Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland

[MINH HUỆ 02-10-2020] Tết Trung thu là một trong những ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, cũng là dịp đoàn tụ gia đình. Hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) trên toàn thế giới đều gửi lời chúc đến nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí. Năm nay, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland đã tụ họp tại Brisbane để chụp ảnh tập thể và bày tỏ lòng biết ơn của họ. Họ hồi tưởng lại những gì Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho họ.

1fdb24effb863bda982b75abb63cbff9.jpg

Các học viên ở Úc đã tập hợp tại Công viên Captain Burke ở Brisbane vào ngày 27 tháng 9 năm 2020 để chụp ảnh nhóm và gửi lời chúc Tết Trung thu tới Sư phụ Lý Hồng Chí

2f0e9e1ce64a0a0e9fd58256784f649f.jpg

Các học viên nhỏ tuổi ở Queensland gửi lời vấn an và chúc Tết Trung thu tới Sư phụ Lý Hồng Chí

Tu luyện đã khiến cuộc sống của tôi trở nên tươi đẹp

d4ce871bd8d513fbb9f4ed5a2ef7da2e.jpg

Anh Richard Szabo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời chúc Tết Trung thu tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Anh Richard chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là khi tôi đang học trung học ở Canberra. Tôi xuất thân từ một gia đình tan vỡ, bố mẹ đều không có việc làm. Chúng tôi sống nhờ sự trợ giúp của chính phủ và ở nhà xã hội. Tôi là người sống nội tâm. Tôi tự thu mình trước người khác, chẳng mấy khi trò chuyện với ai. Tôi thậm chí còn sợ đến những nơi đông người.”

Vào cuối năm 1999, anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều. “Tôi nhận ra mọi sự lo sợ bị chỉ trích của tôi là tâm chấp trước. Sau khi hiểu ra điều này, tôi không còn né tránh mọi người nữa. Bạn bè và gia đình tôi nhận thấy tôi đã trở nên dễ gần và thân thiện hơn.”

“Tôi đạt danh hiệu sinh viên danh dự. Tuy nhiên, để đạt điểm cao, tôi đã dành nhiều thời gian học và làm bài tập về nhà. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi dần dần buông bỏ chấp trước sợ thất bại. Khi buông bỏ được những chấp trước này, tôi không cần quá nhiều thời gian ôn bài cho bài kiểm tra hay làm bài tập như trước. Chỉ cần dành một nửa thời gian, tôi cũng có thể hoàn thành mọi việc và vẫn đạt điểm cao. Tôi đã tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định.”

Anh Richard hiện là giám đốc truyền thông. Anh cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã giúp anh phát huy hết tiềm năng của mình và tránh được thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường. Chứng kiến tất cả những thay đổi này, bạn bè của Richard đều ủng hộ anh. Một số bạn bè của anh cũng mong muốn được như như anh bằng cách tuân theo các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn.”

Anh Richard muốn tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ Lý Hồng Chí đã giúp anh bước trên con đường chân chính nhất. Anh chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ!

Pháp Luân Đại Pháp làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn

22cf5993fd6821bc6acc52272187a73f.jpg

Anh James vô cùng biết ơn Sư phụ đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế giới. Anh chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ

Anh James, 18 tuổi, đang học tại Đại học Queensland, một trong 50 trường đại học hàng đầu thế giới. Anh học chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính.

Mẹ anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012. Ban đầu James theo mẹ tu luyện, nhưng chỉ luyện các bài công pháp. Anh cho biết: “Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp chỉ là một môn khí công, nhưng tập xong, tôi thấy rất dễ chịu, thân thể nhẹ nhõm.”

Anh James theo học một trường Công giáo và đã đọc một số giáo lý của Công giáo. Anh nhận ra trong đó không hề nhắc đến luân hồi. Sau đó, anh bắt đầu đọc các sách tôn giáo khác. Anh dần dần nhận ra rằng những gì Sư phụ giảng là hết sức xác đáng.

“Tôi nhận thấy người phương Tây hay các nhóm tôn giáo muốn giúp đỡ người nghèo. Nhưng họ không hiểu được tại sao người ta lại nghèo; họ không biết tại sao lại có người giàu kẻ nghèo. Tôi cũng nhận thấy rằng những người có đức tin tôn giáo ấy lại tin vào khoa học công nghệ hơn là tin vào Chúa. Nhiều người bạn của tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi có chuẩn mực đạo đức cao hơn những người cùng tuổi khác. Hầu hết thanh thiếu niên ngày nay rất dễ bị cám dỗ, còn những học viên trẻ này thì không. Họ biết các xu thế hiện đại, nhưng không chạy theo.”

Tất cả những học viên mà James đã gặp khiến anh cảm thấy họ rất trí tuệ. Năm 2016, anh đã thực sự bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh bắt đầu đọc các bài giảng của Sư phụ và nhận thấy những gì Sư phụ giảng là đúng. Anh James chia sẻ: “Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã tự đặt kỷ luật cho bản thân. Tôi quyết định tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Trước đây tôi khá là nổi loạn. Tôi luôn muốn bắt kịp các trào lưu như uống rượu và có bạn gái. Sau khi bắt đầu tu luyện bản thân, tôi nhận ra những thứ ấy chẳng có gì quan trọng cả. Trước khi nộp đơn vào các trường đại học, tôi đã quyết định làm theo lời Sư phụ dạy: ‘Thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.’ (Chuyển Pháp Luân) . Nhờ đó mà tôi được như ngày hôm nay và tôi đã được nhận vào một trường đại học tốt.“

Anh James chia sẻ: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa, và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền giảng Pháp này. Con xin chân thành cảm tạ Sư phụ đã cho con thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Con kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.”

Doanh nhân Úc gốc Á: Đại Pháp giúp tôi trở nên nhẫn nại hơn

9d150c7ea0cce9d4232f7fc5b1bba2df.jpg

Cô Anna, một doanh nhân người Úc gốc Á, biết ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã giúp cô trở nên nhẫn nại hơn. Cô muốn cảm tạ Sư phụ và kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ

Cô Anna sống ở Queensland, Úc và điều hành doanh nghiệp của riêng mình. Năm 1996, cô Anna được chị gái ở Trung Quốc giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng vào thời điểm đó, cô không để tâm vào việc đó. Cho đến năm 1998, khi Anna gặp nguy hiểm trong thai kỳ, cô nghe chị gái khuyên và quyết định tập Pháp Luân Đại Pháp.

“Bác sỹ kê đủ loại thuốc, chủ yếu là để cầm máu cho tôi. Khi chị gái tôi hỏi tôi có muốn đi bệnh viện không, tôi đã từ chối và nói rằng tôi muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Mỗi ngày, tôi đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Chân tôi rất cứng, mặc dù có thể ngồi thiền nhưng tôi chỉ tập bốn bài đầu tiên. Tôi chỉ có bốn cuốn sách Đại Pháp và sau khi đọc hết, tôi đã nhận ra Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào! Tôi liên tục hỏi chị gái, “Tại sao chị không nói cho em biết Pháp Luân Đại Pháp tuyệt diệu như thế nào?” Tôi hối hận vì đã không đọc cuốn Chuyển Pháp Luân khi chị tôi gợi ý lần đầu tiên.”

Sau khi bắt đầu tu luyện, cô Anna rất tinh tấn. Tình trạng nguy hiểm của cô đã qua mà không cần phải đi viện. Sau hai tháng, cô đã bình phục và có một bé trai khỏe mạnh.

Cô Anna chia sẻ: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi nâng cao chuẩn mực đạo đức, đặc biệt là với chồng cũ của tôi. Anh ấy hay nghĩ đến những người phụ nữ khác và không quan tâm đến con trai chúng tôi. Tôi là người duy nhất nuôi con. Ngoài ra, anh cũng không muốn ly hôn. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nảy sinh tâm thù ghét, oán trách anh ấy.”

“Trong quá trình tu luyện, tôi đã từ từ buông bỏ hận thù và oán trách. Sau khi chúng tôi ly hôn, tôi coi anh ấy như một người bạn và gửi cho anh quà từ Úc và cho cả mẹ chồng cũ của tôi.”

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự khiến tôi trở nên nhẫn nại hơn. Tôi dặn con trai mình không được hận thù hay oán trách bố nó hay gia đình mới của bố. Mọi việc đều có nhân duyên. Chồng cũ của tôi thường nói rằng anh ấy thực sự trân trọng những gì chúng tôi đã làm cho anh ấy và rất vui vì chúng tôi không thù oán gì với anh.”

Cô Anna nói: “Khi thành lập doanh nghiệp, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không nhẫn nại được như vậy. Tôi có thể đã phát điên khi bị phản bội trong hôn nhân và phải một mình nuôi con. Tôi biết ơn Đại Pháp đã giúp tôi nhẫn nại hơn. Mặc dù tôi chưa bao giờ được gặp Sư phụ, nhưng từ tận đáy lòng mình tôi thực sự biết ơn Ngài. Dù bận rộn đến đâu, tôi vẫn luôn dành thời gian để giảng chân tướng cho khách du lịch Trung Quốc. Tôi hy vọng một ngày nào đó, tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ bất hợp pháp ở Trung Quốc sẽ được tự do.”

Cô Anna nói thêm: “Tôi không bao giờ có thể báo đáp được ân huệ của Sư phụ. Những gì Ngài đã cho tôi không phải là điều tôi có thể đền đáp bằng lời nói hay vật chất. Nhờ sự cứu độ từ bi của Sư phụ, tôi mới đi được cho đến ngày hôm nay. Con xin chân thành kính chúc Sư phụ một Tết Trung thu vui vẻ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/2/413212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/7/187713.html

Đăng ngày 09-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share