Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Hanover, Đức

[MINH HUỆ 18-08-2020] Hôm thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đến từ Hanover và các thành phố lân cận đã gặp may với bầu trời trong xanh và nắng đẹp trong ngày thông tin của họ trên đường Bahnhofstraße .

Họ đã dựng ba quầy thông tin nhỏ đối diện với Hauptbahnhof, nhà ga xe lửa chính của thành phố Hanover. Tại đó mọi người có thể ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Hôm đó có nhiều người đi ngang qua khu vực này và một số đã dừng lại để đọc thông tin trên các bảng trưng bày hoặc nói chuyện với các học viên. Sau khi được nghe kể về cuộc bức hại ở Trung Quốc, một số người đã ký vào bản kiến nghị , trong khi những người khác đi thẳng đến chiếc bàn để ký bản kiến nghị.

7d6a946062136b98b2156ef99308c3f5.jpg

e7f30c8477c42ee1d59b80f500ebf81a.jpg

cc93a96c5a7091117fee75aae90d7e5c.jpg

a1ca2998941326a8f9efe6f82eee87f7.jpg

Mọi người dừng lại để tìm hiểu thêm về sự tàn bạo ở Trung Quốc và lấy tài liệu để đọc.

8641f69ae3ca388b1539e5f1f75ce537.jpg

925337868a9c67c6fdb86cb1b28337de.jpg

04e5c71ffbb8254131f3ea56f30e2539.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

b547a001ec89b23ec40e1e7f84c59153.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp.

Cô Nicole là một người làm vườn sống không xa thành phố Hanover. Cô đã ký vào bản kiến nghị và nói cô biết có rất nhiều điều kinh hoàng xảy ra dưới sự cai trị của chế độ Cộng sản ở Trung Quốc. Cô đã hiểu được rất nhiều điều về Trung Quốc thông qua các bài báo trên các phương tiện truyền thông và trò chuyện với người Trung Quốc, trong đó có cả một học viên bị bức hại ở Trung Quốc.

Cô nói: “Kể từ Cách mạng Văn hóa cho đến ngày nay, một số điều thật tồi tệ đã xảy ra ở Trung Quốc. Điều đáng sợ là thế giới hầu như không chú ý đến những sự việc như vậy”.

Cô kể với các học viên rằng cô biết ở Trung Quốc, nếu mọi người không tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và một nhóm lớn người có tín ngưỡng khác, họ sẽ bị buộc tội “vi phạm pháp luật.”

Ông Saman Scher là một doanh nhân bán lẻ. Ông đã đọc một số thông tin về việc ĐCSTQ mổ lấy nội tạng của các tù nhân lương tâm. Ông cho biết, “Điều đó khiến trái tim tôi đau nhói”.

Ông cho hay ông biết nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ sẽ bị mổ lấy đi mà không có sự đồng ý nếu có người lên lịch phẫu thuật cấy ghép tại Trung Quốc. Ông cho rằng chính phủ Đức cần gây áp lực với ĐCSTQ và nếu cần thiết có thể giảm giao thương hoặc ngừng giao dịch với quốc gia này.

Bà Jutta Schmidt, một nhân viên chính quyền địa phương đã nghỉ hưu, nói với các học viên: “Những gì các bạn đã làm thật phi thường.”

Bà cho biết bà hy vọng nỗ lực của các học viên trong việc ngăn chặn cuộc bức hại sẽ mang lại nhiều kết quả.

Bà nói, “Nhiều người vẫn không biết đến những gì đang xảy ra. Nạn [thu hoạch nội tạng] này khiến tôi nổi da gà. Chính phủ [Đức] cần công khai bày tỏ thái độ về vấn đề này. Đây là một tội ác phản nhân loại.”

Bà còn nhận xét các học viên trông rất yên bình khi luyện công và ở họ toát ra cảm giác bình an.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/18/410643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/26/186508.html

Đăng ngày 02-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share