Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Boston

[MINH HUỆ 14-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và là ngày sinh nhật của nhà sáng lập pháp môn, Đại sư Lý Hồng Chí. Năm nay, do đại dịch virus corona, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New England không thể tụ họp hay tổ chức các hoạt động quy mô lớn. Thay vào đó, đa số học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và học các bài giảng gần nhà họ để kỷ niệm ngày lịch sử này. Họ còn bày tỏ lòng biết ơn của họ tới Sư phụ Lý qua tranh vẽ, thơ, và các bài hát.

Video: Các học viên tại New England kính chúc sinh nhật Sư phụ!

Cô Yolanda Smith bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân ngay sau khi xem chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun năm 2012 ở Rhode Island. Nhưng cô không biết bắt đầu tu luyện thế nào. Một hôm, người bạn cô gọi điện cho cô và nói: “Sư phụ muốn bạn đừng nghiện ngập nữa… bạn là một học viên mà.” Cô nói đó là lời cảnh tỉnh đối với cô. “Tôi đã bước vào tu luyện từ đó. Như thể đó chính là Sư phụ đã nói điều này với tôi vậy.”

Cô bắt đầu luyện các bài công pháp, học các bài giảng và đề cao tâm tính. Cô cho biết: “Tám năm qua, Đại Pháp thật sự đã giúp tôi quy chính và tu bỏ được nhiều thói quen không lành mạnh, tư duy phụ diện và lối sống không đạo đức…” Cô bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ: “Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi tôn kính.”

Cô Joan Erickson ở Massachusetts đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được tám năm. Cô chia sẻ: “Tôi cảm nhận được những lợi ích về thân thể, và hơn thế nữa tôi còn cảm thấy thích thú khi dùng kết nối tinh thần và nguyên lý hướng nội để giải quyết vấn đề thay vì than trách người khác.”

Cô đã viết một bài thơ dâng tặng Sư phụ và giải thích: “Bài thơ của tôi, ‘Shen Yun’, ra đời sau khi tôi xem buổi biểu diễn nhiều lần trong nhiều năm mà lần nào cũng đều có các cảm giác mạnh mẽ như nhau—đặc biệt là vào lúc cuối, nước mắt tôi tuôn rơi và có cảm xúc kết nối và hy vọng.”

a8ec69b3c47750c6352fcbf02c276da8.jpg

Cô Joan Erickson ở Massachusetts dâng tặng bài thơ ‘Shen Yun’ của cô tới Sư phụ Lý để bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc của mình

Nghệ sỹ Mary Byrom kính dâng bức tranh màu nước này để truyền tải lòng biết ơn của cô tới Sư phụ từ bi vĩ đại

54f7a4193ec530cca616304ae68c18d6.jpg

Cô Mary Byrom gửi lời kính chúc sinh nhật Sư phụ qua bức vẽ

Cô chia sẻ: “Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ Lý vì mọi điều Ngài đã ban cho tôi và trí huệ thâm sâu của Đại Pháp. Trong mọi thời khắc, tôi đều cảm nhận được lòng từ bi của Ngài. Hàng ngày, điều tôi nghĩ đến đầu tiên luôn là tu luyện; những điều khác đều là thứ yếu. Ưu tiên hàng đầu của tôi là nhìn mọi việc bằng con mắt của người tu luyện. Tôi là một họa sỹ tranh phong cảnh, và tôi cố gắng truyền tải vẻ đẹp của thiên nhiên trong tranh của mình. Bức tranh tĩnh tại và bình yên này giống như cảm xúc mà tôi có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con muốn gửi lời chúc cùng bức tranh này tới Sư phụ để bày tỏ lòng biết ơn của mình trước lòng từ bi vĩ đại của Ngài.”

Các học viên tại New England gửi lời kính chúc sinh nhật tới Sư phụ. Họ quyết tâm tu luyện tinh tấn hơn, vững chắc hơn, làm tốt ba việc, và giúp nhiều người tìm hiểu về Đại Pháp và được thụ ích từ pháp môn này.

c546050ac30be49594c7217a11b346ec.jpg

Thiệp chúc mừng từ các học viên ở Massachusetts gửi tới Sư phụ Lý


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/406131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/21/185126.html

Đăng ngày 26-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share