Suy nghĩ và ngẫm lại bản thân về việc hộp thư nội bộ bị tin tặc xâm nhập
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 17-09-2026] Về việc hộp thư nội bộ bị tin tặc xâm nhập, tối ngày 14 tháng 9 khi biết tin này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sự an toàn của các đồng tu ở Đại lục (ở các điểm tài liệu) đang sử dụng hộp thư nội bộ để liên lạc với Minh Huệ Net, cũng như việc các đồng tu Đại lục liên lạc với nhau thông qua hộp thư nội bộ. Nếu trong hộp thư có lưu lại thông tin cá nhân hay manh mối nào về những việc cụ thể, thì một khi dữ liệu bị tin tặc và tà đảng đánh cắp, thì đều tồn tại vấn đề về an toàn.
Vì vậy, khi phát chính niệm, tôi đã khởi một niệm: Dùng thần thông Phật Pháp để xóa bỏ dữ liệu, làm xáo trộn cấu trúc dữ liệu nhị phân của máy tính, khiến cho tất cả những thông tin liên quan đến sự an toàn của đệ tử Đại Pháp đều không bị đánh cắp.
Đại Pháp đã bị bức hại hơn 27 năm, những vấn đề chưa từng xuất hiện vào thời điểm tà ác điên cuồng nhất lúc bấy giờ nay lại xảy ra. Chúng ta đã tồn tại sơ hở lớn đến nhường nào.
Ngẫm lại bản thân: Trước hết chính là việc không coi trọng vấn đề an toàn. Lẽ ra nên dùng PGP để mã hóa, nhưng vì ngại phiền phức, cộng thêm tâm thái cầu may, luôn cho rằng Sư phụ sẽ bảo hộ, nên đã không làm các biện pháp phòng hộ an toàn. Không chỉ ở vấn đề này, mà ở hằng hà sa số các vấn đề khác, tôi cũng luôn ôm giữ tâm thái cầu may, cảm thấy ai mà chẳng làm vậy, đã có Sư phụ rồi mà, Sư phụ sẽ không để xảy ra vấn đề đâu.
Những việc lẽ ra bản thân phải đảm nhận và chịu trách nhiệm thì lại dựa dẫm cả vào Sư phụ. Đây quả thực là trạng thái vô trách nhiệm! Hơn nữa, nếu ai cũng nghĩ vậy, thì sẽ gây thêm bao nhiêu phiền phức cho Sư phụ đây. Lại thêm học Pháp không đủ, bản thân tôi đã không kịp thời nhận ra được điều này. Có lẽ chính vì thế mà bị cựu thế lực nắm được thóp; cựu thế lực có lẽ lấy cớ “nhất định phải gây chút chuyện, thì các ngươi mới chịu quy chính lại bản thân” mà tiến hành bức hại, nên rốt cuộc mới xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy.
Đã tu luyện ngần ấy năm, so với tiêu chuẩn mà Pháp yêu cầu đối với chúng ta, có lẽ từ lâu đã phải đạt đến tâm tính và cảnh giới có thể có trách nhiệm đối với sự an nguy của vũ trụ rồi, chứ không phải luôn muốn được “phó mặc” cho sự chở che của Sư phụ. Nếu sự việc lần này là một hồi chuông cảnh tỉnh, liệu có thể thực sự thức tỉnh chúng ta chăng –– thức tỉnh đến được mức độ phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp, giống như trong bài viết “Tin tặc xâm nhập hộp thư nội bộ là hồi trống canh ba cho Trung Cộng” trên Minh Huệ Net đã nêu “thậm chí phải tu cho đến trạng thái làm được tốt hơn cả trước đây”.
Sau khi đọc bài viết này trên Minh Huệ Net, tôi nhớ lại thời đầu bức hại, chúng tôi xem được tin gì từ Minh Huệ Net thì đều vô cùng coi trọng. Hồi ấy hoàn toàn là dựa vào truyền miệng trực tiếp, hễ có được chút tin tức là hối hả chạy đi báo cho nhau, tận sức thông báo cho tất cả những đồng tu mà mình quen biết, không có khái niệm địa phương nào. Trong tình huống hiện nay, tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải khôi phục lại nhuệ khí thời ấy. Bởi vậy, tôi đã in ra rất nhiều bản, chỉ chực chờ hừng sáng là sẽ đi thông báo cho tất cả những đồng tu có thể báo được; chớ nên coi nhẹ sức mạnh của bất kỳ một đồng tu nào, phương thức thông báo nguyên thủy nhất suy kỳ thực lại là phương thức dụng tâm nhất. Chúng ta phải khơi lại nhuệ khí năm nào, lấy lại tinh thần, trợ Sư chính Pháp, trợ Sư cứu người.
Trên đây chỉ là nhận thức cá nhân, những mong dùng gạch để lấy được ngọc, cùng các đồng tu phá trừ bức hại của tà ác, trợ Sư chính Pháp.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/17/514292.html



