[MINH HUỆ] Hàng tuần, vào tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6, các học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội lại đến vườn hoa đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc để phát chính niệm và học Pháp chung thể hiện sự thỉnh nguyện đến chính quyền Trung Quốc yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công tại quốc gia này.

học viên thỉnh nguyện ôn hòa trước Đại Sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội

Lực lượng công an đến can nhiễu trong khi học viên tĩnh tọa

Hoạt động này bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 2009, đến nay đã hơn 2 năm, để tưởng nhớ đến các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã bị tra tấn đến chết vì niềm tin vào Chân Thiện Nhẫn. Sau buổi thỉnh nguyện này, một số học viên đã cùng nhau tham gia học Pháp vào tối thứ 6 và cùng nhau tập công chung vào sáng thứ 7 hàng tuần.

Biết được sự thật về cuộc đàn áp đẫm máu đối với hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhiều học viên đã liên tục bước ra và đến trước Đại sứ quán Trung Quốc phát chính niệm, giảng rõ sự thật một cách ôn hòa cho những người dân muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Chị Lan Anh- một học viên Pháp Luân Công cho biết: “Chúng tôi đến đây đều là tự nguyện, với mong muốn duy nhất là để Chính phủ Trung Quốc hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công, rằng Pháp Luân Công đang được ủng hộ và tập luyện khắp nơi trên thế giới, Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, và cần chấm dứt ngay cuộc đàn áp vô nhân đạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Hoạt động thỉnh nguyện ôn hòa này đã và đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới và được Chính phủ các nước cũng như người dân ủng hộ.”

Tuy nhiên, trước sự ôn hòa và tự nguyện của các học viên, năm 2010, công an phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) đã huy động hàng chục công an, bảo vệ và xe ô tô ra trước Đại sứ quán Trung Quốc để bắt giữ 2 học viên Pháp Luân Công đang ngồi thiền ở vườn hoa đối diện với Đại sứ quán, cưỡng chế đưa về Phường dù không đưa ra được bất kỳ lí do nào, rằng họ đã vi phạm điều gì. Các học viên đã nói rõ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp bên Trung Quốc cho công an phường. Sau đó, các học viên vẫn tiếp tục duy trì việc học Pháp và phát chính niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc. Từ một buổi duy nhất hàng tuần, họ đã tăng dần lên thành 3 buổi, đồng thời tăng thời gian phát chính niệm mỗi lần một tiếng từ đầu năm 2011. Chứng kiến sự ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công, nhiều người dân đã biết sự thật và ủng hộ.

Giữa tháng 9 năm 2011, công an phường Điện Biên lại bất ngờ huy động công an, bảo vệ ra cấm các học viên không được ngồi thiền ở khu vực vườn hoa- vốn là nơi vui chơi, tập thể dục của người dân. Liên tiếp các buổi sau đó, hơn 20 công an phường và bảo vệ đã đến lôi, kéo không cho các học viên ngồi đó, thậm chí dùng nhiều hành động như: xả khói xe vào chỗ các học viên ngồi, bấm còi ô tô inh ỏi, xô đẩy họ; cho côn đồ đến chửi bới, gây sự đánh các học viên, ném mắm tôm…

Một học viên khác cho biết: Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu họ đưa ra bằng chứng quy định không cho ngồi ở khu vực vườn hoa, nhưng họ lảng tránh và bảo “đây là khu vực bảo vệ, cấm là cấm…” Chúng tôi không vi phạm điều gì, không gây mất trật tự, mọi người đều ngồi rất tĩnh lặng và an hòa. Nếu pháp luật có quy định, chúng tôi sẽ chấp hành. Công an là người thi hành luật pháp, bảo vệ người dân chứ không thể tự ý đưa ra luật, can nhiễu, cản trở quyền lợi chính đáng của người dân.

Bối cảnh

Pháp Luân Công là một môn tu luyện theo đặc tính của vũ trụ- Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập lần đầu tiên được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ở Trung Quốc năm 1992. Nó đã nhanh chóng phát triển khắp trong và ngoài Trung Quốc thông qua truyền miệng do lợi ích to lớn về sức khỏe, tinh thần và tiêu chuẩn đạo đức đối với từng cá nhân, chưa kể ảnh hưởng tích cực của môn tập đối với cộng đồng và toàn xã hội. Tính đến tháng 4 năm 2008, ông Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công đã nhận được 2954 giải thưởng, thư công nhận và ủng hộ từ các chính phủ, tổ chức khắp thế giới. Ông đã bốn lần được đề cử giải Nô-ben Hòa bình và được Quốc hội châu Âu đề cử giải thưởng Tự do tư tưởng Sakharov.

Trước sự phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công, ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công, với nhiều mật lệnh: “Đánh chết được tính là tự sát”, “Không cần xác minh nhân thân, trực tiếp hỏa táng”, “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể”… Chiến dịch này kể từ đó chìm trong bạo lực và mở rộng phạm vi với hàng triệu người bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức. Cuộc đàn áp không chỉ nhắm vào niềm tin Chân Thiện Nhẫn của các học viên Pháp Luân Công mà còn hủy hoại các giá trị tinh thần và tiêu chuẩn đạo đức của xã hội. Trả lời cho cuộc đàn áp đẫm máu đó là những hành động bất bạo động của các học viên khắp nơi trên thế giới. Họ đã tổ chức các buổi thỉnh nguyện ôn hòa, giải thích rõ sự thật về Pháp Luân Công và vạch trần tội ác của ĐCSTQ với những nỗ lực không mệt mỏi để chấm dứt cuộc đàn áp này.


Đăng ngày: 30-10-2011

Share