Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 14-05-2020] Do đại dịch virus Vũ Hán, các học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, tại Alberta Canada đã không tổ chức sự kiện. Thay vào đó, họ chia sẻ những câu chuyện về việc họ đã bước vào tu luyện Đại Pháp như thế nào. Họ muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, và kính chúc sinh nhật Ngài.

51ce7fb3242fba656fe26c1bc082bd3a.jpg

Các học viên tại Edmonton kính chúc sinh nhật Sư phụ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

11e76a84ed58c7eb54559e6e73a08a22.jpg

Các học viên tại Calgary kính chúc sinh nhật Sư phụ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Quản lý cao cấp: Có được trí huệ nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

630478c9761128ad1f56002d7483e1e2.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Lưu Mẫn Nam tại Edmonton, Canada

Cô Lưu Mẫn Nam, một quản lý cấp cao của một công ty lớn, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1999 sau một giấc mơ kỳ lạ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, cô chuyển đến Đại học Alberta để làm tiến sỹ. Khi đó tiếng Anh của cô còn kém, và cô chỉ có thể hiểu khoảng một nửa những gì được thảo luận trong lớp. Dưới áp lực của việc học tập, chỉ trong vòng một năm cô đã sút gần 10 cân, và bị suy nhược thần kinh nặng, đau đầu, táo bón và mất ngủ.

Mệt mỏi vì phải chịu đựng một số bệnh tật, cô đã nhớ đến môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cách đây hai năm, cô đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Cô cũng nghĩ đến việc học các bài công pháp nhưng cô cảm thấy như bị một thế lực vô hình chặn lại.

Rồi một đêm cô có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ ấy, Sư phụ Lý xuất hiện và nói với cô với giọng điệu rất nghiêm túc: “Sao con không bắt đầu tu luyện luôn đi?” Sáng hôm sau, cô bắt đầu thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

Cô nhớ lại: “Tôi không còn biết cảm giác khỏe mạnh và không cần dùng thuốc là gì nữa. Nhưng chỉ một tháng sau khi tu luyện (Pháp Luân Đại Pháp), tất cả các chứng bệnh của tôi đều biến mất. Tôi được trải nghiệm niềm vui của sự khỏe mạnh.

Tu luyện Đại Pháp đã cho cô trí tuệ cần thiết cho việc học hành và nghiên cứu học thuật. Cô đã hoàn thành tất cả, và cô còn được trao Học bổng Tưởng niệm Izaak Walton Killam, học bổng uy tín nhất dành cho sinh viên sau đại học tại trường đại học của cô.

Có lần, cô viết một bài báo nghiên cứu và gửi nó cho giáo sư của mình để nhận xét. Giáo sư hướng dẫn rất ngạc nhiên về tiếng Anh của cô, và hỏi liệu cô đã được ai đó xem giúp chưa. Ông đã hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi ba lần và lần nào cô cũng trả lời là không để đảm bảo rằng cô hiểu câu hỏi và ông ấy hiểu câu trả lời của cô. Cuối cùng, bài báo đã được đăng trên một tạp chí công nghệ với rất ít chỗ cần sửa. Cô Lưu nói đó là những lợi ích của việc thực hành tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Học Pháp cho tốt, trong tu luyện tuyệt sẽ không ảnh hưởng chư vị gì cả, trái lại làm công tác hay học tập sẽ chỉ mất một nửa công sức mà được gấp đôi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Cô nói: “Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, tu luyện giúp cho sự quan sát của tôi nhạy bén hơn, suy nghĩ của tôi chủ động hơn và logic của tôi mạch lạc hơn.

Sau đó, cô được phỏng vấn cho một công việc trong chính quyền thành phố. Cô đã trả lời các câu hỏi phỏng vấn dựa trên Pháp, trong đó có việc một học viên luôn đặt nhu cầu của người khác lên hàng đầu và quan tâm đến mọi người. Cô đã được nhận, và sau đó được thăng chức thành một người quản lý.

Vai trò quản lý đi kèm với áp lực công việc cao hơn, và nhiều trách nhiệm hơn. Song, thực hành Đại Pháp khiến công việc của cô hiệu quả hơn và cho phép cô nhận ra những điểm then chốt của các vấn đề.

Trước khi rời đi, cô Lưu nói: “Con xin kính chúc sinh nhật Sư phụ!”

Học viên phương Tây: Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới

65441dffd3483fe9ebf4134f1b744d0f.jpg

Học viên Scott tại Edmonton, Canada

Khi anh đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, anh có cảm giác như Sư phụ đang nói chuyện với anh. Sau khi bước vào tu luyện, anh phải mất thêm một khoảng thời gian để hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì.

Dần dần, anh học được cách hướng nội khi đối mặt với mâu thuẫn. Anh bỏ hút thuốc và uống rượu. Sau đó, cơn hen mà anh phải chịu trong 40 năm đã biến mất cách đây 8 năm.

Anh nói: “Tôi xem xét tư tưởng của mình, và chính lại bất cứ điều gì tôi thấy là sai. Tôi làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân. Giờ đây tôi có một cuộc sống mới, với một cơ thể khỏe mạnh và một thái độ tích cực với cuộc sống.”

Học viên trẻ tuổi: Học cách trở nên tốt với người khác

3f969c0964df0b60e74b181227f123e0.jpg

Học viên Khương Lam tại Edmonton, Canada

Khi được cha mẹ đưa đi xem một buổi biểu diễn nghệ thuật Thần Vận vào năm 4 tuổi, Khương Lam nói với họ rằng Sư phụ Lý đang ở trên sân khấu. Nhưng bố mẹ cô không thể nhìn thấy Ngài. Nhiều lần, cô mơ được chơi với Sư phụ ở một nơi cao trên bầu trời. Khi cô lớn lên, cô học được rằng tu luyện là một vấn đề vô cùng nghiêm túc.

Ở trường, cô từng đánh trả khi các học sinh khác lăng mạ cô. Nhưng, các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô nhận ra hành vi của mình không phù hợp với tiêu chuẩn của một học viên. Cô bắt đầu thay đổi sau khi đọc Pháp.

Cô nói: “Cháu đối xử tốt với người khác. Cháu chịu đựng khi ai đó bắt nạt cháu. Giờ thì điều đó trở nên tốt hơn rồi ạ.”

Sư phụ giảng:

“Khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Hồi tưởng lại lần tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ ở Trung Quốc

7f27ea066b87d338064f6781ec0bbe2e.jpg

Học viên Ngưu Lỗi tại Calgary, Canada

Ông Ngưu Lỗi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý vào tháng 2 năm 1994, tại huyện Khẩn Lợi, tỉnh Sơn Đông.

Ông Ngưu nhớ lại: “Sư phụ trông rất trẻ, khôi ngô, nhưng cũng rất từ bi và uy nghiêm. Ngài rất khiêm tốn, lịch sự và dễ gần. Ngài thường chào hỏi học viên. Trường năng lượng của Sư phụ vô cùng rộng lớn. Bạn có thể cảm nhận được từ xa. Khi Ngài đi bên cạnh tôi, tâm trí tôi trống rỗng không còn chút ý niệm nào nữa.”

Ông Ngưu Lợi ngồi ở hàng thứ năm và ông có thể nhìn thấy rõ rằng Sư phụ chỉ dùng một mảnh giấy như cái phong bì để giảng bài.

Ông còn nhớ trước khi kết thúc bài giảng cuối cùng, Sư phụ đã nhấn mạnh nhiều lần rằng ngay khi chính Pháp được truyền ra sẽ có sự can nhiễu của ma quỷ.

“Hiểu biết của tôi lúc đó là chính phủ có thể sẽ sử dụng cảnh sát hoặc quân đội để trấn áp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không nghi ngờ việc Đại Pháp dạy mọi người phải tử tế và trung thực. Pháp Luân Đại Pháp rất phổ biến – làm sao chính phủ có thể bức hại pháp môn này được?

“Vào tháng 7 năm 1999, sau khi chính phủ bắt đầu một cuộc tuyên truyền rầm rộ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, tôi lập tức nhớ đến lời giảng của Sư phụ và hiểu rằng đây là sự can nhiễu của ma quỷ.”

Gia đình một học viên kính chúc sinh nhật Sư phụ

f3cf69e19ee3bb78390e5229176ce085.jpg

Gia đình học viên Trương Húc Phong kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý!

Con trai đầu lòng của ông Trương là giáo viên tại một trường trung học. Anh mong muốn giới thiệu phúc âm của Pháp Luân Đại Pháp cho thế hệ trẻ ở Canada.

Năm thành viên của gia đình ông Trương Húc Phong đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay gia đình ông sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và là tấm gương cho bạn bè và hàng xóm. Họ nói với mọi người về vẻ đẹp và những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/406125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/22/185154.html

Đăng ngày 28-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share