Bài viết của Trùng Sinh, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-10-2026] Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta đã theo Sư phụ đi qua chặng đường Chính Pháp suốt 27 năm qua, về lý mà nói lẽ ra chúng ta đã phải trưởng thành và không nên để Sư phụ phải hao tâm vì chúng ta nữa, nhưng lại không như vậy. Chúng ta lại khiến Sư phụ từ bi phải hao tâm vì chúng ta nhiều hơn. Đặc biệt là từ đầu năm nay, tại Trung Quốc Đại lục liên tục xảy ra các vụ nhiều đệ tử Đại Pháp bị bắt cóc, nhũng nhiễu, tạm giam, lục soát nhà, giam giữ, kết án, v.v. Dưới đây là một vài ví dụ:

◎ Trong tháng 7, tại thành phố Trường Xuân có ít nhất 26 học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc;

◎ Ngày 19 tháng 8 năm 2026, tại khu vực thành thị thành phố Thái Nguyên và huyện Phấn Tây, tỉnh Sơn Tây đã xảy ra vụ bắt giữ tập trung, cảnh sát Đội An ninh Nội địa khu Hạnh Hoa Lĩnh, thành phố Thái Nguyên đã bắt giữ phi pháp 16 người, trong đó có 5 học viên Pháp Luân Công, 11 người còn lại là người nhà của học viên Pháp Luân Công và đã được thả sau 24 giờ;

◎ Từ ngày 5 tháng 8 năm 2026 đến ngày 5 tháng 9 năm 2026, được biết tại Lai Thủy có 9 học viên Pháp Luân Công và 2 người nhà bị bắt cóc, lục soát nhà, và giam giữ, bao gồm: vợ chồng ông Trương Đông Thăng và bà Lưu Kim Anh, Vương Văn Linh, Trần Thành Lan, Trương Trường Sinh, Trương Kiến Như, Lý Tú Cần, Lý Xuân Huy và Trương Tú Khải, cùng với con gái và con rể không tu luyện của bà Trương Tú Khải;

◎ Tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2026, chỉ vỏn vẹn trong vòng 11 ngày, đã có 45 người bị nhũng nhiễu, 3 người bị tạm giam phi pháp, 2 người bị giam giữ phi pháp, và 1 người không rõ tung tích. Trong đó, quận Cao Thành là nghiêm trọng nhất với ít nhất 17 người bị nhũng nhiễu;

◎ Khoảng 8 giờ 10 phút tối ngày 12 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công tại huyện Lâm Chương, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc gồm Tống Chấn Hải, Vương Thu Phân, Lưu Hạnh Chi, Vương Tuấn Hương, Nhậm Tuấn Hà, Lưu Mai Hoa, Thụy Cầm, lão Đoạn (Đoạn Mỗ Mai), tổng cộng 8 người vừa mới bắt đầu học Pháp trên tầng hai của cửa hàng kinh doanh của ông Tống Chấn Hải. Chỉ vài phút sau, do cửa lớn của cửa hàng ở tầng một khép hờ, hai cảnh sát của Đồn Công an trấn Nam Đông Phường đột nhiên xông vào, đi thẳng lên tầng hai, chụp ảnh và tra hỏi tên tuổi của các học viên có mặt tại đó;

◎ Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, các đồn công an, khu phố, ủy ban dân cư, ủy ban thôn ở huyện Cao Ấp liên tục nhũng nhiễu các học viên Pháp Luân Công, ít nhất đã có 17 học viên bị can nhiễu tại nhà. Một số học viên bị quấy nhiễu tại nhà nhiều lần, cảnh sát hoặc nhân viên khu phố đã lén chụp ảnh, lén quay video. Có người còn hỏi trong nhà có mạng internet, máy tính, máy in hay không, có còn luyện công hay không; có người lại lấy cớ “quan tâm đến học viên” để dò hỏi tình hình cuộc sống. Gần đây, các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc đang bị đồn công an địa phương nhũng nhiễu trên diện rộng…

Trong bản tin tổng hợp tình hình Đại lục ngày 20 tháng 9 năm 2026 trên Minh Huệ, chỉ trong một lần đã đưa tin về hơn 20 trường hợp học viên Đại lục bị nhũng nhiễu. Những ví dụ như thế này còn rất nhiều, rất nhiều.

Thấy những sự việc không nên xuất hiện này đang diễn ra rõ rành rành trong hiện thực, tôi thực sự cảm thấy mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta, đặc biệt là những học viên bị bắt, bị nhũng nhiễu, đều nên hướng nội tìm một cách nghiêm túc: Bản thân còn có điều gì chưa buông bỏ được, mới để lại sơ hở lớn và nghiêm trọng như vậy cho tà ác lợi dụng, tạo ra tình thế có vẻ như nghiêm trọng, khiến thế nhân phạm phải tội lớn như vậy đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.

Tĩnh tâm lại và hướng nội tìm, tôi đã tìm ra bản thân vẫn còn tồn tại những tâm chấp trước của con người chưa buông bỏ được dưới đây.

  1. Chấp trước căn bản chưa buông bỏ
  2. Chấp trước vào thời gian
  3. Chấp trước vào tuổi tác
  4. Có tâm sợ hãi, chỉ muốn đi cho vững vàng và bình yên nốt đoạn đường cuối cùng này
  5. Không sao tu luyện được như thuở đầu
  6. Tín Sư tín Pháp không thể đạt đến 100%
  7. Khi phối hợp chỉnh thể không thể hình thành nên một chỉnh thể kiên cố bất phá
  8. Vẫn còn lưu giữ rất nhiều tâm con người như: tâm oán hận, tâm hoan hỷ, tâm đố kỵ, v.v.

Nhìn lại bản thân hiện nay, biểu hiện ra ngoài chính là giống như hạng “hạ sỹ” mà Sư phụ đã giảng. Cuối cùng, tôi phải nỗ lực triệt để tu bỏ những tâm chấp trước còn lại này, kiên trì nhẩm Pháp, chép Pháp, nghiêm túc học Pháp, phát chính niệm cho tốt, làm tốt việc cứu người, đó mới là lựa chọn giúp bản thân thực sự có thể thoát thai hoán cốt, theo Sư phụ trở về nhà.

Một chút thể hội cá nhân, có điều gì chưa đúng trên Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/10/3/515140.html