả. Vậy tại sao chúng ta phát chính niệm lâu như vậy rồi mà chúng vẫn còn tồn tại?
Phải chăng độ thuần tịnh khi phát chính niệm của chúng ta vẫn còn khoảng cách rất lớn?
Hơn nữa, chúng có thể ẩn trốn: ẩn tàng ở những chỗ chúng ta không ý thức được, ẩn trốn ở những chỗ chúng ta phối hợp thiếu sót hoặc không phối hợp, ẩn trốn ở chỗ ngoài những việc chúng ta làm theo lối mòn, ẩn trốn ở những chỗ chúng ta chờ đợi và quan sát, ẩn trốn ở những chỗ chúng ta chứng thực bản thân, có tâm an dật và tâm sợ hãi, ẩn trốn ở rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt của văn hóa Đảng, v.v. Chúng tồn tại để rình rập đảo loạn, nhưng lại do nhân tâm chưa tu bỏ của chúng ta dung túng và cho phép, đồng thời cũng kéo dài thời gian cứu độ và làm mất đi một số sinh mệnh có thể được cứu độ.
Tất nhiên, tu tốt bản thân không phải là vì những điều này mà tu, tu luyện chính là phải tu bản thân cho tốt, hòa tan trong Pháp, trở thành một lạp tử đồng hóa với Pháp. Khi chúng ta tu tốt toàn bộ rồi thì các nhân tố tà ác cũng không còn nữa, chúng tồn tại là vì chúng ta. Mà việc tu luyện của chúng ta là phản bản quy chân, đồng hóa với Đại Pháp, không liên quan gì đến việc chúng có tồn tại hay không. Tu tốt bản thân là yêu cầu của bản thân việc tu luyện, nếu không thì không phải là tu luyện.
Các đồng tu, chúng ta đừng chỉ quan sát nữa nhé, đừng chỉ tự thỏa mãn với việc làm theo lối mòn nữa nhé. Giữ vững chính niệm, viên dung chỉnh thể, âm thầm bổ sung, cùng nhau tinh tấn, như kim cương bất phá. Chúng ta hãy dùng chính niệm để đẩy nhanh tiến trình trừ ác cứu người, tu luyện đến không còn gì để phải hối tiếc để cảm tạ Sư tôn.
Tôi nguyện được ngồi bên bạn
Đồng tâm lập chưởng giải thể tà ác
[Dùng] chính niệm [và] pháp lực [để] hủy diệt hang ổ [tà ác]
Thanh trừ âm ám, phối hợp chỉnh thể
Tôi nguyện được ngồi bên bạn
Thức tỉnh lương tri diệt tận tà ma
Khai sáng tương lai cải biến lịch sử
Càn khôn sáng tỏ uy đức Chính Pháp
Nhận thức có hạn, có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Xin cảm ơn.
Hợp thập
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/10/6/515257.html



