Bài viết của Lý Xương Nhân (hóa danh), một người làm việc tự do ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2020] Tôi từng là chủ một nhà hàng và quán bar. Tháng Ba năm 2015, tôi được chẩn đoán mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch (AIDS) và bị khó thở. Phổi của tôi chỉ còn lại 20% chức năng hô hấp thông thường.

Huyền năng chữa bệnh của Đại Pháp

Đầu năm 2014, tôi gặp vài người và tổ chức đánh bạc. Chúng tôi đã sát phạt suốt ngày đêm và đã tiêu sạch hết tiền. Để giữ cho mình được tỉnh táo và sức khỏe, tôi bắt đầu dùng ma túy.

Đầu tháng Ba năm 2015, tôi bắt đầu thường xuyên bị sốt cao. Nhưng tôi không để ý đến nó và chỉ uống thuốc hạ sốt. Hai tuần sau vào ngày 24 tháng 3, tôi được chẩn đoán mắc bệnh AIDS và ngay lập tức được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt. Tình trạng của tôi tệ đến mức bác sĩ trực đã phải ra thông báo về bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối ba lần.

Một hôm một người bạn thân từ thời niên thiếu đến thăm tôi. Lúc đó tôi vẫn đang hôn mê. Anh ấy là một học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Anh ấn chặt một tấm bùa hộ mệnh vào tay tôi và thì thầm bên tai tôi, bảo tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Nghĩ về lòng tốt của anh đối với tôi trước đây, nên tôi liên tục nhẩm niệm cụm từ trên mỗi ngày. Thật ngạc nhiên, chứng mất ngủ của tôi đã đỡ hơn nhiều.

Cuối cùng tôi đã có một giấc ngủ ngon vào đêm thứ ba và có một giấc mơ. Tôi mơ thấy có nhiều người trong trang phục màu trắng đang nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể tôi khiến tôi có cảm giác rất dễ chịu. Sau đó, một người gọi tên tôi. Tôi tỉnh giấc và có thể thở được, đầu não của tôi cũng tỉnh táo hơn.

Bác sĩ ngạc nhiên khi nhìn thấy tình trạng của tôi vào sáng hôm sau. Ông ấy hỏi tôi đã uống thuốc gì? Tôi nói không uống gì khác ngoài thuốc kê toa của bác sĩ. Kể từ đó, sức khỏe của tôi dần dần cải biến mỗi ngày.

Người bạn thân đã đến thăm tôi lần nữa. Anh ấy nói đó là Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã loại bỏ bệnh cho tôi ở không gian khác. Anh giải thích lý do vì sao chín chữ chân ngôn này lại có uy lực mạnh mẽ đến vậy. Anh cũng kể cho tôi hai câu chuyện về những người trước đó mắc bệnh hiểm nghèo và đã hồi phục sức khỏe sau khi niệm cụm từ trên.

Kể từ hôm đó, hàng ngày tôi đều thành tâm niệm chín chữ chân ngôn trên. Trong vòng một tuần, tôi đã được chuyển ra khỏi khoa chăm sóc đặc biệt và không còn cần đến máy thở nữa. Tôi có thể tự thở được sau khi dùng ống thở một lúc.

Một y tá nói với tôi: “Anh hồi phục được quả là may mắn. Chúng tôi có năm bệnh nhân tình trạng giống như anh, nhưng không ai hồi phục cả.”

Năm ngày sau, tôi được chuyển đến phòng bệnh thông thường. Bác sĩ chịu trách nhiệm phòng bệnh này kinh ngạc. Ông ấy nói những bệnh nhân mà trong phổi có đầy bong bóng như tôi thì hầu như không có khả năng sống sót. Những bệnh nhân khác trong phòng cũng tò mò. Họ hỏi phải chăng tôi đã gặp được Phật?

Tôi nói: “Đúng vậy, tôi thực sự đã gặp một vị Phật. Tôi thành kính niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mỗi ngày.”

Một tuần sau tôi được xuất viện về nhà. Tôi kể cho một bệnh nhân trẻ câu chuyện của tôi và tặng cậu ấy lá bùa hộ mệnh mà tôi luôn mang theo bên mình. Cậu ấy làm theo những gì tôi bảo và đã sớm hồi phục và cũng đã được xuất viện.

Đã năm năm trôi qua và tôi vẫn rất khỏe mạnh.

Mình có thể làm gì cho Đại Pháp

Giữa tháng Hai năm nay, tôi vô tình gặp lại người bạn thân nọ.

Tôi nói: “Mình không biết phải làm gì để cảm ơn bạn.”

Anh ấy nói: “Đừng cảm ơn mình. Nếu bạn muốn thì hãy cảm ơn Sư phụ của mình. Tất cả chúng ta đều được Ngài bảo hộ. Sự từ bi của Ngài là vô lượng!”

“Dạo này bạn sao rồi?” Tôi hỏi anh ấy.

Suy nghĩ một lát rồi anh ấy nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tàn phá con người bằng virus Vũ Hán. Bạn nhìn xem, thậm chí thị trấn của chúng ta cũng bị phong tỏa rồi. Đường phố đều bị chặn và mỗi khu dân cư đều bị cách ly. Ai cũng hoang mang lo lắng. Họ phải đeo khẩu trang và kiểm tra nhiệt độ tại mỗi cổng vào tòa nhà.”

Anh ấy nói thêm: “Trách nhiệm của mình hiện giờ là đi cứu người. Mình muốn nói với họ chân tướng Pháp Luân Công, muốn bảo những người hữu duyên hãy thành tâm niệm hai cụm từ thần kỳ để bình an.”

“Vậy mình có thể giúp được gì?” Tôi hỏi.

Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của bạn với người khác về việc bạn đã được chữa khỏi căn bệnh nan y bằng cách niệm cụm từ đó. Điều đó sẽ có ích cho mọi người!” Anh ấy nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/30/403138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/20/184109.html

Đăng ngày 14-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share