Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 20-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020, Chính phủ New Zealand đã nới lỏng các lệnh hạn chế virus corona xuống cấp độ 2, yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp giữ gìn vệ sinh trong khi các cửa hàng và những địa điểm công cộng khác được mở cửa trở lại. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Christchurch đã quay trở lại địa điểm luyện công buổi sáng hàng tuần của mình ở gần đài tưởng niệm Bridge of Remembrance vào hôm thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 vừa qua.

Ở Đảo Nam, mặc dù đã đầu mùa đông nhưng đó là một ngày ấm áp và có gió nhẹ. Sau hai tháng bị phong tỏa, người dân đã ra ngoài thư giãn. Khi các học viên đứng luyện công tĩnh lặng trong tiếng nhạc êm dịu, nhiều người đã dừng chân để quan sát họ.

6db238f7cb96a1d9010f28f41602d48a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công gần đài tưởng niệm Bridge of Remembrance ở Christchurch, New Zealand.

c230a4d03375fb2e7cdb41780e180c2a.jpg

Anh Nico cùng em trai tham gia cùng các học viên luyện bài công pháp thứ hai ‘Pháp Luân Trang Pháp’

Sau phong tỏa, người dân địa phương tham gia luyện Pháp Luân Công

407879bd26f165222d02e62ffb392956.jpg

Anh Vince (đầu tiên bên trái) đang luyện bài tọa thiền.

Anh Vince, ngoài 30 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công hai tuần trước. Trước đó sáu tháng, anh đã lấy một cuốn tài liệu nhỏ về môn tu luyện này từ một điểm luyện công, đọc lướt qua rồi đặt nó qua một bên mà không suy nghĩ gì nhiều. Hồi tháng ba, sau khi chính phủ áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự phát tán của virus corona, anh Vince trở nên rất tuyệt vọng khi ngày càng có nhiều người nhiễm virus và một số thậm chí tử vong. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc sống hay công việc của bản thân mình.

Anh đột nhiên nhớ lại khung cảnh yên bình của các học viên đang luyện các bài công pháp và thật sự muốn được ở trong khung cảnh yên bình đó. Hai tuần trước, anh tình cờ đi ngang qua Hồ Victoria và trông thấy các học viên đang luyện công tại đó. Anh bước tới chỗ họ và học các bài công pháp. Một học viên đã cho anh mượn hai cuốn sách Pháp Luân Công, cuốn sách giới thiệu Pháp Luân Công và cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của pháp môn.

Anh Vince cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ khi đọc những cuốn sách này. Anh cảm thấy tâm trí mình trở lên sáng suốt hơn và không còn lo lắng nữa. Anh chia sẻ rằng anh muốn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong các mối quan hệ với người khác và gia đình anh rất vui khi thấy anh trân trọng đức tin mới của mình.

Người dân địa phương vui mừng tìm đến Pháp Luân Công

Một người đàn ông Māori trông thấy điểm luyện công trong khi đang lái xe và ông đã quay xe lại để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Ông nói ông rất quan tâm tới thiền định. Ông từng theo học một khí công sư và thực hành tu luyện trong nhiều năm, nhưng vị khí công sư đó đã đột ngột qua đời. Ông cảm thấy hoài nghi về phương pháp tu luyện mà ông đã thực hành trong nhiều năm qua.

Ông lắng nghe khi các học viên giới thiệu những thông tin cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp và vui vẻ mang những tài liệu thông tin này về nhà đọc.

“Tôi có thể làm điều gì nữa để trợ giúp”

Một người phụ nữ trung niên đi tới chỗ các học viên và hỏi “CCP” trên các bảng thông tin của họ nghĩa là gì. Khi các học viên nói nó có nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bà liền nói bà đã biết về những tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ, như cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và thu hoạch nội tạng. Bà cho biết bà đã ký vào bản kiến nghị để ngăn chặn những hành động tàn bạo này.

Khi một học viên bảo với bà rằng sự che đậy thông tin về virus viêm phổi Vũ Hán của ĐCSTQ đã khiến chủng virus này phát tán từ Trung Quốc ra khắp thế giới, gây ra cái chết của hàng chục ngàn người và cách tốt nhất để tránh nhiễm virus là lên án ĐCSTQ, người phụ nữ đã gật đầu đồng ý.

Bà chân thành hỏi: “Tôi có thể làm điều gì nữa để trợ giúp? Một số người bạn của tôi không tin nạn thu hoạch nội tạng là có thật. Tôi cảm thấy rất đau lòng khi điều này lại đang xảy ra. Tôi không biết mình có thể làm gì để ngăn chặn tội ác này”.

Một học viên gửi bà một số tài liệu thông tin để bà đưa cho bạn bè và nói bà có thể chia sẻ những điều bà biết về cuộc bức hại trên các phương tiện truyền thông xã hội để nhiều người hơn nữa nhận thức được vấn đề này. Người phụ nữ trung niên đồng ý và bảo các học viên hãy bảo trọng.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/3/407231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/10/185461.html

Đăng ngày 14-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share