Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 11-02-2020] Cô tôi bị di chứng của bệnh huyết khối não và bị liệt, nên cô phải nằm liệt giường nửa năm nay. Khi tôi nói chuyện với cô, cô đã khóc, nói rằng bản thân đã nằm liệt giường và cảm thấy rất buồn. Tôi bảo cô hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Pháp Đại hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cô tôi đồng ý và đọc thuộc các câu chân ngôn này. Trong vòng một tháng, cô đã có thể ra khỏi giường.

Cô hỏi tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Khi chúng ta niệm những từ phước lành của Đại Pháp từ chân tâm, Thần Phật sẽ lắng nghe và biết rằng chúng ta đang cầu xin sự giúp đỡ, vì vậy họ sẽ bảo hộ chúng ta. Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp. Khi cô niệm, cô sẽ trải nghiệm một năng lượng mạnh mẽ tích cực. Năng lượng tích cực này có thể thanh lý các nhân tố xấu gây bệnh và trừ bỏ bệnh tật của cô”.

Phục hồi từ khối u tuyến yên

Một trong những em gái của tôi được chẩn đoán mắc khối u tuyến yên hơn 10 năm trước và cô ấy thường xuyên bị đau đầu. Cô năn nỉ tôi gửi cho cô một ít thuốc. Tôi cho cô ấy mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân và dạy cô ấy các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo cô ấy hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Cô ấy đọc Chuyển Pháp Luân ngắt đoạn trong một tuần, và sau đó trả lại cuốn sách cho tôi. Cô nhận thấy chứng đau đầu của cô đã giảm bớt. Vài tháng sau, cô đến bệnh viện để kiểm tra. Khối u tuyến yên của cô đã biến mất.

Cô cảm thấy thật kỳ lạ, và tôi đã nói với cô ấy đó là uy lực của Đại Pháp, bởi vì cô ấy đã đọc các bài giảng Đại Pháp và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Phẫu thuật hiện đại đối với khối u tuyến yên sử dụng phương thức xạ phẫu bằng dao gamma và công đạt được từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng bao gồm các tia gamma. Trên thực tế, nó thậm chí còn có lý về mặt khoa học. Cô ấy hiểu và chân thành nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Sau khi niệm “ Đại Pháp hảo”, tôi đã phục hồi và sống thêm 15 năm nữa

Cha tôi mắc nhiều bệnh mãn tính như bệnh tim phổi, bệnh dạ dày và huyết áp thấp. Đến độ tuổi 80, sức khỏe của ông ngày càng tồi tệ.

Khi tôi gọi điện về nhà, gia đình nói với tôi rằng cha tôi đang nằm trên giường chờ chết. Ông đã không ăn gì trong hai tuần. Cha tôi không thể gượng dậy và không thể nói chuyện. Bác sĩ đã bảo người thân chuẩn bị hậu sự cho ông. Gia đình tôi ở Trung Quốc an ủi tôi và nói rằng mọi người chết khi về già là điều bình thường.

Thay vì nghĩ đến cái chết, tôi nói với gia đình tôi viết ra chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên một tờ giấy. Sau đó, tôi yêu cầu họ đọc hai câu này gần tai cha tôi, và để cho mắt ông nhìn vào tờ giấy. Cha tôi đã mở mắt và gật đầu sau khi nghe những lời đó vài lần.

Gia đình tôi đã từ bỏ điều trị, nhưng nhận thấy tình trạng của ông đã được cải thiện. Ông đã có thể ăn một vài ngày sau đó, và mỗi ngày lượng thức ăn ông ăn được lại tăng lên.

Sau khi bình phục, ông đã bảo với bất cứ ai tình cờ gặp rằng: “Pháp Luân Đại Pháp rất là tốt. Chân-Thiện-Nhẫn thực sự tốt”. Bố tôi đã sống đến năm 95 tuổi và ra đi yên bình trong giấc ngủ.

Đáng kinh ngạc: Khối u não là lành tính thay vì ác tính

Chị dâu tôi được chẩn đoán bị u não ác tính. Nó ngày càng phát triển chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Những cơn đau đầu của chị vô cùng khổ sở. Chị không thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng và thường bị ngã khi đi bộ.

Việc loại bỏ khối u có rủi ro cao, vì vậy bác sĩ đã yêu cầu chị đến một bệnh viện ở Bắc Kinh để phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, tôi đã nói với chị thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cũng đề nghị chị thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ca phẫu thuật đã thành công và khối u thực ra là lành tính. Bác sĩ nói rằng điều này thật khó tin.

Bác sĩ phẫu thuật não: Hối lỗi đã làm thay đổi chẩn đoán y tế

Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, một bác sĩ phẫu thuật não ở Đông Bắc Trung Quốc đã tham gia vào việc lấy giác mạc của các thi thể, mà không biết rằng họ vẫn còn sống.

Một ngày nọ, vị bác sĩ này khi đang gỡ bỏ giác mạc thì nhận thấy thân thể dưới tấm vải trắng đang động đậy. Anh ấy sững sờ và nói với cấp trên của mình: “Người đàn ông này vẫn còn sống. Tôi không thể lấy giác mạc của họ”. Nhưng cấp trên của bác sĩ này nói: “Chúng tôi chỉ muốn lấy giác mạc từ người sống“. Vị bác sĩ này đáp lại: “Vậy thì tôi nghỉ việc”. Cấp trên cho biết: “Cậu đã ở trên trận tuyến này rồi. Giết một người cũng tương đương như giết một trăm người. Cậu phải tiếp tục”.

Sau đó, sức khỏe của bác sĩ này ngày càng tồi tệ, và anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bởi vì anh nói rằng anh muốn từ bỏ việc lấy giác mạc, nên ĐCSTQ sợ rằng anh sẽ biết đến việc thu hoạch nội tạng.

Anh cảm thấy cuộc sống của mình gặp nguy hiểm, và đã trốn thoát ra nước ngoài. Cảm thấy day dứt lương tâm nên anh ấy đã sống trong triền miên đau khổ, và anh nói với vợ mình hãy nói với các học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng anh cảm thấy rất hối hận, xin lỗi họ và nói rằng anh không thể đối mặt với họ.

Vì tấm lòng cảm thông với Pháp Luân Đại Pháp và sự hối lỗi của bản thân sau khi phát hiện ra những điều tồi tệ mình đã làm trong sự vô tri, căn bệnh ung thư của anh đã biến mất và sức khỏe của anh đã hồi phục. Bởi những suy nghĩ lương thiện của mình, Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ sinh mệnh của anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/11/401044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/19/183302.html

Đăng ngày 23-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share