Bài viết của Đắc Chí, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-05-2012]

Tôi là một giáo viên trường trung học cơ sở. Vào “ngày giáo viên” hàng năm, tất cả giáo viên đều phải đi khám sức khỏe. Kết quả khám cho thấy rất nhiều người mang bệnh, thậm chí cả những bệnh rất nặng. Tôi là ngoại lệ duy nhất, tôi luôn nhận được giấy chứng nhận sức khỏe tốt mặc dù tôi là giáo viên lớn tuổi nhất trong trường, tôi lại là người khỏe mạnh nhất và không có chút bệnh tật nào.

Vào một ngày, vài giáo viên đến văn phòng của tôi, họ muốn biết bí mật để giữ gìn sức khỏe của tôi. Tôi nói cho họ rằng, sức khỏe của tôi tốt như vậy là nhờ tôi tu luyện. Hồi tưởng lại quá khứ, trước khi tôi trở thành một học viên, tôi phải chịu đựng rất nhiều bệnh nghiêm trọng, có cả bệnh tim, thần kinh thống, viêm yết hầu, viêm dạ dày, đau cột sống và cổ, đau lưng và đau chân, toàn là những bệnh thường gặp với giáo viên. Tôi nói với các đồng nghiệp rằng tôi đã từng nhiều bệnh như họ. Khi tôi gặp điều không vừa lòng, tôi sẽ nổi cáu. Lúc mà tôi nổi cáu đó, nhịp tim tôi tăng lên và thình lình dừng lại, thế là tôi lại khó thở. Khi học sinh không chú ý học bài hoặc làm sai, tôi thường nổi cáu rất nhanh. Những cơn đau dạ dày cứ bùng phát mỗi khi tôi đứng trên bục giảng hoặc sau mỗi giờ lên lớp. Khi áp lực công việc quá nhiều, tôi không thể chịu đựng được và tôi mất ngủ. Mỗi khi đau đầu, tôi không thể tự kiềm chế bản thân mình và còn bật khóc.

Hiện giờ thì tôi rất may mắn. Tháng 01 năm 1999, tôi đã nhận được cuốn sách Chuyển Pháp Luân từ một thầy giáo nghỉ hưu. Bởi vì không phải dễ dàng gì mà mượn được cuốn sách này nên tôi đã đọc từ 5 giờ chiều đến 1 giờ sáng hôm sau, tôi đã đọc một mạch sách Chuyển Pháp Luân trong vòng tám tiếng. Kể từ lần đầu đọc sách, tôi đã rất tinh tấn, nghiêm túc học Pháp, luyện công, và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn

Bệnh tật của tôi biến mất rất nhanh. Từ đó trở đi, tôi thấy cơ thể nhẹ nhàng. Pháp Luân Đại Pháp quả thật siêu thường và thần kỳ.

Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi thấy không chỉ thân thể khỏe mạnh mà tinh thần luôn bình hòa. Tôi thay đổi tính hiếu thắng và dừng tranh đấu vì danh lợi với những người khác. Tôi đối đãi với người khác đều bằng tấm lòng chân thành, lương thiện, cởi mở và cao thượng. Tôi trở nên thông cảm và khoan dung với người khác hơn. Mỗi khi có mâu thuẫn, tôi hướng nội tìm ra lỗi của mình. Mối quan hệ với các giáo viên khác và các học sinh trở nên hài hòa hơn. Sau khi trở thành một học viên Đại Pháp, mỗi lời tôi nói, mỗi điều tôi làm đều cho người khác thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi có một sức khỏe tốt, công tác thuận lợi, gia đình hòa thuận. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân thể và trạng thái tinh thần của tôi trải qua những biến đổi rất lớn mà mọi người quanh tôi đều thấy được. Gia đình tôi, đồng nghiệp của tôi, các học sinh và cả phụ huynh học sinh cũng như mọi người mà tôi gặp trong xã hội, tất cả đều nhận xét tốt đẹp về sự thay đổi. Kể cả những người trước đây bị lừa dối bởi những lời vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đã tham gia cuộc đàn áp đều nói: “Nhìn kìa! Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất khác biệt! Ông ta là người quá tốt!”

Những người tôi gặp đều thấy rõ sự thay đổi này và theo đó họ cũng thay đổi. Họ không chỉ nói rằng sự thay đổi đó mang chiều hướng tốt đẹp mà còn coi tôi như tấm gương để học tập. Quá trình tu luyện và những thay đổi trong tôi là minh chứng cho sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp không chỉ cải biến tôi mà còn cải biến rất nhiều người quanh tôi. Dưới đây là một vài ví dụ.

Trả lại tiền và chứng thực Pháp

Vào một ngày đi dạy về, tôi nhìn thấy một xấp tiền ở dưới chân cầu thang. Tôi đếm xấp tiền, và số tiền là 8.000 nhân dân tệ. Xung quanh không có ai cả, tôi nghĩ rằng có thể một học sinh nào đó đã đánh rơi xấp tiền này. Tôi muốn tìm người đánh mất số tiền này nhưng hiện giờ các học sinh đã ra về hết. Vì vậy tôi đưa số tiền này cho ông Tôn, người phụ trách vấn đề quản lý và nói cho ông điều gì đã xảy ra. Vào thứ hai, trường có buổi tập trung, ông Tôn đã thông báo với tất cả mọi người rằng tôi đã nhặt được tiền và đề nghị người chủ sở hữu số tiền lên nhận. Một nam sinh đánh mất số tiền đó đã lên nhận và rất cảm kích. Nam sinh đó nói: “Thầy thật là tuyệt vời! Nếu người khác nhặt được số tiền này thì có lẽ em không bao giờ nhận lại được. Pháp Luân Đại Pháp thật tốt!” Các giáo viên khác cũng nói:“Không có tên ghi trên xấp tiền đó, bất kỳ ai nhặt được cũng đều có thể tiêu số tiền đó. Trong những trường hợp này, ai có thể trung thực mà trả lại số tiền đó đây? Chỉ có học viên Đại Pháp mới làm được thế này!”

Sau sự việc này, một nam sinh khác đánh rơi điện thoại di động ở khu tập thể thao. Một nam sinh khác nhặt được và đã lấy SIM ra khỏi điện thoại. Cuối cùng, mặc dù do dự nhưng nam sinh đó đã quyết định mang trả lại điện thoại cho người đánh mất. Các giáo viên đều biểu dương nam sinh đó để giúp đạo đức trong trường sẽ được nâng cao lên.

Hãy đối xử tốt với mọi người và mọi người sẽ lấy đó làm gương

Ngôi trường tôi dạy là một trường trung học cơ sở trong một ngôi làng. Hầu hết các học sinh đều ở nội trú, các học sinh thường đến thăm tôi khi họ gặp vấn đề nào đó. Tôi không bao giờ từ chối yêu cầu của các học sinh và đều dùng thiện tâm đối đãi với các em.

Với mục đích sử dụng điện an toàn nên trong các lớp học thường không có nước ấm để uống. Rất nhiều học sinh thường đến văn phòng tôi để xin nước ấm uống, đặc biệt là trong những ngày trời trở lạnh. Khi nước trong bình hết, các học sinh này đi lấy nước mới vào bình cho tôi. Khi tôi cảm ơn, các em nói: “Thầy thực sự là người quá tốt. Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Thầy là người dạy chúng em trở thành người tốt.”

Còn có rất nhiều mẩu chuyện nhỏ xảy ra trong và ngoài trường mà ở đó mọi người đều dùng thiện tâm đối đãi với nhau. Một nữ sinh kể lại cho tôi, một ngày em nhìn thấy một cụ bà trượt ngã xuống đường. Em thấy rằng không ai qua đường muốn giúp bà cả, ngay cả việc dừng lại cũng không có một ai. Vì vậy, em đã đến đỡ cụ dậy và đưa cụ về nhà. Tôi rất mừng và nói với em: “Em đã làm rất tốt. Em là một học sinh ngoan.” Em trả lời:“Thầy mới thực sự là người tốt.” Chân-Thiện-Nhẫn đã thực sự làm biến đổi con người. Đại Pháp đã thực sự làm biến đổi con người.

Chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo làm cho đèn trong lớp học sáng lên

Một ngày trên lớp, tôi không thể bật được đài cát xét, và nguyên nhân là do mất điện. Một nam sinh tiến  về phía tôi và hỏi:“Thưa thầy, Pháp Luân Công có thể giúp đèn sáng trở lại không ạ? Nếu chúng em đồng thanh hô ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì đèn có sáng lên không ạ?” Tôi nhìn em và mỉm cười. Tôi hỏi: “Em có thành tâm không?” Nam sinh quay lại hướng xuống cả lớp học và hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Và cả lớp đồng thanh “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ngay sau đó. Giọng các học sinh lớn đến mức tôi cảm giác âm thanh vang vọng đến tận trời. Vào chính thời khắc đó, tất cả bóng đèn trong lớp học đều sáng lên. Trong một khoảnh khắc cả lớp đột nhiên yên lặng tuyệt đối. Các em ngồi yên lặng, mắt tròn xoe. Tôi tự nhủ “Thật thần kỳ. Nếu bạn chân thành, Đại Pháp sẽ triển hiện thần tích!” Ngay lúc tôi nghĩ như vậy, các em thì thào với nhau“Pháp Luân Đại Pháp quả thật là thần kỳ!”

Buổi chiều hôm đó, một giáo viên dạy chính trị cũng lên lớp đó. Anh đã đến văn phòng của tôi và nói: “Vừa xong khi tôi kiểm tra bài học sinh, khi tôi hỏi: Pháp nào là vĩ đại nhất? Các học sinh đều nói ‘Đại Pháp là vĩ đại nhất!’ Các em còn nói thêm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”

Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều các trường hợp siêu thường tương tự. Trong cuộc sống hàng ngày của tôi, tôi luôn tự nghiêm khắc yêu cầu bản thân tuân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp. Ngay khi mọi người hiểu được chân tướng về Đại Pháp, họ sẽ thực sự cảm nhận được sự vĩ đại và kỳ diệu của Đại Pháp.

Từ Thông tri kêu gọi gửi bài kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp Hồng truyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/27/【征稿选登】大法改变了我-也改变了我周围的人-256846.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/8/133852.html

Đăng ngày: 9– 7– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share