Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-03-2020] Cách đây vài ngày sau khi đến nhà đồng tu về tôi bị ho một chút, ngứa cổ họng và lạnh trong phổi. Trong một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mình đã bị nhiễm virus Vũ Hán, nhưng đã nhanh chóng loại bỏ ý niệm đó. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm. Mặc dù đôi lúc tôi có thể không tinh tấn, nhưng tôi vẫn là đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Các triệu chứng trên cơ thể là giả tướng do cựu thế lực tạo ra bằng cách lợi dụng nghiệp của tôi.

Hướng nội về trạng thái tu luyện của mình trong những ngày gần đây, tôi thấy rằng mình đã buông lơi học Pháp, thay vào đó đã dành thời gian xem phim truyền hình. Ngày hôm qua tôi đã tự nhủ là mình phải luyện công khi thức dậy. Tôi ngồi đả tọa trong một giờ, sáu phút. Sau đó, tôi nhận ra rằng nếu mục đích của bài công pháp thứ ba là thanh lọc cơ thể, càng luyện bài đó tôi càng có lợi. Vì vậy, tôi đã tăng số lượt lặp lại từ ba lên chín lượt. Điều đó làm tôi cảm thấy tuyệt diệu. Nó cũng truyền cảm hứng để tôi tăng số lượt của bài công pháp thứ tư. Tôi cũng luyện bài Pháp Luân Chu Thiên Pháp chín lần. Khi tôi luyện vòng thứ sáu, tôi cảm thấy hai bàn tay lạnh của mình nóng lên. Tôi nghĩ rằng thực sự là bạn càng tập luyện nhiều thì bạn sẽ càng được thụ ích.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị phó xuất bao nhiêu, thì chư vị có thể được bấy nhiêu.” (Được và mất, Pháp Luân Công)

Tôi đã dành hơn hai tiếng trong buổi sáng hôm đó để luyện các bài công pháp thứ nhất, thứ ba, thứ tư và thứ năm.

Cảm giác hơi khó chịu trong cổ họng và khí quản biến mất sau khi tôi hoàn thành các bài công pháp. Trong lòng tôi thực sự cảm khái rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt diệu! Chiều hôm đó tôi đã ra ngoài như thường lệ để tiếp tục các hoạt động chứng thực Pháp. Thỉnh thoảng cổ họng của tôi cảm thấy ngứa, nhưng tôi lờ đi và phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực.

Sáng nay tôi dậy sớm và luyện bốn bài công pháp đầu tiên sau khi phát chính niệm. Tôi đã dành 45 phút luyện bài công pháp thứ hai và bây giờ tôi cảm thấy hoàn toàn ổn.

Thử thách khó khăn nhất đối với tôi đó là nhân tâm. Vì thiên mục đóng, tôi không nhìn được mọi thứ ngoài thế giới vật chất này và chỉ có Pháp của Sư phụ dẫn dắt. Tôi không thể nhìn thấy những sinh mệnh cao tầng hoặc thành quả tu luyện của bản thân tại không gian khác. Hầu như tôi không có liên lạc với các đồng tu hay cũng không được trợ giúp gì. Lúc đó tôi cảm thấy bất lực và cô đơn. Con đường tu luyện bất ngờ dường như vô cùng khó khăn, đặc biệt là trong môi trường hiện nay ở Trung Quốc.

Tuy nhiên tôi vẫn tín tâm vào Sư phụ và biết rằng Sư phụ luôn ở bên mình mặc dù tôi không thể nhìn thấy hoặc cảm thấy sự hiện diện của Ngài.

Trải nghiệm của bản thân cho tôi biết rằng mình sẽ luôn được khích lệ nếu tôi chiểu theo Pháp của Sư phụ. Nhìn chung, một số khổ nạn có thể nhanh chóng vượt qua trong khi những khổ nạn khác có thể mất nhiều thời gian hơn. Khổ nạn càng kéo dài, càng có nhiều thử thách đối với tín tâm và ngộ tính của chúng ta.

Một số câu hỏi chúng ta cần hướng nội là: căn nguyên của vấn đề là gì? Phương diện nào chúng ta cần phải đề cao trong tu luyện? Tín tâm của chúng ta vào Đại Pháp có mạnh mẽ không và có phải niềm tin của chúng ta là không thể lay chuyển? Điều quan trọng là chúng ta không rơi vào bẫy tư duy: khổ nạn này kéo dài quá lâu. Có còn hy vọng gì không? Nó sẽ kéo dài bao lâu? Những nghi ngờ này chỉ xuất hiện bởi vì chúng ta không nhìn thấy thực tế diễn ra ở nhiều không gian khác. Tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua mọi khổ nạn, nhưng chúng ta phải nhận thức được rằng nó có một vòng đời với một sự khởi đầu, lên tới đỉnh điểm, sau đó xuống dốc và kết thúc.

Khi đau đớn và khổ nạn lên tới cùng cực, đẩy sức chịu đựng của chúng ta tới giới hạn, khổ nạn gần đạt đến đỉnh điểm. Chúng ta phải cắn chặt răng và tập trung toàn bộ sức lực để vượt qua phần khó khăn này ngay trước khi nó giảm về lúc ban đầu. Nó giống như một quá trình chúng ta trải qua ngồi ở thế song bàn khi đả tọa. Tất cả những gì chúng ta cần là tín tâm vào Đại Pháp, vào Sư phụ và chính mình.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/3/6/信大法帶我走出迷霧-402056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/19/184101.html

Đăng ngày 23-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share