Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2020] Trước đây, hầu như cứ cách một ngày là tôi lại cãi nhau với người chồng hay say xỉn và tôi thường phải đến bệnh viện vì mắc các bệnh về đường tiết niệu không thể chữa lành. Đó là thời gian vào năm 1996, thời điểm trước khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nếu không có Đại Pháp, tôi sẽ không thể hồi phục sức khỏe, và chồng tôi cũng sẽ không thể sống sót sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận giai đoạn cuối.

Quá khứ đau buồn

Trước khi tu luyện, cuộc sống của tôi vô cùng thống khổ. Chồng tôi rất hay nổi nóng, và chứng nghiện rượu khiến anh càng trở nên tệ hơn. Anh ấy hay tụ tập bạn bè uống rượu mỗi đêm rồi về nhà đánh tôi vì những điều nhỏ nhặt. Mỗi khi việc đó xảy ra, tôi tức giận và đánh lại. Tôi tin rằng sức khỏe của tôi xấu đi là vì anh ấy. Hệ tiết niệu của tôi gặp nhiều vấn đề và tôi bị sỏi thận, sưng thận, sỏi đường tiết niệu, sỏi bàng quang và viêm bàng quang. Tôi sống trong đau đớn mỗi ngày.

Tôi đến nhiều bệnh viện khác nhau để khám và uống nhiều thuốc nhưng sức khỏe vẫn không cải biến. Cuối cùng các bác sỹ bảo tôi rằng họ không thể chữa trị được cho tôi. Sau đó, tôi nghĩ đến khí công. Tôi tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhiều khí công sư khác nhau và học rất nhiều lớp khí công. Tôi đã tốn nhiều chi phí nhưng sức khỏe chỉ ngày càng xấu đi, cho đến một ngày vào năm 1996 khi tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Điều quan trọng nhất khiến Pháp Luân Đại Pháp khác biệt với các môn khí công khác là sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi minh bạch vì sao cuộc đời tôi thống khổ và vì sao chồng tôi lại đối xử tệ với tôi. Mọi việc đều có nguyên cớ trong đó. Có thể là do những việc tôi đã gây ra trong những đời trước. Tôi học được cách hòa thuận với chồng. Khi gặp mâu thuẫn với anh ấy, tôi đơn giản là chiểu theo lời dạy của Sư phụ và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để giữ cho bản thân được bình tĩnh.

Ngạc nhiên thay, tất cả chứng bệnh của tôi đều khỏi trong vòng chưa đến ba tháng! Trạng thái vô bệnh thật tuyệt vời!

Chứng kiến sự cải biến của tôi, chồng tôi trở nên rất ủng hộ. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, anh ấy đã không tin vào bất cứ lời tuyên truyền nào mà trái lại, anh luôn giúp tôi và các đồng tu phân phát các tài liệu chân tướng.

Các đồng tu và tôi thường khuyên anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh do dự vì biết rằng bản thân sẽ phải từ bỏ hút thuốc và uống rượu. Tuy nhiên, nhiều năm sau, khi tính mạng của chồng tôi gặp nguy hiểm, thì anh ấy đã thay đổi quyết định.

Bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận giai đoạn cuối

Chồng tôi đi làm xa nhà vào năm 2005. Đầu năm 2019, tôi phát hiện ra anh đã sụt cân rất nhiều. Anh cao gần 1m8 nhưng cân nặng chỉ còn gần 61 kg. Cha mẹ anh và tôi đều rất lo lắng cho anh. Chúng tôi cố khuyên anh đi khám bác sỹ nhưng anh luôn viện cớ để từ chối.

Năm tháng sau, anh bắt đầu bị sốt cao kéo dài nhiều ngày. Tôi biết anh có một kỳ nghỉ dài giữa tháng 6, nên tôi đi cùng anh đến khám tại một bệnh viện địa phương. Vì anh liên tục bị sốt cao kèm đau lưng, nên bác sỹ cho anh chụp CT thận. Kết quả cho ra một danh sách dài các chứng bệnh, nhưng tôi chỉ nhớ mỗi một dòng là “gây di căn”. Bác sỹ bảo chúng tôi đến một bệnh lớn hơn và tốt hơn để kiểm tra với bác sỹ chuyên khoa.

Chúng tôi đến gặp một bác sỹ chuyên khoa, và sau khi đọc kết quả chụp CT, ông ấy đề nghị chồng tôi nhập viện. Trong vòng ba ngày, sức khỏe của anh trở nên nguy kịch. Bác sỹ bảo tôi rằng anh có một khối u ở thận phải có kích cỡ 11cm, một nửa trong thận và một nửa trong xương. Đó là ung thư thận giai đoạn cuối, nên phẫu thuật sẽ không hiệu quả, và chỉ còn cách là làm hóa trị. Nhiều xét nghiệm cho thấy anh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm gan phình to, bướu trong phổi, sỏi mật, v.v.

Đây sẽ là cú sốc lớn nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng xét từ góc độ tu luyện, tôi tin rằng chồng tôi vẫn còn hy vọng nếu anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tối hôm đó, tôi nói với chồng về việc tình trạng của anh đã nghiêm trọng đến mức nào, và chúng tôi chỉ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục điều trị tại bệnh viện và bán nhà để trả chi phí y tế. Cách còn lại là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói: “Anh đã nhìn thấy em hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vậy tại sao anh còn chần chừ không chịu thử?” Anh ấy im lặng. Tôi có thể thấy anh chẳng hy vọng gì nhiều vào việc điều trị của bác sỹ.

Kỳ thực anh ấy đã nói chuyện này với các bệnh nhân ung thư cùng phòng. Một người bị ung thư máu nói: “Anh sẽ không tin nổi là chúng tôi đã tốn kém biết bao nhiêu rồi, nhưng không có hiệu quả. Biện pháp cuối cùng là ghép tủy xương mà không ai có thể thanh toán nổi.” Một bệnh nhân khác cũng bị ung thư máu nói: “Đối với tôi, tiền không phải là vấn đề nhưng cho dù có ghép tủy đi nữa thì cũng không chắc có hiệu quả.”

Hết thảy họ đều thất vọng. Tôi kể cho họ nghe việc tất cả các chứng bệnh của tôi đã biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hy vọng họ cũng có thể cân nhắc về việc này.

Chồng tôi sống sót

Chồng tôi quyết định về nhà, nhưng anh ấy không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh vẫn còn bị sốt và tính khí luôn thất thường. Anh thậm chí còn uống hai thùng “nước thần kỳ” đặt mua trên mạng, nhưng chỉ khiến sức khỏe anh tệ hơn. Mỗi ngày anh chỉ nằm trên giường và than thở rằng anh sắp chết.

Trong khi chăm sóc cho chồng thì tôi cũng phải chăm sóc cho mẹ tôi mắc bệnh đã nằm liệt giường suốt 5 năm nay. Mỗi ngày sau khi nấu xong, tôi phải đút cho mẹ ăn, rồi mang cơm trưa đến trường cho con trai, về nhà chăm sóc chồng và giúp mẹ tắm vào buổi tối. Một mình tôi phải làm hết mọi việc. Cùng lúc, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi phải làm tốt ba việc cần làm. Quả đúng như Sư phụ đã giảng trong bài thơ “Khổ Kỳ Tâm Chí” trong sách Hồng Ngâm:

“Bách khổ nhất tề giáng
Khán kỳ như hà hoạt”

Tạm dịch:

“Trăm khổ cùng giáng xuống
Xem sẽ sống ra sao”

Bất luận là khó khăn đến đâu thì tôi cũng cố gắng đề cao tâm tính. Tôi biết mình nên làm gương để chồng tôi nhìn thấy một học viên chân chính là như thế nào.

Giữa tháng 8, một tháng sau khi chồng tôi xuất viện về nhà, anh đột nhiên nói với tôi: “Anh muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!” Tôi quá đỗi vui mừng.

Kể từ đó, chúng tôi cùng nhau học Pháp và luyện công mỗi ngày. Trong vài ngày, vị giác của chồng tôi đã được cải thiện. Anh ấy tăng gần 5kg trong một tháng và hơn 15kg trong ba tháng. Bây giờ cân nặng của anh đã trở lại bình thường và anh không còn sốt nữa. Anh ấy khỏe hơn và thậm chí còn có thể giúp tôi làm việc nhà. Bây giờ, anh ấy khỏe mạnh và vui vẻ.

Sư phụ đã ban cho chồng tôi cơ hội thứ hai trong đời. Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của chúng con đối với Sư phụ.

Cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/8/406755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/30/185698.html

Đăng ngày 30-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share