Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Stockholm, Thụy Điển

[MINH HUỆ 11-05-2020] Cô Elisabeth Ek cho biết: “Đã nhiều năm trôi qua. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc có thể bắt đầu tu luyện trở lại. Tôi thậm chí tin rằng đó là điều không thể. Dường như tôi đã bỏ lỡ chuyến tàu cuối cùng, tôi cảm thấy bản thân không còn xứng đáng để trở lại con đường tu luyện”.

Cô tiếp tục: “Sau khi tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, từ hơn 10 năm trước, bây giờ tôi đã quay trở lại tiếp tục tu luyện”.

Cô rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập Pháp Luân Công) đã không bỏ rơi cô. Cô hy vọng rằng câu chuyện của mình có thể thức tỉnh lương tâm của mọi người, bắt đầu trân quý Pháp Luân Đại Pháp và không bị lừa dối bởi những tuyên truyền lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

f5976a433961cb3d4019b0101a0cbc01.jpg

Cô Ek gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Sư phụ Lý Hồng Chí.

1f45ff65176b2a09cb83e4df9e985085.jpg

Cô Ek đang giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Cô Ek đã tham gia một khóa giảng Pháp kéo dài trong 7 ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Gothenburg, Thụy Điển vào năm 1996.

Khi cô Ek nhớ lại cảm xúc của mình lúc đó, cô mỉm cười: “Thật tuyệt vời! Cảm giác tuyệt vời đã in sâu trong tâm trí tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian đó. Đại Pháp là một miền tịnh thổ. Đây chính là con đường tôi đang tìm kiếm”.

Một kỷ niệm đẹp

Thật không may, trong 5 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các vấn đề nảy sinh trong gia đình đã cản trở việc tu luyện của cô Ek. Cô không thể sắp xếp công việc của mình với việc học Pháp, luyện công. Việc tu luyện trở nên khó khăn đến mức cô phải ngừng tu luyện.

“Đây không phải là lỗi của Đại Pháp”, cô nói. “Tôi đã đi chệch khỏi Đại Pháp, điều đó khiến cho việc tu luyện trở nên khó khăn. Đặc biệt là sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, vai trò của các học viên gia tăng. Tôi biết trách nhiệm to lớn mà chúng tôi phải gánh vác. Tuy nhiên, tôi thấy mình không đủ tinh tấn, và tôi không thể loại bỏ được sự đấu tranh trong tư tưởng khi muốn làm một cái gì đó, nhưng lại không thể làm. Giải pháp đơn giản nhất là tôi không tu luyện nữa. Tôi tự nhủ rằng có Đại Pháp trong tâm là tốt rồi.

Cô nói tiếp: “Thật ra, tâm tôi chưa bao giờ thấy thoải mái sau khi tôi từ bỏ tu luyện Đại Pháp. Tôi luôn biết rằng nó là quý giá. Chân ngã của tôi lại muốn tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi thấy xấu hổ khi đã từ bỏ tu luyện một cách dễ dàng. Tâm trí tôi chưa bao giờ rời khỏi Đại Pháp, tôi nghĩ về điều đó gần như mỗi ngày. Bất cứ khi nào tôi gặp người bạn là một học viên, tôi đều đưa ra các chủ đề về Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ vẫn luôn dõi theo tôi

Cô Ek và một người bạn thân đã xem chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun ở London vào năm 2018. Cô đã khá hồi hộp từ lúc bức màn được kéo ra. Cơ thể cô cảm thấy như được gột rửa.

Cô Ek cũng tìm hiểu về các bài viết giới thiệu về Sư phụ, về Đại Pháp. Cô đã không ngừng khóc khi đọc nó.

Người bạn đã nói với cô: “Hãy bắt đầu lại”.

Những lời đó đã khiến cô cảm động. Cô muốn quay trở lại tu luyện, trở thành một học viên Đại Pháp một lần nữa.

Cô Ek đã đưa ra cuộc trò chuyện này sau đó với bạn của mình. Bạn của cô không còn nhớ đã nói những lời ấy.

“Cuối cùng tôi cũng biết, Sư phụ vẫn luôn dõi theo tôi. Sư phụ đang đợi tôi trở về”.

Cơn đau lưng biến mất

Cô Ek đã đi đến Pháp để trượt tuyết vài tháng sau đó. Cô đã bị đau dây thần kinh và bị thoát vị đĩa đệm trong một vài năm. Việc nằm nghiêng hoặc ngồi đều có thể gây đau đớn không thể chịu được.

Trong chuyến đi, cô Ek không thể ngồi trên thanh trượt tuyết. Vì vậy, thay vì trượt tuyết, cô quyết định luyện các bài công pháp tại khách sạn.

“Tôi đã luyện bài công pháp thứ năm dựa vào mép giường, tôi không thể ngồi bắt chéo chân được nữa”.

Không cầm được nước mắt, cô Ek hồi tưởng: “Thật đáng kinh ngạc, sau khi tôi hoàn thành các bài công pháp, tất cả những cơn đau trong cơ thể tôi đã biến mất! Tôi đã nằm ngủ được cả hai bên tối hôm đó, và đi trượt tuyết vào ngày hôm sau. Tôi đã được trải nghiệm sự từ bi và huyền năng của Đại Pháp một lần nữa trong chính cơ thể của mình”.

Trở thành một học viên tinh tấn

Cuộc sống của cô Ek đã thay đổi sau khi cô trở lại tiếp tục tu luyện. Cô lại đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và luyện công hàng ngày.

Cô Ek đã tham gia vào nhóm học Pháp tại địa phương và tham gia vào các hoạt động giới thiệu vẻ đẹp của Đại Pháp. Cùng với các đồng tu của mình, cô đã biểu diễn các bài luyện công và nói cho mọi người biết sự thật về cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc,

Lời nói của Sư phụ đôi khi xuất hiện trong tâm trí tôi giống như những bức tranh. Những hình ảnh mà không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Chúng giúp tôi phân biệt được những suy nghĩ không phải phát xuất từ chân ngã của tôi. Những niệm đầu bất hảo và ý nghĩ xấu là những điều trong quá khứ. Mặc dù tôi không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng, tôi sẽ tiếp tục tu luyện tinh tấn. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã không bỏ rơi tôi. Tôi sẽ trân quý Đại Pháp mãi mãi, và làm theo những gì Sư phụ đã dạy chúng tôi”.

ea8375552cfff3b2c43d458cdce38956.jpg

Cô Ek (đầu tiên bên phải) đang nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.

c7fa5abc7450889fb15133a0efa544af.jpg

Cô Ek (hàng đầu tiên, mặc áo khoác màu xanh) đang biểu diễn các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/11/405584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/184993.html

Đăng ngày 01-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share