Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2020] Mẹ tôi năm nay đã 91 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và có làn da sáng mịn, hồng hào. Bà luôn vui vẻ và cởi mở với mọi người .Tất cả hàng xóm đều rất quý bà.

Cha tôi qua đời cách đây vài năm. Các anh trai tôi thường hay đề nghị bà chuyển đến sống cùng họ, nhưng bà luôn từ chối: “Mẹ khỏe và có thể tự chăm sóc được bản thân. Mẹ không muốn làm phiền các con.”

Giúp đỡ con cái và người khác

Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng bà không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ con cái, ngược lại bà còn giúp đỡ họ.

Suốt mùa hè và mùa thu, các anh trai tôi thường xuyên bận rộn với vụ mùa nên không có thời gian để nấu ăn. Mẹ tôi làm bánh bao hoặc sủi cảo và chạy xe ba bánh để mang đến cho họ. Bà cũng giúp họ tách vỏ đậu phộng và lột vỏ bắp. Người khác nhìn vào sẽ không biết bà bao nhiêu tuổi vì bà làm việc nhanh nhẹn như những người trẻ tuổi vậy.

Mẹ tôi không những giúp đỡ cho gia đình các con mà còn giúp đỡ cho gia đình các cháu nữa. Trong mùa thu hoạch, bà để ý thấy một trong số các cháu nội đã thu hoạch được rất nhiều bắp và cần sự giúp đỡ. Bà đã thức dậy vào lúc 3 giờ sáng và đi đến nhà cháu.

Khi cháu nội thức dậy lúc 4 giờ sáng, cậu ấy nghe tiếng động bên ngoài và nghĩ có người đang trộm bắp. Khi chạy vội ra sân, cậu ấy nhìn thấy bà nội đang bận rộn lột vỏ bắp cho cậu.

Mẹ tôi là người nhân hậu. Một trong số hàng xóm của bà là một người độc thân. Cha mẹ cậu ấy đã qua đời và các anh chị của cậu ấy cũng không thể giúp gì được. Cậu ấy thường hay bỏ bữa. Khi mẹ tôi làm bánh bao hoặc sủi cảo, bà thường mang cho cậu ấy một ít.

Cậu ấy nuôi nhiều gà và vịt. Chúng thường xuyên thải phân đầy khắp sân và trước cửa nhà cậu ấy. Thật khó có thể bước vào mà không dẫm lên đó, nhưng cậu ấy chưa bao giờ quét dọn sân. Mẹ tôi thường cầm chổi qua và dọn sạch sân cho cậu ấy.

Vấn đề dạ dày nghiêm trọng được giải quyết

Mẹ tôi mồ côi cha mẹ lúc bà được bốn hay năm tuổi. Bà sống cùng anh trai và chị dâu đến khi bà lập gia đình. Cả bà và cha tôi đều rất nghèo. Sau khi có con, cuộc sống của họ thậm chí còn trở nên khó khăn hơn.

Mẹ tôi phát bệnh dạ dày lúc bà năm mươi mấy tuổi. Tệ hơn nữa là vào năm 1995, bà còn bị nhiều vết loét dạ dày. Dù chỉ có thể ăn được rất ít thức ăn nhưng nó cũng khiến cho dạ dày của bà đau khôn thấu.

Bà đến bệnh viện để khám. Bác sĩ nói 80% thành dạ dày của bà đã bị loét và ông ấy lo rằng các vết loét có thể trở thành ung thư.

Chồng tôi là bác sĩ. Anh ấy đã kê toa thuốc điều trị bệnh loét dạ dày cho mẹ tôi. Tuy nhiên, thuốc uống không có tác dụng. Người khác mách cho tôi một đơn thuốc dân gian có thể chữa được cho mẹ. Tôi đã đi tìm các thảo dược, nhưng cũng không có hiệu quả.

Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Năm 1996, một vài người đã đến vùng chúng tôi và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người bắt đầu tu luyện và đã hồi phục sức khỏe. Tôi đề nghị mẹ tôi cũng nên thử. Vì bà không biết chữ nên tôi đưa bà băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí và hướng dẫn bà luyện năm bài công pháp.

Vài tháng sau, bà để ý thấy không còn đau dạ dày nữa và có thể ăn bất kỳ món nào. Trước đây, nếu bà ăn thịt hay bắp, thì dạ dày sẽ rất đau.

Bà quay lại bệnh viện để chụp phim X-quang khác. Bác sĩ bảo rằng tất cả vết loét trong dạ dày bà đều không còn. Chồng tôi cũng kinh ngạc và liên tục nói: “Làm sao mà bệnh loét dạ dày nghiêm trọng như vậy lại được chữa khỏi mà không cần điều trị y tế?”

Mẹ tôi học đọc

Tính tình mẹ tôi trở nên vui vẻ và lạc quan. Khi nhìn thấy người khác đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp thì bà cũng muốn đọc. Bà bảo cháu trai và cháu gái dạy bà cách đọc chữ. Bà viết lại những chữ bà không biết và đem ra hỏi khi chúng tôi đến thăm. Không lâu sau, mẹ tôi có thể đọc thành thạo sách Chuyển Pháp Luân và các sách Đại Pháp khác.

Bà học Pháp và luyện công mỗi ngày. Hơn hai thập kỷ qua bà không động đến bất kỳ viên thuốc nào. Khi nhìn thấy mẹ tôi khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày, hết thảy con cháu chúng tôi đều vui mừng, phấn khởi. Chúng con chân thành cảm tạ Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/17/407750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/5/185751.html

Đăng ngày 09-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share