Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2020] Ngày 13 tháng 10 năm 2013, tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây tôi đã từng nghe về sự thần kỳ của pháp môn này nhưng không dám tu luyện vì những lời tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc( ĐCSTQ).

Ở tuổi 22, tôi bị suy nhược thần kinh. Khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, cả đêm tôi không ngủ được. Trước khi đi ngủ, tôi đã phải uống hai viên thuốc mà cũng chỉ ngủ được ba hoặc bốn giờ. Vì thế sức khỏe của tôi rất yếu.

Sau khi sinh con gái, tôi bị sốt nhiễm trùng sau sinh nên mất khẩu vị. Các bác sĩ nói chứng bệnh này không thể chữa được. Ngoài ra, tôi còn bị nhiều chứng bệnh khác, bao gồm thiếu máu cơ tim, tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh phụ khoa và viêm bàng quang.

Năm 2010 tôi bị mất khả năng di chuyển và không thể leo cầu thang. Nếu tôi ngồi xổm xuống thì không thể đứng dậy và phải dùng cả hai tay để tự đứng dậy. Sau đó tôi lại không thể giơ hai tay lên, khiến cho không thể gội đầu, tắm, hoặc lật người trong khi ngủ. Vào buổi sáng, chồng tôi phải đỡ lưng tôi để tôi ngồi dậy. Tôi gặp khó khăn trong việc chăm sóc bản thân. Tôi đã đến nhiều bệnh viện để điều trị nhưng tình hình cũng không thấy được cải thiện.

Mọi chứng bệnh biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp.

Một người chị gái của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của tôi và thường đến thăm tôi. Một lần, chị khuyên tôi niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và khuyên tôi đọc. Lúc đó,vì đã bị những lời tuyên truyền dối trá của chính quyền đầu độc nên tôi đã không dám đọc sách mà chỉ để nó ở phòng khách và đi lên lầu sau bữa tối như thường lệ.

Thật bất ngờ, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Vào giữa đêm hôm đó, khi thức dậy tôi đã có thể dễ dàng lật được người lại. Tôi nhận ra: “Ồ! Sau hai năm, giờ thì mình đã có thể tự lật người lại được rồi!”. Toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy vô cùng thư giãn. Một điều chợt lóe lên trong tâm trí tôi: “Đúng là do cuốn sách kỳ diệu đó, nhất định là do cuốn sách đó rồi!”

Ngày hôm sau tôi bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân và hoàn thành sau hai ngày. Dù rằng tôi vẫn chưa thể lý giải hết nội hàm của quyển sách, nhưng tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt và cư xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Sau đó tôi không còn tin vào những lời tuyên truyền của ĐCSTQ nữa và quyết tâm tu luyện Đại Pháp.

Sau khi tôi tu luyện được hai tháng, làng chúng tôi đã tiến hành kiểm tra y tế cho những người mắc bệnh “ba cao” (huyết áp cao, tăng đường huyết / tiểu đường và tăng lipid máu), bao gồm có tôi trong đó. Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết của tôi là 5,2 và huyết áp là 120/80 mmHG. Mọi thứ đều bình thường! Tất cả các bệnh khác cũng đã biến mất. Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại đã cho tôi một cuộc sống mới!

Chồng tôi thoát khỏi tai nạn nguy hiểm

Trong vài năm qua, chồng tôi đã chứng kiến những thay đổi về thể chất và tinh thần của tôi và nhận ra sự tồn tại của Thần Phật. Thái độ của anh ấy đối với việc tu luyện Đại Pháp của tôi đã thay đổi từ đối lập sang hỗ trợ. Anh ấy cũng nhận ra rằng chủ nghĩa vô thần do ĐCSTQ tuyên truyền là dối trá. Tôi đưa cho anh một dây chuyền chân tướng và anh luôn mang theo bên mình. Nhờ sợi dây chuyền đó mà anh đã được bảo vệ trong một tai nạn xe hơi.

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, vào buổi sáng khi tôi đang ngồi đả tọa thì chợt nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Tôi nghĩ tôi nên đứng dậy xem chuyện gì đang diễn ra. Trước khi tôi mở cửa, chồng tôi đã bước vào và nói: “Anh đã nghĩ hôm nay mình chắc là không thể về đến nhà.”

Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh kể rằng anh bị tai nạn khi lái xe đến trang trại nuôi tôm (chúng tôi có một doanh nghiệp bán buôn thủy sản). Khi đang lái xe dọc theo một con đường đất hẹp giữa vuông tôm và dòng sông, chiếc xe của anh bất ngờ đâm vào bên phải. Lập tức anh nhận ra rằng đất dưới lòng đường đang sụt xuống, nên nghĩ phải nhanh chóng lái xe ra khỏi đó.

Nhưng khi anh chuẩn bị đạp chân ga thì chiếc xe đã bị lật hoàn toàn và lao xuống sông. Anh hốt hoảng. Nhưng trước khi anh kịp hoàn hồn, chiếc xe lại lật lại và bốn bánh xe đáp vững chắc xuống dưới đáy sông. Chỉ có khoảng gần chục phân ở trên cùng của chiếc xe là còn trên mặt nước.

Bạn biết đấy, khi một chiếc ô tô chìm vào trong nước, người ở bên trong không thể mở cửa kính hay cửa xe vì áp lực nước rất lớn. Chồng tôi nghĩ rằng anh ấy không thể thoát ra khỏi xe và thế là hết. Bên ngoài trời vẫn tối, không có ai ở quanh đó nên có la hét cầu cứu cũng vô dụng. Anh ấy thử ấn để mở cửa và không ngờ là nó lại mở ra được. Anh hiểu rằng Sư phụ Lý đã cứu mạng anh vì anh đang đeo sợi dây chuyền Đại Pháp, và anh đã in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên bằng lái xe của mình.

Nghe anh ấy kể lại những gì xảy ra mà trong lòng tôi dâng lên niềm biết ơn vô hạn đối với Sư phụ. Trời sáng, tôi ra ngoài mua trái cây và chồng tôi cùng toàn thể gia đình đã thắp hương cung kính cúi đầu trước Pháp tượng của Sư phụ để cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ với chồng tôi.

Cháu trai hồi phục nhiều lần

Tôi có một cháu trai 11 tuổi đã trải nghiệm sức mạnh chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp.

Lúc sáu tuổi cháu học mẫu giáo. Cháu có vấn đề về giọng nói và chỉ có người trong nhà mới hiểu cháu. Các giáo viên khó có thể hiểu những gì cháu nói. Khi cháu nói, lưỡi của cháu không uốn lại được. Chẳng hạn, cháu phát âm từ “Zou ‘(đi ) là từ Dou. Mẹ cháu vô cùng lo lắng: “Một đứa trẻ ở tuổi cháu mà không thể nói rõ ràng như một đứa trẻ hai hoặc ba tuổi thì làm thế nào để cháu có thể học tiểu học đây?”

Một đêm, sau khi tôi xếp bằng đả tọa để học Pháp thì cháu cũng xếp bằng và ngồi kế bên tôi. Khi tôi mở quyển sách ra, cháu thấy hình Sư phụ và hỏi rằng đó là ai. Tôi bảo cháu người trong hình là Sư phụ của Đại Pháp.

Tôi nói vui với cháu: “Các thầy cô của con không thể hiểu lời con nói. Tốt nhất con nên xin Sư phụ Đại Pháp cho con có thể nói như các bạn đi.” Không ngờ, cháu ngay lập tức quỳ gối trước hình Sư phụ và hai tay chắp trước ngực và cầu xin Sư phụ. Tôi thật bất ngờ trước hành động của cháu vì cháu chỉ là một đứa bé.

Ngày hôm sau khi ăn sáng xong, cháu nắm tay tôi và nói: “Bà ơi, chúng ta “Zou” (đi) nhé, đưa con đến trường.” Tôi nghe cháu không hề phát âm sai chữ “Zou” thành “Dou” như mọi khi và nghĩ rằng mình nghe nhầm. Tôi bảo cháu nói lại lần nữa. Lần này tôi nghe thật kỹ và cháu nói “Zou” rất rõ ràng.

Tôi bảo con dâu khi cháu đi làm về nhưng cháu không tin. Tôi bảo cháu trai nói lần nữa. Con dâu tôi thốt lên: “Thật là phép lạ! Thật không thể tin được!”. Tôi nói với cháu rằng đó là do Sư phụ Đại Pháp đã giúp cho thằng bé. Tôi khuyên con dâu từ nay về sau nên nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện -Nhẫn hảo.”

Cháu trai tôi đã đến thăm bà ngoại của cháu một thời giam. Khi bà đưa cháu về, bà nói với tôi: “Cháu bị sốt và ho nặng.” Tôi đưa cháu đi khám bác sĩ. Khi kiểm tra, cháu bị chẩn đoán viêm phổi. Nửa bên phải lá phổi của cháu trên phim chụp CT đã bị đen.

Bác sĩ bảo rằng tình trạng của cháu bé là nghiêm trọng và cần phải nhập viện ngay lập tức trong ít nhất hai tuần. Lúc đó đã gần Tết Nguyên đán. Tôi bảo cháu trai niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và trong tâm trong thầm cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Vài ngày sau, tôi yêu cầu bệnh viện cho cháu xuất viện nhưng các bác sĩ đã từ chối và nói rằng đứa trẻ bị bệnh nặng và mới chỉ nhập viện được năm ngày. Tôi tin chắc rằng Sư phụ Lý sẽ cho phép chúng tôi về nhà ăn Tết Nguyên đán, vì vậy tôi đã yêu cầu bác sĩ chụp CT. Kết quả cho thấy bệnh viêm phổi đã biến mất và cháu trai tôi đã được xuất viện. Tôi biết rằng Sư phụ đã bảo vệ chúng tôi một lần nữa.

Vào cuối tháng 11 năm ngoái, cổ họng cháu trai của tôi bị sưng và giọng nói cháu trở nên khàn khàn do cảm lạnh. Cháu được điều trị tại bệnh viện nhiều lần và uống thuốc trong hơn hai tháng, nhưng giọng cháu vẫn khàn đục. Tôi đưa cháu về nhà và bảo cháu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày. Ba đến bốn ngày sau, cổ họng cháu đã hết khàn tiếng!

Những trải nghiệm này chứng minh rằng khi một người tu luyện Đại Pháp, toàn bộ gia đình sẽ được thụ ích. Chúng con rất biết ơn sự bảo vệ từ bi của Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/26/399635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/28/185254.html

Đăng ngày 25-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share