Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-09-2026] Không lâu sau khi Trung Cộng bức hại Đại Pháp, tôi đã đăng ký một hộp thư nội bộ. Hồi ấy, tôi cảm thấy rất thần thánh, vì đã có kênh liên lạc với Minh Huệ Net rồi, cuối cùng cũng có thể gửi tin tức bức hại ở trong nước ra ngoài, cảm thấy các đồng tu trong nước không còn đơn độc nữa, các đệ tử Đại Pháp ở trong và ngoài nước đã có thể hình thành một chỉnh thể. Cho dù tôi bị bức hại đến mức phải lưu lạc không nhà không cửa, chỉ cần có mạng internet và thiết bị, tôi vẫn có thể liên lạc với Minh Huệ Net.

Có hộp thư nội bộ, tôi còn có thể giúp các đồng tu gửi những bài tâm đắc thể hội cá nhân lên Minh Huệ Net. Vốn dĩ đây chỉ là một công cụ, nhưng tôi lại coi đó là năng lực của mình, tỏ ra như mình có bản sự lắm vậy, hoàn toàn không còn cảm giác thần thánh như thuở đầu nữa.

Thậm chí tôi còn đăng ký nhiều hộp thư, lên tới năm, sáu cái, lưu lại những bài viết trên Minh Huệ Net mà tôi cho rằng rất hữu ích cho việc đề cao tâm tính, rồi in ra chuyển cho các đồng tu đọc. Tôi cho rằng những bài viết này có lợi cho việc đề cao tâm tính của đồng tu, dường như đã tự đặt bản thân mình cao hơn người khác, vô hình trung như thể có thể dẫn dắt việc tu luyện của đồng tu vậy, trong tiềm thức rất dễ sinh ra những tâm không tốt.

Tại đây, con xin nhận lỗi với Sư phụ: Sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi. Xin Sư phụ lượng thứ cho con, cho con cơ hội sửa đổi. Tôi cũng xin nhận lỗi với các đồng tu, hành vi này của tôi là không phù hợp với Pháp, xin đừng ai học theo tôi! Cần phải lấy Pháp làm tiêu chuẩn!

Vì đồng tu bị bức hại, nên theo yêu cầu của đồng tu, tôi đã dùng hộp thư nội bộ để liên lạc, trong đó có thể chứa cả những thông tin nhạy cảm. Đồng thời, tôi còn lưu trữ rất nhiều bài viết trong một thời gian dài, gây lãng phí tài nguyên của Đại Pháp. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hộp thư bị hack vì tôi đã coi hộp thư này như một ổ đĩa đám mây của người thường. Cần phải biết sử dụng khéo léo tài nguyên của Đại Pháp. Tư tâm này của tôi cũng cần phải tống khứ đi.

Khi tiếp tục đào sâu, tôi phát hiện ra bản thân vẫn còn rất nhiều nhân tâm đang ẩn giấu. Tóm lại, hộp thư bị hack chính là một sơ hở do những đồng tu có nhân tâm giống như tôi cùng nhau tạo thành. Đừng cảm thấy việc hộp thư nội bộ xảy ra vấn đề dường như không liên quan gì đến “tôi”, chúng ta cần phát chính niệm nhiều hơn để thanh trừ các nhân tố tà ác can nhiễu. Là một lạp tử trong chỉnh thể, đây là trách nhiệm trong phận sự của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục chúng ta!

Trợ Sư Chính Pháp là nguyện ước khi đến thế gian này của tôi. Tất cả những yếu tố can nhiễu đến Chính Pháp đều phải bị thanh trừ.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/26/514947.html