Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2020] Một cặp vợ chồng ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã liên tục bị bắt giữ, sách nhiễu và lục soát nhà chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Ông Đinh Cát Khải phải nằm liệt giường. Tình trạng sức khỏe của ông liên tục xấu đi do cảnh sát không ngừng quay trở lại sách nhiễu vợ chồng ông. Ngày 11 tháng 2 năm 2019, ông Đinh qua đời ở tuổi 69.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện và thiền định cổ xưa bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

7906b5eb7aeafeecb324e8d692a7f0c1.jpg

Bà Trần Lan Chi cùng chồng, ông Đinh Cát Khải

Bức hại

Cả hai vợ chồng ông Đinh đều đã từng làm việc tại Nhà máy Nhôm Giai Mộc Tư. Họ bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1996 và đã sớm nhận thấy bệnh tật của mình, gồm cả triệu chứng chóng mặt của bà Trần, đều đã biến mất.

Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Trần bị bắt giữ vào tháng 7 năm 1999 và bị giam giữ trong thời gian ngắn vì kháng nghị cho Pháp Luân Công tại chính quyền tỉnh.

Bà Trần lần lượt bị bắt vào tháng ba và tháng bảy năm 2002, và bị giam giữ trong thời gian tương ứng là 15 và 66 ngày. Ông Đinh bị bắt cùng vợ vào tháng bảy năm 2002, nhưng ông được thả hai giờ sau đó, sau khi quản đốc của ông tới đồn cảnh sát để yêu cầu thả nhân viên của mình. Mãi đến 66 ngày sau đó, bà Trần mới được trả tự do sau khi gia đình ông bà buộc phải trả cho cảnh sát hơn 10.000 Nhân dân tệ.

Trong những tháng bà Trần bị giam giữ, con trai út của bà đã phải hoãn đám cưới để nỗ lực tìm lại tự do cho mẹ.

Ngày 9 tháng 3 năm 2016, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông bà Đinh khi họ đang học các bài giảng Pháp của Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nơi ở và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy vi tính, và thậm chí là cả con cá mà con trai đã mua cho họ.

Ông Đinh rất tức giận khi chứng kiến cảnh sát lấy đi những đồ dùng mà ông đã mua bằng tiền tiết kiệm của mình, thế nhưng ông không thể làm gì được. Ông tiều tụy vì sợ hãi và không thể sống một cuộc sống bình thường. Sức khỏe của ông giảm sút. Ông bị mất một số chức năng vận động và không thể tự đi xuống cầu thang. Hễ khi nào nghe thấy có tiếng gõ cửa là ông lại bắt đầu run sợ.

Sau đó, hai vợ chồng họ đã chuyển tới một nơi khác để trách sự sách nhiễu của cảnh sát. Thế nhưng, cảnh sát vẫn tới nơi ở ban đầu của họ và sách nhiễu những người thuê nhà họ. Những người thuê nhà họ đã khiếp sợ và tiết lộ thông tin về họ cho cảnh sát.

Cảnh sát đã không mất nhiều thời gian để tìm ra họ. Một vài tháng sau đó, cảnh sát đã lục soát nơi ở mới của vợ chồng ông Đinh và tịch thu các sách Pháp Luân Công và máy vi tính mà họ vừa mới mua. Sau cuộc vây bắt này, cảnh sát đã quay trở lại và đã đe dọa họ một lần nữa.

Ông Đinh đã khiếp sợ đến nỗi bị tiểu tiện mất kiểm soát trong suốt cuộc vây bắt của cảnh sát. Ông bị liệt và phải nằm liệt giường vào mùa hè năm 2017.

Cảnh sát quay trở lại vào ngày 25 tháng 9 và ngày 7 tháng 11 của năm 2017. Khi bà Trần không có nhà, người giúp việc mà bà thuê để chăm sóc ông Đinh đã mở cửa cho cảnh sát. Cả hai lần, cảnh sát đều tịch thu những bộ máy vi tính mới của họ, khiến người đàn ông dễ bị tổn thương này lại rơi vào sợ hãi tột cùng.

Sau đó, sức khỏe của ông xấu đi nhanh chóng và ông qua đời vào ngày 11 tháng 2 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/26/404326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/27/184225.html

Đăng ngày 16-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share