Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-10-2026] Trong việc gỡ cài đặt WeChat, tôi đã trải qua mấy lần dùng dằng gỡ ra rồi lại cài vào. Trong lần gỡ cài đặt WeChat cuối cùng này, tôi cũng đồng thời gỡ bỏ cả Pinduoduo và Baidu. Đây đều là những thứ mà bình thường tôi rất chấp trước. Tôi ngộ ra rằng không thể để những thứ này cản trở con đường tu luyện của mình thêm nữa.

Sau khi gỡ bỏ những ứng dụng này, tôi cảm nhận rõ rệt sự nhẹ nhõm khi buông bỏ được chấp trước. Tôi thể hội được rằng đệ tử Đại Pháp gỡ bỏ những thứ này thực sự là việc vô cùng quan trọng. Đặc biệt là khi Chính Pháp đã đi đến giai đoạn cuối cùng, cựu thế lực cũng muốn lợi dụng WeChat để ngăn cản đệ tử Đại Pháp tu luyện, thậm chí là kéo đổ đệ tử Đại Pháp.

Bởi vì tôi thấy có những đồng tu muốn tinh tấn trong tu luyện nhưng không sao tinh tấn lên được, lại có những đồng tu đã xuất hiện quan nạn rất lớn, trong đó, tỷ lệ người chưa gỡ cài đặt WeChat chiếm phần rất lớn. Tôi cảm nhận sâu sắc việc này nghiêm trọng thế nào, vì vậy tôi thấy cần thiết phải viết bài viết này để giao lưu cùng mọi người.

Sau khi gỡ cài đặt WeChat, điều khiến tôi cảm nhận sâu sắc nhất chính là tống khứ được tâm sợ hãi. Trước đây, tôi cũng thường phát chính niệm thanh trừ hoặc phủ định tâm sợ hãi, nhưng không thấy tâm sợ hãi giảm bớt, ngược lại còn ngày càng sợ hãi ghê gớm, sợ đủ thứ, sợ cái này sợ cái kia. Sợ bị bức hại, sợ giảng chân tướng, sợ bị người ta tố cáo. Ngay cả khi ở trong nhà cũng sợ tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng gõ cửa bên ngoài, trong tâm lúc nào cũng như bị treo lơ lửng, thon thót lo âu, nơm nớp lo sợ. Ngay cả khi nhìn thấy những thứ như côn trùng, thạch sùng cũng sợ đến mức không dám động đậy, toàn thân khó chịu không biết phải làm sao. Tôi cũng biết là nên gỡ cài đặt WeChat, nhưng luôn có đủ loại lý do cản trở hành động này, cuối cùng tôi đã đột phá được các loại trở lực để gỡ bỏ WeChat.

Trong quá trình tu luyện đề cao tiếp theo, hàng ngày, tôi kiên trì học thuộc Pháp, đồng thời phủ định và thanh trừ các loại quan niệm, tâm chấp trước. Tôi cảm nhận rõ rệt tâm tính đang đề cao lên, đặc biệt là tâm sợ hãi ngày càng nhỏ đi, sau này không còn cảm thấy sự tồn tại của nỗi sợ hãi nữa. Khi ra ngoài giảng chân tướng, tôi đều xuất phát với tâm trạng vui vẻ. Ở nhà cũng không còn sợ khi nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng gõ cửa bên ngoài nữa, mọi thứ đều khôi phục lại trạng thái tâm lý bình thường. Đặc biệt có một lần, cảnh sát khu vực đến nhà nhũng nhiễu, họ gọi điện thoại trước cho tôi hỏi tôi có nhà không, nói họ muốn qua. Tôi nói: “Tôi có nhà, anh cứ qua đi.” Trong lòng tôi không hề có chút sợ hãi nào, chỉ nghĩ họ đến thì tôi sẽ giảng chân tướng cho họ, đây là đang cứu họ, thay đổi hẳn quan niệm sợ bị bức hại trước đây.

So với trước đây, mỗi lần cảnh sát đến nhà là tôi lại sợ hãi khôn cùng. Thực ra, nỗi sợ lúc đó chính là tự đặt mình vào vị trí bị bức hại, chứ đừng nói đến việc cứu độ cảnh sát. Nhưng lúc đó tôi không khống chế được cảm xúc của mình, sợ đến mức hai chân run bần bật, la hét om sòm với cảnh sát đến nhà, giống như đang cãi nhau vậy, giảng chân tướng cũng đầu Ngô mình Sở, giảng không rõ ràng, như thế thì làm sao cứu độ họ được?

Thông qua những trải nghiệm thực tế này, tôi ngộ ra rằng, những nhân tâm rất khó tống khứ trước đây, có một phần nguyên nhân là do vật chất xấu trong WeChat và các phần mềm đó tác quái — trong đó có đủ loại ma quỷ, thực sự là ngũ độc câu toàn. Người tu luyện chỉ cần xem nó thì tương phụ lẫn nhau. Bên này hàng ngày học Pháp luyện công tịnh hóa thân tâm, bên kia xem điện thoại lại bị lấp đầy bởi các loại nhân tố bất chính, phần được tẩy tịnh lại bị ô nhiễm, ngày này qua ngày khác tuần hoàn như vậy. Cho nên có những lúc rất khổ não vì sao những nhân tâm kia lại khó bỏ đến thế, những tư duy tiêu cực kia vì sao cứ nổi lên không ngớt, cảm thấy bản thân tu rất khổ, rất mệt, mà lại luôn không cảm thấy có sự đề cao nào.

Chúng ta đều biết rằng, nội dung của những video ngắn trong WeChat đều là những thứ tồn tại vật chất, chỉ cần xem là nó sẽ tiến nhập vào. Khi học Pháp luyện công, nó sẽ nhảy ra can nhiễu, khiến người ta không thể nhập tĩnh. Có đồng tu nói người thường cũng xem điện thoại sao không bị can nhiễu? Bởi vì nhân tố can nhiễu là do ma ở không gian khác khống chế, ai là đệ tử Đại Pháp nó nhìn rất rõ ràng, chúng đều bị cựu thế lực lợi dụng để bức hại đệ tử Đại Pháp. Cho nên trong vấn đề này, chúng ta không thể tự lẫn lộn mình với người thường được.

Tuy nhiên, đối với đệ tử Đại Pháp sống trong xã hội hiện thực ngày nay, việc gỡ cài đặt WeChat chính là đi ngược lại trào lưu xã hội, chính là đối mặt với một kỳ khảo nghiệm về lựa chọn và buông bỏ. Còn đối với những đồng tu tu tốt mà nói, có lẽ đó không phải là việc gì khó làm. Thực ra, bản thân việc không buông bỏ được chấp trước vào WeChat chẳng phải là một chấp trước rất lớn sao? Mà gỡ cài đặt WeChat chính là hướng đi mà trang web Minh Huệ đã chỉ ra cho chúng ta.

Một số học viên dùng WeChat hoàn toàn không phải vì nhu cầu công việc, chỉ là cảm thấy WeChat mang lại nhiều tiện lợi cho cuộc sống, không gỡ cài đặt WeChat cũng chẳng sao. Theo tôi thấy, đó là vì bạn chưa cảm nhận được sau khi gỡ cài đặt WeChat sẽ như thế nào, vì chưa gỡ nên không có sự so sánh, do đó luôn cảm thấy không gỡ WeChat cũng không sao. Có đồng tu đã xuất hiện quan nghiệp bệnh nguy hiểm đến tính mạng mà cũng không nghĩ đến việc gỡ cài đặt WeChat.

Thật ra, niệm đầu không muốn gỡ cài đặt WeChat chính là phù hợp với an bài của cựu thế lực, những tư tưởng đó đều không phải do chủ ý thức của bản thân nghĩ ra, đều là giả ngã. Có đồng tu cứ luôn coi cái giả ngã này là chân ngã, cứ cho rằng đó là bản thân mình nghĩ như vậy. Nếu có thể phân biệt rõ ràng những niệm đầu không phù hợp với Pháp đều là tư tưởng ngoại lai, đến để can nhiễu việc tu luyện của chúng ta, khi có thể nhận rõ nó là giả ngã thì đã là đang tiêu trừ nó rồi. Nếu mỗi khi phát hiện ra có tư tưởng bất hảo, chúng ta lập tức phủ định nó, diệt trừ nó, thì Sư phụ sẽ lấy đi cho chúng ta, phủ định bao nhiêu thì Sư phụ sẽ lấy đi bấy nhiêu cho chúng ta, “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân) Đây chính là đang chủ động tu bản thân mình.

Nếu thường ngày, chúng ta có thể chú ý tu từng ý từng niệm của mình, tận sức nắm vững ngay cả những niệm đầu rất nhỏ, nhận rõ cái nào là của mình, cái nào không phải của mình, nếu có thể dưỡng thành thói quen thì sẽ hình thành cơ chế, có thể thành thói quen phủ định giả ngã. Nếu luôn quen coi giả ngã là bản thân mình, lâu dần trong những vấn đề lớn cũng sẽ tự giác thừa nhận cái giả ngã do cựu thế lực an bài kia, khi xuất hiện bức hại lại không tìm ra vấn đề xuất phát từ đâu.

Bình thường khi tiếp xúc giữa các đồng tu với nhau, nếu thấy đồng tu có vấn đề không đúng trên Pháp, tốt nhất là thiện ý chỉ ra. Tôi thấy có đồng tu không dám nói, ngậm chặt miệng lại, cứ như sợ tạo nghiệp vậy. Thực ra cũng không cần quá cẩn trọng dè dặt như thế. Khi chỉ ra thiếu sót cho người khác, trước tiên hãy tự tra xét bản thân xem có phải đứng ở góc độ nghĩ cho đối phương mà nói hay không; nghĩ xem mình làm việc này có pha tạp mục đích cá nhân nào không, có tâm chứng thực bản thân không, có tâm tham công của Trời không… phải chăng trong tâm nghĩ hoàn toàn là vì họ hay không, đạt được trạng thái tâm vô vi hay không. Nếu được như vậy thì sẽ không có vấn đề gì.

Nếu chúng ta đều có thể buông bỏ cái tôi, coi việc của người khác như việc của mình, giúp đỡ các đồng tu xung quanh đi cho chính trên con đường tu luyện, thì có lẽ sẽ giúp đồng tu tránh được ma nạn nghiệp bệnh xuất hiện sau này, thậm chí tránh được tình trạng đệ tử Đại Pháp rời đi sớm. Đối với đồng tu chỉ ra vấn đề mà nói, đây chẳng phải là đang trợ Sư chính Pháp sao? Chẳng phải là giúp đồng tu phủ định an bài của cựu thế lực sao?

Trên đây chỉ là một chút nhận thức tại tầng thứ hữu hạn của cá nhân, có điểm nào chưa thỏa đáng, mong được chỉ chính.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/10/3/515141.html