Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 17-05-2020] Sau khi chứng kiến nhiều người hồi phục sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” bà Lý quyết định cũng thử niệm những câu trên và sau đây là lời kể về những trải nghiệm của bà:

2020-5-16-hongkong-story_01.jpg

Bà Lý, một khí công sư 20 năm, đã chứng kiến 12 người khỏi bệnh sau khi niệm những cụm từ trên của Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lý, 78 tuổi, là một khí công sư ở Hồng Kông. Bà học khí công ở Bắc Kinh và bắt đầu quảng bá môn của bà ở Hồng Kông vào đầu năm 1993. Trước năm 2016, hơn một ngàn bệnh nhân ung thư đã học môn khí công của bà khi thuốc thang không còn công hiệu với họ nữa. Bà xem những bệnh nhân của mình như những người bạn.

Bà Lý thường nghe một số bệnh nhân của bà kể rằng họ đã khỏi bệnh ung thư chỉ bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau khi chứng kiến 12 trường hợp hồi phục như vậy, gồm cả sự cải biến ở bản thân bà, bà đã trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cháu bé ba tuổi khỏi bệnh ung thư máu

Bà Chung sống cùng làng với bà Lý. Bà làm chủ một cửa hàng và là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hàng ngày, bà Chung đến cửa hàng làm việc và đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp mỗi khi có thời gian.

Vào một ngày năm 2016, trong khi đang trò chuyện, bà Lý kể với bà Chung một chuyện mà khiến bà lo lắng.

Cháu trai ba tuổi của một bệnh nhân của bà bị ung thư máu và đang được hóa trị. Bà Lý cảm thấy tiếc cho cháu bé: “Thực sự không còn cách để cứu cháu bé nữa.” Nhưng bà Chung nói: “Chúng ta có thể thử một cách không tốn tiền, cũng không gây tác dụng phụ. Bảo họ chỉ cần niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Tuy bà Lý không tin nhưng vẫn chuyển lời nhắn đến mẹ của đứa bé, vì bà chẳng thể giúp được gì hơn. Bám lấy cơ hội cuối cùng, người mẹ xem trọng lời khuyên và không ngừng niệm cụm từ cho con trai mỗi ngày.

Khi bác sĩ lấy ống thử máu định kỳ, ông ấy nói rằng: “Gần đây các kết quả xét nghiệm của cháu bé đã tốt hơn.” Sau một lúc, ông ấy nói cháu bé có thể tạm thời xuất viện trong ba tháng.

Vài tháng sau, mẹ cháu bé gọi điện cho bà Lý và nói: “Hiện giờ thằng bé khỏe rồi! Trong ba tháng con trai cháu ở nhà, cháu đã niệm cụm từ đó mỗi ngày. Khi chúng cháu đến bệnh viện kiểm tra, thằng bé đã hoàn toàn hồi phục! Bây giờ thằng bé bình thường như những đứa trẻ khác và không gặp vấn đề về ăn, ngủ hay vui chơi nữa!”

Ung thư ruột của bác sĩ đã khỏi trước khi phẫu thuật

Bà Chung kể cho bà Lý một câu chuyện khác về một bác sĩ họ Wong.

Phòng khám của bác sĩ Wong kế bên cửa tiệm của bà Chung. Mỗi khi gặp bà Chung, ông ấy đều vui vẻ chào: “Chào buổi sáng!”

Một hôm bà Chung nghe nói bác sĩ Wong được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột và sẽ được phẫu thuật sau Tết. Bà liền khuyên ông ấy niệm cụm từ trên.

Sau kỳ nghỉ Tết, bác sĩ Wong nói với bà Chung rằng ca phẫu thuật của ông đã được hủy bỏ. Kết quả kiểm tra CT trước ca phẫu thuật cho thấy ông ấy không còn tế bào ung thư.

Kể từ đó, bác sĩ Wong luôn chào bà Chung bằng câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Trải nghiệm của bà Lý

Mặc dù là khí công sư trên 23 năm, nhưng bà Lý được chẩn đoán bị dư nhiều axit uric và các ngón tay của bà bị biến dạng. Bà đã đi khám bác sĩ Trung y trong một thời gian dài nhưng bác sĩ bảo rằng bệnh này không thể chữa khỏi.

Trước những gì đã chứng kiến và nghe thấy được gần đây, bà quyết định sẽ niệm cụm từ trên: “Tôi có thể kiểm nghiệm điều đó bằng cách niệm cụm từ.” Mỗi tối trước khi đi ngủ, bà ngồi thẳng trên giường và thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lặp đi lặp lại, đồng thời bà cũng xoa bóp từng ngón tay của mình.

Dần dần, các ngón tay của bà có tiến triển và bà không còn dư lượng axit uric trong người nữa.

Sau lần đó, bà bắt đầu bảo nhiều bệnh nhân của bà niệm cụm từ trên.

Khỏi bệnh ung thư buồng trứng

Fen, một người sống cùng làng với bà Lý, đã nói với bà rằng chị dâu của cô bị ung thư buồng trứng. Trước khi cô ấy chuyển đến thành phố Jiulong, bà Lý bảo cô niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một hôm, Fen gặp bà Lý tại trung tâm mua sắm và kể cho bà nghe câu chuyện thần kỳ về chị dâu của cô.

Fen nói cô nhận được một cuộc gọi khẩn cấp rằng chị dâu cô đã bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chạm vào mũi và cào nhẹ vào chân tay của chị dâu nhưng không có phản ứng – chị ấy đang chết dần.

Fen nắm tay chị dâu và bắt đầu niệm cụm từ. Đột nhiên, một ngón tay của chị dâu cử động. Chị dâu chảy nước mắt nhưng không nói được. Fen tiếp tục niệm cụm từ cho đến khi chị dâu thở được và tỉnh dậy. Chị ấy tỉnh táo và có thể nói được.

Fen hỏi bác sĩ liệu chị dâu của cô có thể được xuất viện không. Mặc dù bác sĩ không tin những gì đã xảy ra, nhưng vẫn đồng ý cho chị dâu của Fen xuất viện.

Một bệnh nhân khác bị nhược cơ và không thể tự tắm gội. Sau khi nghe bà Lý nói về cụm từ trên, bà ấy kiên trì niệm. Bây giờ bà có thể tự mình tắm gội mà không cần người khác giúp nữa.

Bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Lý nói: “Nhiều bệnh nhân của tôi đã hồi phục sức khỏe sau khi niệm cụm từ trên. Tôi đã nghe khoảng 12 câu chuyện như vậy. Điều này đã khiến tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp.”

Khi bà Lý hỏi bà Chung làm sao để bà học Pháp Luân Đại Pháp, bà Chung liền mời bà tham gia khóa học chín ngày. Sau khi kết thúc khóa học, bà Lý bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách bây giờ đã trở thành một phần không thể thiếu của bà và bà đọc sách mỗi tối.

Nhiều câu chuyện thần kỳ khác

“Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rất nhiều kỳ tích đã xảy ra,” bà Lý nói.

Bà Lou bị ung thư ngực. Bà đã chi rất nhiều tiền cho thuốc thang nhưng không mấy tiến triển. Sau khi niệm cụm từ khoảng hai tuần, bà gọi điện cho bà Lý và nói: “Bây giờ tôi hoàn toàn khỏe lại rồi. Tôi có thể mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân ở đâu?” Bà ấy cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lý nói: “Trải nghiệm của chị tôi thậm chí còn phi thường hơn nữa. Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chị ấy có thể đã qua đời từ lâu.”

Chị bà mắc nhiều căn bệnh từ nhỏ. Bà ấy sinh ra đã mắc bệnh tim và phải phẫu thuật khi 15 tuổi. Sau đó, bà phải cắt bỏ khối u dưới ngực phải. Tiếp đến, lá phổi bên phải của bà ngừng hoạt động.

Lúc đó, bà ấy quá yếu không thể luyện các bài công pháp đứng, nên chỉ có thể luyện bài thiền định mỗi ngày. Bà Lý viết cụm từ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên một tờ giấy và dán nó kế bên giường của chị bà để bà ấy có thể thường xuyên niệm cụm từ.

Vì khối u của chị bà chưa được loại bỏ hoàn toàn, nên bà ấy phải đi kiểm tra hàng năm. Bà Lý luôn đi cùng chị mình. Một lần, sau khi chụp X-quang, bác sĩ hỏi: “Bác cảm thấy không khỏe chỗ nào ạ? Dường như bác hoàn toàn khỏe mạnh.” Bà Lý nhắc vị bác sĩ đọc hồ sơ bệnh của chị bà, có một khối u 2 cm bên dưới ngực trong phim X-quang từ năm trước. Nhưng năm nay hoàn toàn không xuất hiện khối u nữa.

Bà Lý nói: “Tôi thành tâm mong mọi người có thể niệm cụm từ, vốn có mang theo năng lượng tích cực này. Tôi tin rằng khi càng nhiều người niệm, thì năng lượng tích cực phóng ra sẽ càng nhiều hơn, và thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/17/406455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/26/185228.html

Đăng ngày 18-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share