Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2020] Ngày 19 tháng 5 năm 2020, ba cư dân ở huyện Xương Đồ, tỉnh Liêu Ninh bị tòa án triệu tập vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 10 năm 2019, ông Cận Lợi Quốc và Lưu Ngọc Hoa bị bắt giữ sau khi bị sáu nhân viên bưu điện tố cáo vì gửi thư về Pháp Luân Công tới các cơ quan tư pháp địa phương. Nhân viên bưu điện mở thư của họ ra và sau đó đã vứt bỏ chúng đi.

Trong thời gian tiến hành vụ bắt giữ, hàng chục cảnh sát vũ trang tập chung quanh nhà của vợ chồng ông Cận và phong tỏa tòa nhà chung cư của hai học viên, họ còn nói với người xem rằng hai vợ chồng ông Cận là nghi phạm giết người.

Sau khi xông vào nhà, cảnh sát khóa hai học viên lại và lục soát nơi ở của họ. Sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của họ bị tịch thu. Hai học viên khác là bà Trương Học Hoa và Trương Lệ Trân (không có quan hệ họ hàng) tình cờ đến thăm hai vợ chồng ông Cận cũng bị bắt giữ.

Ba học viên nữ bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Thiết Lĩnh vào buổi chiều và ông Cận bị đưa tới trại tạm giam huyện Xương Đồ vào buổi tối.

Bà Trương Học Hoa bị cảnh sát ép buộc phải viết tuyên bố cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và được miễn truy tố. Ba học viên còn lại từ chối hợp tác, nên vụ án của họ được trình lên viện kiểm sát. Trước khi truy tố các học viên và chuyển vụ án của họ tới Tòa án huyện Xương Đồ, công tố viên trả lại vụ việc cho cảnh sát và yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng vào tháng 12 năm 2019.

Trong phiên xét xử ngày 19 tháng năm, luật sư của các học viên bào chữa vô tội cho họ. Luật sư chỉ ra rằng các nhà chức trách đã vi phạm phát luật trong từng bước của thủ tục truy tố, từ việc mở thự cá nhân của thân chủ họ mà không được phép tới việc cảnh sát lục soát nhà học viên mà không có giấy khám nhà. Ngoài ra, luật sư cũng yêu cầu các cảnh sát và sáu nhân viên bưu điện liệt kê trong danh sách nhân chứng truy tố có mặt tại tòa án để kiểm tra chéo, nhưng không ai trong họ có mặt.

Trong suốt phiên điều trần, công tố viên liên tục hỏi các học viên liệu họ có niềm tin vào “Chân-Thiện-Nhân”, một tiêu chuẩn cốt lõi của Pháp Luân Công hay không. Luật sư chỉ ra rằng đó là điều phi lý khi công tố viên đối xử với một người có tín ngưỡng vào nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” như một tội phạm.

Thẩm phán hoãn phiên xét xử mà không đưa ra bản án.

Kể từ khi bị bắt giữ, bà Lưu đã bị bệnh huyết áp cao và tiểu đường mãn tính. Bà gầy hốc hác và không thể ăn được nhiều. Nhà chức trách từ chối cho bà bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế. Họ còn buộc bà uống thuốc không rõ nguồn gốc, khiến bà bị đau đầu dữ dội và đổ mồ hôi nghiêm trọng. Khi bà từ chối uống thuốc, họ treo cổ tay của bà lên và tra tấn bà.

Ông Cận bị sụt hơn 14 kg vì bị ngược đãi trong tù và áp lực tinh thần của cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/3/407213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/10/185466.html

Đăng ngày 22-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share