Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Auckland

[MINH HUỆ 22-06-2020] Ngày 20 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi mít-tinh ở trung tâm Auckland để kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng tới những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài hơn hai thập kỷ qua.

54d753c04790306c9b478e88624fa2ab.jpg

42ce1135bf30376b2924ef81bafeb9e9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh ở Auckland

Nhiều người đã dừng lại để nghe các diễn giả phát biểu trong buổi mít-tinh và chụp ảnh. Một số người còn giúp các học viên phát tặng các tờ rơi thông tin. Các học viên đã thu thập được vài chục chữ ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 20 năm của ĐCSTQ.

“Cần thêm nhiều người hơn nữa biết đến sự thật này”

fa4d6a6e6d583e3634a0a9154ca524bb.jpg

Ông Michael và bà Sherrill

Ông Michael và bà Sherrill đã dừng lại để nói chuyện với một học viên. Ông Michael cho biết ông tin những gì các học viên nói và ủng hộ họ. Ông chỉ ra rằng ở Trung Quốc có rất nhiều điều bất công, đặc biệt là khi so sánh với quyền tự do mà người dân tại New Zealand đang được hưởng.

Ông Michael cho hay ông có nhiều bạn là người Trung Quốc, họ đều là những người tốt, nhưng ông cũng biết ĐCSTQ là tà ác, nó lừa dối người dân. Ông khích lệ các học viên hãy giúp nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng. Ông nói: “Đây là một sự kiện rất hay!”

Ông biết được rằng những người ở Trung Quốc phơi bày sự thật về cuộc bức hại này đã bị cầm tù, và ông nói cần có thêm nhiều người cũng như nhiều chính phủ hơn nữa biết đến điều này.

Người qua đường giúp phát tặng tờ rơi

a6341e825154edfc465fc3d922bf609b.jpg

Anh Leo Smith

Anh Leo Smith đã tình nguyện giúp các học viên phát tặng tờ rơi thông tin sau khi lắng nghe ai đó phát biểu về những gì đang diễn ra tại Trung Quốc. Anh cho hay anh phản đối cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do chính nhà nước nước này hậu thuẫn.

Anh cho biết anh từng yêu cầu chính phủ New Zealand lên tiếng phản đối ĐCSTQ và không giao thương với Đảng này nữa. Anh chỉ ra rằng khi Úc muốn điều tra về nguồn gốc của đại dịch, Trung Quốc đã áp thuế cao đối với lúa mạch của Úc. Anh cho hay động thái này của ĐCSTQ đối với chính phủ Úc cho thấy nó đang cảm thấy áp lực. Anh cho rằng tất cả các quốc gia cần hợp tác với nhau để cùng gây áp lực lên ĐCSTQ.

15e7177711d21252b83cf71d2ad11913.jpg

Ông Phillip Holmes

Ông Phillip Holmes, một người gốc Maori, đã trợ giúp các học viên phân phát tờ rơi đồng thời cũng lấy vài tờ để phát cho bộ tộc của ông. Ông cho hay ông biết rõ việc ĐCSTQ bức hại các tôn giáo và những người có đức tin.

Ông nói ĐCSTQ thật đáng khinh miệt và tự do tôn giáo cũng như tự do tính ngưỡng – những quyền cơ bản của con người – đang bị đàn áp ở Trung Quốc. Ông đề xuất các học viên nên nhận thêm sự giúp đỡ từ những người Maori ở New Zealand và các phương tiện truyền thông của họ. Ông hy vọng ngày càng có nhiều người hơn nữa cất lên tiếng nói để ủng hộ các học viên.

Muốn được học Pháp Luân Công

Cô Linda Kipa nhận một tờ rơi và hỏi ngay rằng liệu cô có thể học Pháp Luân Công ở đâu. Cô muốn học thiền để giải tỏa căng thẳng. Cô trò chuyện với một học viên về sự kiểm soát mang tính độc tài toàn trị của ĐCSTQ ở Trung Quốc.

Cô nói ĐCSTQ đưa ra quá nhiều quy định cho người dân, những người không có quyền tự do, và rằng những quyền cơ bản của họ cần phải được tôn trọng. Cô cho hay cô muốn học Pháp Luân Công để có thể trở nên khoan dung hơn, mạnh khỏe hơn, vui hơn, và ân cần hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/22/408053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/28/185674.html

Đăng ngày 02-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share