Bài viết của một học viên ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2020] Vợ chồng em trai tôi bán rau để kiếm sống. Sức khỏe của họ rất tốt cho tới tháng 9 năm 2017, em trai tôi phát hiện có một khối u kích cỡ quả trứng gần xương đòn trái. Lúc đầu em tôi cũng không chú ý lắm vì khối u không gây đau.

Khối u phát triển ngày càng lớn hơn. Để yên tâm, em tôi quyết định tới bệnh viện để làm xét nghiệm. Bác sĩ nói khối u có thể được loại bỏ dễ dàng nhưng ca phẫu thuật kéo dài cả tiếng đồng hồ và tình hình đã trở nên tệ hơn dự đoán.

Bác sĩ đã khuyên em tôi tới bệnh viện ung bướu để làm các xét nghiệm chuyên sâu và qua đó họ đã xác định được đó là một khối u ác tính. Đây là cú sốc tinh thần lớn và nó đã khiến cho em dâu tôi suy sụp.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Em dâu đến gặp tôi và khóc lóc thảm thiết.

“Làm sao em có thể sống tiếp đây? Em chỉ mới hơn 50 tuổi và con cái vẫn còn đang đi học,” cô ấy nói trong nước mắt.

Tôi an ủi em dâu và đề nghị cô ấy khuyên em tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân được công nhận mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người tập. Tôi bảo em dâu rằng tôi đã tu luyện pháp môn này hơn 20 năm và tất cả bệnh tật đều được chữa khỏi. Tôi đề nghị em trai chuyển đến nhà tôi ở để tôi có thể hướng dẫn em cách luyện công.

Ba ngày sau, vợ chồng em trai tôi chuyển đến nhà tôi. Tôi bắt đầu hướng dẫn họ năm bài công pháp và cùng họ học các bài giảng Pháp vào buổi chiều.

Trong thời gian ở cùng tôi, họ luyện công và học Pháp rất đều đặn.

Họ đã thay đổi tính cách và chiểu theo lời Sư phụ dạy để trở thành một người tốt, cư xử thiện lương với người khác, cẩn thận cân chính xác các loại rau bán cho khách, trả lại đồ đạc khách để quên bất kể nó có trị giá bao nhiêu.

Không lâu sau, họ được khách hàng tin tưởng và có thể bán hết rau cải một cách nhanh chóng. Họ tin rằng Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã an bài việc này để họ có thêm thời gian học Pháp.

Khi cảm thấy trong người không khỏe, họ tin rằng Sư phụ Lý đang tịnh hóa cơ thể họ. Họ nhẩm các bài giảng Pháp và cơn đau nhanh chóng qua đi.

Sư phụ giảng:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành.” (Chuyển Pháp Luân)

Bất luận gặp phải việc gì thì họ đều không bỏ lỡ việc học Pháp và luyện công dù chỉ một ngày.

Được Đại Pháp ban phúc

Một hôm, một chiếc xe tải đã tông vào xe máy điện của em tôi và em dâu bị ngã văng ra khỏi xe. Nhưng cô ấy đã nhanh chóng đứng dậy, và dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cả hai đều không bị thương tích gì cả.

Em dâu tôi đã bị cái chân sưng hành hạ hơn 30 năm. Sau khi cô ấy bắt đầu tu luyện, nó đã khỏi hoàn toàn. Còn em tôi thì mắc bệnh vảy nến hơn 20 năm, nó cũng biến mất sau khi em tu luyện. Cả hai đều khỏe mạnh, hồng hào.

Một năm nhanh chóng trôi qua sau khi họ bắt đầu tu luyện và khối u không có động tĩnh gì. Nhưng nó từ từ phát triển lại vào tháng 8 năm 2018. Em trai không sợ vì em tin tưởng chắc chắc vào Sư phụ và Đại Pháp và hàng ngày vẫn đều đặn đi bán rau như không có chuyện gì xảy ra.

Khối u đã trở nên lớn hơn nhiều vào tháng 9 năm 2019 và xuất hiện thêm một khối u mới cạnh cái u cũ và nó phát triển một cách nhanh chóng. Tuy khối u đó nhìn rất đáng sợ nhưng nó lại không gây đau đớn gì cho em tôi (có lẽ Sư phụ đã gánh chịu thay cho em tôi).

Đến khoảng đầu tháng 11, khối u đó bắt đầu chảy máu nhưng em tôi vẫn đi bán hàng như bình thường. Lúc đó, em dâu thì vắng nhà vì phải chăm sóc cho cha mẹ ruột, nên tôi giục em trai chuyển đến nhà chúng tôi để tôi có thể chăm sóc cho em.

Cuối cùng em tôi cũng chuyển đến nhà tôi ở vào ngày 12 tháng 11. Hôm đó, em chảy ra một lượng lớn máu đen khiến tôi sợ hãi và cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Con rể tôi nhìn thấy việc này và đề nghị chúng tôi đưa em trai vào bệnh viện. Nhưng em tôi nói Sư phụ đang tịnh hóa cơ thể cho em và em không có cảm giác đau đớn hay khó chịu gì cả và cứ nhất quyết đòi ở nhà. Chúng tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Chúng tôi cũng liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Em dâu quay lại vào ngày 18 tháng 11. Cô ấy bật khóc khi nhìn thấy tình trạng của chồng mình. Tôi bảo cô ấy rằng em tôi kiên tín vào Sư phụ và chúng ta cũng nên gia cường chính niệm cho cậu ấy, không nên đưa thêm nhân tố tiêu cực vào.

Em tôi chảy máu đen thêm 5 lần nữa, nhưng mỗi lần chảy ít dần. Sau đó em mất rất nhiều máu tươi. Chúng tôi đều hoảng hốt nhưng em tôi lại rất bình tĩnh. Em ấy nói: “Tất cả máu xấu đều được đẩy ra rồi. Việc này sẽ sớm kết thúc thôi.”

Quả đúng là máu đã ngưng chảy hoàn toàn sau một tháng. Nhưng sau đó em tôi lại bị buồn nôn mỗi ngày, mất vị giác, bị táo bón và sụt cân. Em tôi yếu đến mức thường hay té ngã khi luyện công.

Những triệu chứng này kéo dài cho đến khi em nôn ra một thứ nhìn giống sợi mỳ. Sau đó em cảm thấy cực kỳ khát nước.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, em tôi đã vượt qua mọi khảo nghiệm ngoại trừ khối u hoại tử vẫn còn ở trên ngực.

Khối u bốc mùi khó chịu và phải bị loại bỏ. Em dâu quỳ gối trước Pháp tượng của Sư phụ và cầu xin Sư phụ gia trì để cô ấy có thể loại bỏ nó.

Cô ấy cẩn thận loại bỏ lớp da chết nhưng khối u vẫn tiếp tục phát triển. Mỗi khi nó mọc một lớp da mới, thì em dâu sẽ lột bỏ nó. Cô ấy đã làm vậy khoảng ba tháng.

Với sự trợ giúp của Sư phụ, khối u cuối cùng cũng được loại bỏ hoàn toàn vào cuối tháng 2 năm 2020. Em trai tôi hiện giờ đã trở nên khỏe mạnh hơn. Đây quả là kỳ tích mà khoa học không thể giải thích được.

Chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, cả nhà tôi và họ hàng đều trở nên rất ủng hộ Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/9/407073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/1/185704.html

Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share