Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Munich

[MINH HUỆ 21-08-2020] Từ ngày 10 đến 15 tháng 8 năm 2020, các học viên tại Bavaria đã tổ chức nhiều hoạt động ở Munich để giới thiệu Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại vẫn tiếp diễn cho tới hiện nay ở Trung Quốc. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ của họ bằng cách ký bản kiến nghị.

Sự kiện Ngày Thông tin được tổ chức trên Quảng trường Odeonsplatz vào hôm 11 tháng 8, tại phố Sendlinger Straße vào hôm 13 tháng 8 và ở Quảng trường Kalsplatz vào hôm 15 tháng 8. Trong ba ngày còn lại, các học viên đã kháng nghị ôn hoà trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich.

02d4439c7ad62682ec5a86ea70eaf742.jpg

Ngày thông tin ở Karlsplatz, Munich hôm 15 tháng 8 năm 2020

a83257c8939773537138f0dc8ac7c4a1.jpg

Ngày thông tin ở phố Sendlinger Straße hôm 13 tháng 8 năm 2020

f4c9871035e29b67648e49ef0f5343f7.jpg

Ngày thông tin ở Odeonsplatz hôm 11 tháng 8 năm 2020

f41818e783e1901947aa4a70b351cc5a.jpg

0463d95f639fe0b9bf5180dfa808504e.jpg

Một số người qua đường dừng lại để trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Bác sỹ: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ người còn sống là quá tàn nhẫn”

Bà Weidner là một bác sỹ đa khoa, đồng thời cũng là một nhà tâm lý học được đào tạo. Bà nhận xét rằng việc mổ lấy nội tạng từ người còn sống để bán kiếm lời là quá tàn nhẫn. “Thật kinh hoàng. Tôi nghe một người bạn kể rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc còn hậu thuẫn cho việc giết hại các nhà sư để lấy nội tạng của họ, và một số người phương Tây đã trả rất nhiều tiền để mua những nội tạng đó. Chúng ta phải chấm dứt việc này. Đó là lý do tại sao tôi đã ký bản kiến nghị”, bác sỹ Weidner nói.

0f1eabfb66000f7d5e2f666515ea5e9c.jpg

Cô Helen đến từ London

Cô Helen, một du khách đến từ London, cho biết cô đã nhìn thấy hoạt động của các học viên ở London và cô đã ký bản kiến nghị. “Các học viên chỉ muốn trở thành những người tốt hơn. Nhưng cảnh sát lại đột nhập vào nhà của họ và bỏ tù họ. Sự tàn ác của chính quyền cộng sản Trung Quốc thật đáng sợ”, cô nói.

Cô cho rằng chính phủ các nước châu Âu cần hành động, cần đề cập đến vấn đề này nhiều hơn, và phơi bày tội ác phi nhân tính này nhiều hơn nữa. Cô Helen cho biết nếu có thêm nhiều người công khai bàn luận về vấn đề này thì sẽ gây áp lực lên Đảng Cộng sản Trung Quốc, và họ sẽ không dám hành động một cách liều lĩnh nữa.

Anh Frederich Höke là một thợ làm bánh đến từ Koln. Sau khi ký bản kiến nghị, anh nói: “Tôi thấy sự kiện này rất tích cực và mọi người đều ủng hộ nó.”

“Nhiều chính trị gia biết sự thật nhưng họ lại giữ im lặng chỉ vì lợi ích kinh tế. Nhưng điều đó là sai. Họ thật tệ.”

Kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich

4bd9bf8d8d21ac88f161949939985425.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hoà trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich vào các ngày 10, 12, 14 tháng 8 năm 2020

371df4f92098609fb769504a59751caa.jpg

Người qua đường nói chuyện với một học viên trong buổi kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich

Các học viên kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich vào các ngày 10, 12 và 14 tháng 8 năm 2020. Họ treo các biểu ngữ lớn kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nhiều người lái xe đã giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Một tài xế đã đỗ xe bên lề đường và bước tới để ký bản kiến nghị. Ông cho hay ông biết về cuộc bức hại và hy vọng các học viên sẽ thành công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/21/410781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/30/186560.html

Share