Bài viết của một cặp vợ chồng ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2020] “Trong giai đoạn khủng hoảng toàn cầu này, tôi kêu gọi mọi người hãy lắng nghe các học viên. Họ đang truyền chân tướng.”

Đó là những lời nói của bà Hồng. Bà cùng chồng đã được một học viên Pháp Luân Đại Pháp giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, họ đã minh bạch bản chất thật sự của ĐCSTQ. Cặp vợ chồng cao niên này đã quyết định rằng họ không còn muốn liên can gì với tà Đảng nữa. Họ đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trên trang web của thời báo Epoch Times.

Dưới đây là những lời kể của bà Hồng:

Một ngày nọ, có hai người từ chỗ làm của chồng tôi đến nhà chúng tôi. Họ muốn chụp ảnh chồng tôi. Họ lấy ra một mẫu đơn và bảo ông ký tên vào. Khi chồng tôi hỏi mẫu đơn này là gì, họ nói nó dùng để làm lại đăng ký đảng viên. Chồng tôi nói: ‘Tôi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi sẽ không điền vào mẫu đơn này và các anh không chụp ảnh của tôi được đâu.’ Bất kể họ nói gì đi chăng nữa, chồng tôi nhất quyết từ chối tái gia nhập ĐCSTQ. Trước khi rời đi, họ nói: “Chúng tôi không có thẩm quyền phê duyệt hay từ chối quyết định thoái Đảng của ông. Ông hãy trình bày với lãnh đạo ở cơ quan của ông ấy.”

“Ngày hôm sau chồng tôi và tôi đã đến cơ quan của ông. Chồng tôi nói với Bí thư Đảng ở cơ quan rằng ông ấy quyết tâm thoái xuất khỏi Đảng. Vị bí thư nói: ‘Ông đã nghỉ hưu được vài năm rồi, cũng đã cao tuổi rồi. Là Đảng viên hay không thì có vấn đề gì?’ Chồng tôi đã giải thích lý do ông muốn thoái xuất. Nhưng dù ông giải thích thế nào thì vị bí thư kia vẫn từ chối không cho ông thoái xuất. Tôi đứng bên cạnh chồng cảm thấy sốt ruột liền nói: ‘Nếu ông không để ông ấy thoái thì tôi sẽ ly hôn ông ấy!’ Vị bí thư đáp lại: ‘Bà có ly hôn ông ấy đi chăng nữa tôi cũng không chấp nhận việc ông ấy thoái.’”

Chúng tôi về nhà nhưng chồng tôi đã không trả phí đảng viên nữa. Về sau, khi một nhân viên cộng đồng đến nhà chúng tôi và lại bảo chồng tôi đăng ký đảng viên, chồng tôi nói: ‘Đừng đăng ký cho tôi. Tôi không phải đảng viên.’ Người đàn ông kia hỏi lại: ‘Ông thật không phải là đảng viên sao?’ Chồng tôi dõng dạc trả lời: ‘Tôi không phải người của đảng cộng sản!’ Sau đó vị kia tự giác bỏ đi.

Cả gia đình chúng tôi năm người đều minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và tất cả chúng tôi đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp rất đặc biệt và Sư phụ Lý (người sáng lập) rất vĩ đại. Chúng tôi thường xuyên niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Gia đình tôi cảm thấy chúng tôi đã đắc được phúc báo.

Những trải nghiệm thần kỳ

Chồng tôi bị một chiếc ô tô đâm vào khi đang đi xe điện. Trên chiếc xe ô tô, ở chỗ thân thể chồng tôi va phải, có một vết lõm lớn, nhưng chồng tôi không hề bị thương.

Một ngày nọ, tôi bị một chiếc xe tải đâm vào khi đang đạp xe qua ngã tư. Mặc dù bị văng xa vài mét nhưng tôi vẫn không bị thương. Tôi đã gần 70 tuổi, bị xe đụng nặng như vậy, nhưng vẫn có thể đứng dậy và lên xe đạp đi tiếp. Tôi cảm thấy điều đó thật quá thần kỳ! Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tặng gia đình tôi những lá bùa hộ mệnh có dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Tôi luôn mang theo nó bên mình và tôi biết chính Sư phụ của Đại Pháp đã bảo hộ tôi.

Một buổi sáng trời đầy tuyết, tôi đưa cháu trai đi học. Tôi không biết mặt đường đã bị tuyết băng giá phủ đầy. Ngay khi bước ra ngoài tòa nhà chung cư nơi tôi ở, tôi bị trượt chân và ngã rất mạnh. Đầu tôi đập vào bậc thang xi măng. Lúc ấy cả tay và chân của tôi đều bị tê cứng và toàn thân không thể cử động được. Nhưng tôi không sợ hãi và tôi cũng không cảm thấy đau đớn gì! Trái lại, tôi còn cảm thấy rất thoải mái khi nằm đó. Dần dần cánh tay và chân của tôi có thể cử động. Tôi từ từ đứng dậy và cảm thấy hơi chóng mặt. Tôi ngay lập tức niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Tôi đã không đến bệnh viện và ngày hôm sau tôi khoẻ mạnh.

Trong giai đoạn khủng hoảng đang diễn ra trên toàn cầu, tôi kêu gọi mọi người hãy lắng nghe các học viên. Họ đang truyền chân tướng. Gia đình tôi nhờ tin Đại Pháp, làm tam thoái mà được bình an. Mọi người hãy nhanh nghe chân tướng Đại Pháp, làm tam thoái, nhất định sẽ được Thần Phật phù hộ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/29/403109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/3/183882.html

Đăng ngày 04-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share