Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2020] Một ngày mùa đông năm 2015, mẹ chồng năm nay 63 tuổi điện thoại cho tôi nói rằng bà bị đau khủng khiếp ở nửa bên phải của cơ thể. Mẹ chồng tôi nghĩ rằng đó là do bệnh viêm thấp khớp và thuốc mà bà nhận được từ phòng khám ở làng không có tác dụng.

Bà nhờ tôi nói với chồng tôi, đang làm việc ở một thị trấn khác đưa bà đến gặp bác sỹ ở bệnh viện quận vào sáng hôm sau. Tôi nói: “Mẹ có nhớ con đã từng khuyên mẹ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo’ mỗi khi mẹ bị đau không. Con cũng đưa cho mẹ cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nói rằng đọc nó có thể giúp ích cho mẹ.”

Sáng hôm sau, khi chồng tôi chuẩn bị đi, mẹ chồng tôi lại gọi và nói với giọng hồ hởi: “Con ơi! Mẹ bây giờ ổn rồi. Nói với chồng con là mẹ giờ không cần khám bác sỹ nữa nhé. Để mẹ kể cho con nghe chuyện gì đã xảy ra, con sẽ không tin nổi đâu! Thật tuyệt vời! Mẹ hoàn toàn khỏe lại!” Bà ấy vui mừng đến nỗi cứ nói đi nói lại điều đó.

Cuối cùng bà cũng đã bình tĩnh lại và kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra đêm hôm trước. “Sau khi hai mẹ con mình nói chuyện tối qua, mẹ nhịn đau, ráng trèo ra khỏi giường để lấy cuốn sách mà con đã đưa cho mẹ. Mẹ mới đọc một vài trang trong đó và nghĩ rằng nó khá hay, nhưng bố con không cho mẹ đọc nó. Ông ấy thậm chí còn dọa đốt sách và đó là lý do tại sao mẹ phải giấu cuốn sách đi.”

“Mẹ mở sách Chuyển Pháp Luân đến trang có hình của Sư phụ và mẹ nói: ‘Sư phụ của Đại Pháp ơi, con biết là ngài giảng Chân Thiện Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Nó thật sự tốt! Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân Thiện Nhẫn hảo!’”

“Mẹ lên giường ngủ sau khi niệm những lời đó mấy lần. Mẹ có một giấc mơ thấy mình không thể cử động, nhưng có thể thấy rất rõ một người mặc đồ trắng bay xuống từ mái nhà và chạm vào mẹ một lần. Ngay khoảnh khắc đó, cơn đau của mẹ biến mất!”

Sau đó, tôi gọi điện cho bố chồng để xác nhận rằng mẹ chồng đã khỏe. Ông ấy đã từng phản đối Đại Pháp, nhưng lần này, giọng ông ấy có vẻ hơi bối rối và vui vẻ nói với tôi: “Bà ấy khỏe rồi. Nhắn chồng con không cần qua nữa nhé.”

Vào tháng Giêng 2016, mẹ chồng đến thăm chúng tôi. Bà ấy nói với rất nhiều khách khứa trong một buổi gặp gỡ: “Để tôi nói với chị điều này và bảo đảm chị sẽ không tin đâu. Thật là kỳ diệu!”. Bà ấy nói với mọi người về trải nghiệm của mình như là bằng chứng về sức mạnh vô biên của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/21/406578.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/15/185531.html

Đăng ngày 23-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share